Bố phát hiện thi thể con trai vừa chào đời bị vùi dưới gốc tre

VOV.VN - Nghi người vợ nói dối bị sảy thai sau trận cãi vã, người chồng đi tìm con thì phát hiện con trai mới sinh đã chết bị vùi dưới gốc tre.

Khoảng 12h ngày 27/12, người dân tại tiểu khu Bó Bun (thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) bàng hoàng phát hiện thi thể một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Sau đó người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời báo cáo lên cấp trên để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ông Đào Xuân Tư, Trưởng Công an thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu) cho biết, vụ việc trên liên quan đến một cặp vợ chồng làm công nhân.

"Trước khi xảy ra sự việc, người vợ mang bầu làm công nhân tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh, về quê thì xảy ra cãi vã với chồng. Đến sáng cùng ngày, người chồng phát hiện bụng vợ nhỏ đi gặng hỏi thì vợ nói là sảy thai", ông Tư cho hay.

Sau đó, người chồng đi tìm và phát hiện thi thể cháu bé sơ sinh bị vùi dưới gốc tre nên hốt hoảng tri hô mọi người.

Ông Tư cho biết thêm, hiện người vợ đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ
Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ

VOV.VN -Bà Khương có dấu hiệu chuyển dạ nên ra phía sau nhà ngồi rặn, thì tuột đứa bé xuống đống tôn. Sau đó, bà này đem bé ra vườn tràm cách nhà khoảng 20m để chôn.

Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ

Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ

VOV.VN -Bà Khương có dấu hiệu chuyển dạ nên ra phía sau nhà ngồi rặn, thì tuột đứa bé xuống đống tôn. Sau đó, bà này đem bé ra vườn tràm cách nhà khoảng 20m để chôn.