Người đàn ông ghen tuông mù quáng sát hại vợ

Nghi ngờ vợ có quan hệ yêu đương với người đàn ông khác, Vư dùng dao nhọn đâm chị Dính tử vong. 

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thào Chúng Vư, SN 1977, trú tại thôn Đông Sao, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh về hành vi Giết người.

Nạn nhân là chị Ly Thị Dính, SN 1981, thường trú tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Chị Dính và Vư chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013 tại nhà ở của Vư thuộc thôn Đông Sao, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Đối tượng Thào Chúng Vư.

Ngày 15/2, do nghi ngờ vợ có quan hệ yêu đương với người đàn ông khác, giữa Vư và chị Dính đã xảy ra cãi nhau. Vư dùng dao nhọn đâm chị Dính tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) phát hiện và truy bắt Thào Chúng Vