Hải Phòng: Tẩm xăng dọa đốt cả mẹ đẻ và con dâu

Một người đàn ông tẩm xăng vào người, cố thủ trong nhà và dọa đốt cả con dâu và mẹ đẻ.

Ngày 8/10, người dân trên đường Cát Dài, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng, hoảng hốt khi tại số nhà 166 một người đàn ông tẩm xăng vào người, cố thủ trong nhà và dọa đốt cả con dâu và mẹ đẻ.

Người dân cho biết lúc 14g chiều, ông Vũ Quốc Tuấn (47 tuổi, chủ cửa hàng bán nước giải khát số 166 đường Cát Dài) đóng sập cửa cuốn, tẩm xăng vào người, tưới xăng khắp nhà, cố thủ bên trong dọa đốt. Khi đó, trong nhà có mẹ đẻ và con dâu của Tuấn đang ở tầng hai.

Tuấn đòi tự thiêu tại ngôi nhà 166 trên đường Cát Dài, TP. Hải Phòng

Nhận được tin báo của người dân cơ quan công an, cùng lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Bà Gái cùng con dâu ông Tuấn được lực lượng chức năng giải cứu bằng cầu thang phía sau nhà. Sau đó lực lượng chức năng bật cửa cuốn và khống chế ông Tuấn tại chỗ.

Tại hiện trường mùi xăng nồng nặc.

Hiện cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên