Kịch bản giết vợ chồng bạn,ném xuống giếng của kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng

VOV.VN -Gần một tháng khi bị bắt vì sát hại tài xế cướp ôtô, Kiều Quốc Huy  khai 3 năm trước đã giết hai vợ chồng người bạn rồi vứt xuống giếng phi tang.

Gần một tháng khi bị bắt, Kiều Quốc Huy - hung thủ đã gây ra vụ giết người cướp taxi xảy ra ngày 22/8/2015 tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng, khai 3 năm trước đã giết hai vợ chồng người bạn rồi vứt xuống giếng phi tang.

Nạn nhân là vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình, Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng 31 tuổi)- ngụ tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), bị Huy giết hại nhằm chiếm đoạt tài sản, đất đai.

Kiều Quốc Huy được dẫn giải tới hiện trường

Pháp luật TP HCM cho biết, sáng 27/9, cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khai quật và khám nghiệm tử thi 2 bị hại trên.

Hiện trường khai quận là khu vườn chè của gia đình nạn nhân rộng khoảng 3.000m2. Cách căn nhà mái tôn của nạn nhân vài trăm mét là khu nhà ở công nhân của công ty bauxit. Tuy nhiên, theo người dân, cách nay 3 năm, khu vực này chỉ có nhà vợ chồng anh Bình.

Cơ quan chức năng đã đào hố sâu hơn chục mét theo lời khai của Huy. Ảnh: VNE

Qua hơn 5 giờ làm việc với sự tham gia của hàng trăm cảnh sát địa phương, cơ quan chức năng đã tìm được hai bộ xương nam và nữ nằm dưới hố sâu hơn chục mét. "Các mẫu xương sẽ được giám định để xác định có đúng là các nạn nhân mà Huy khai đã giết hại hay không", một cán bộ điều tra cho biết.

Sau khi hoàn tất công tác khai quật, thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Người nhà nạn nhân cho biết, hơn 3 năm trước, khi không liên lạc được với vợ chồng anh Bình, họ vào đến tận nhà hỏi thăm thì được hàng xóm cho biết cả hai bị vỡ nợ, đã chuyển đi nơi khác.

Có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng liên tục động viên gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau và hứa "sẽ sớm làm sáng tỏ vụ án".

Nhiều mẫu vật được tìm thấy dưới hố sâu. Ảnh: VNE

Theo Vnexpress, người thân của các nạn nhân đau đớn không nghĩ rằng con, em họ nghi ngờ bị mất tích lại chết quá thảm thương như vậy.

Bà Trần Thị Ngọc Hai (ngụ TP Bảo Lộc) liên tục khóc. Bà cho biết, hơn 3 năm qua, cả gia đình hai bên tìm khắp nơi nhưng thông tin về vợ chồng con trai vẫn bặt vô âm tín. "Hai đứa lấy nhau chưa kịp làm mâm cơm mời bạn bè hàng xóm, thế mà nó ra đi oan uất quá, trời ơi", bà Hai nức nở.

Theo bà Hai, khi đó, sau nhiều ngày không thấy con trai về nhà, liên lạc cũng không được, một nam thanh niên xưng tên Huy tới nhà thông báo vợ chồng con bà đã bỏ trốn do lừa tiền nhiều người. "Anh ta chỉ bảo là bạn của thằng Bình. Gia đình có hỏi tung tích, cậu ta bảo cũng là nạn nhân bị lừa nên không biết", bà Hai nhớ lại.

Anh Phạm Minh Dũng (anh trai chị Hạnh) cho biết thêm: "Lúc nghe tin đồn hai vợ chồng nó vỡ nợ, tôi có đến tìm nhưng thấy nhà đóng cửa im ỉm. Hàng xóm bảo có người đến đòi nợ nên chúng bỏ trốn. Ba năm qua, gia đình tìm khắp nơi và cũng trình báo cơ quan chức năng nhưng không có thông tin gì".

Theo điều tra ban đầu của Công an Lâm Đồng, năm 2011, Kiều Quốc Huy (27 tuổi) đến huyện Bảo Lâm xin làm công nhân tại dự án bauxite Tân Rai. Tại đây, Huy quen vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình, Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng 31 tuổi). 

Thời điểm này, do ảnh hưởng của dự án bauxite, khu vực thị trấn Lộc Thắng lên cơn sốt bất động sản. Chị Hạnh được mẹ nuôi cùng nhiều người ở TP HCM gửi tiền lên nhờ mua đất để bán lại. Mua được nhiều miếng đất nhưng chị Hạnh đều lấy tên mình trong các sổ đỏ. Nghe bạn tâm sự việc làm ăn, Huy nảy sinh ý định sát hại vợ chồng anh Bình để cướp tài sản.

Chiều 4//3/2012, Huy hẹn vợ chồng bạn tại nhà riêng của nạn nhân ở thị trấn Lộc Thắng để trao đổi chuyện mua bán. Trong quá trình thương lượng, Huy dụ anh Bình ra sau nhà bếp rồi dùng rựa chém chết. Phát hiện chồng bị sát hại, chị Hạnh chưa kịp tri hô thì bị kẻ này đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ.

Để che dấu hành vi, Huy vứt xác vợ chồng nạn nhân xuống giếng nước dùng để tưới chè sau vườn, dùng bạt cùng nhiều vật dụng lấp lên. Huy lấy 5 sổ đỏ trong nhà anh Bình mang đến gán cho một chủ nợ đã vay 200 triệu đồng. Sau đó Huy tung tin đồn với người dân trong vùng vợ chồng anh Bình vỡ nợ bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ giết người cướp ô tô: Tìm được hố chôn thi thể 2 vợ chồng nạn nhân?
Vụ giết người cướp ô tô: Tìm được hố chôn thi thể 2 vợ chồng nạn nhân?

 Lực lương chức năng đưa kẻ giết người cướp ô tô đến hiện trường khai quật tử thi nghi là của 2 vợ chồng người bạn mà hắn giết trước đó

Vụ giết người cướp ô tô: Tìm được hố chôn thi thể 2 vợ chồng nạn nhân?

Vụ giết người cướp ô tô: Tìm được hố chôn thi thể 2 vợ chồng nạn nhân?

 Lực lương chức năng đưa kẻ giết người cướp ô tô đến hiện trường khai quật tử thi nghi là của 2 vợ chồng người bạn mà hắn giết trước đó

Tin nóng trong ngày:Kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng hại chết, giấu xác 3 người
Tin nóng trong ngày:Kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng hại chết, giấu xác 3 người

VOV.VN - Kiều Quốc Huy không chỉ  gây ra vụ giết người cướp taxi ở Lâm Đồng vào ngày 22/8/2015 mà trước đó hắn đã giết cả vợ chồng bạn thân nhằm chiếm đoạt tài sản, đất đai.

Tin nóng trong ngày:Kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng hại chết, giấu xác 3 người

Tin nóng trong ngày:Kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng hại chết, giấu xác 3 người

VOV.VN - Kiều Quốc Huy không chỉ  gây ra vụ giết người cướp taxi ở Lâm Đồng vào ngày 22/8/2015 mà trước đó hắn đã giết cả vợ chồng bạn thân nhằm chiếm đoạt tài sản, đất đai.

Tìm thấy xương cốt  hai nạn nhân bị kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng sát hại
Tìm thấy xương cốt hai nạn nhân bị kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng sát hại

VOV.VN -Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy xác 2 "bạn thân" của kẻ giết người cướp taxi ở Lâm Đồng đã phân hủy gần hết, chỉ còn phần xương.

Tìm thấy xương cốt  hai nạn nhân bị kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng sát hại

Tìm thấy xương cốt hai nạn nhân bị kẻ cướp taxi ở Lâm Đồng sát hại

VOV.VN -Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy xác 2 "bạn thân" của kẻ giết người cướp taxi ở Lâm Đồng đã phân hủy gần hết, chỉ còn phần xương.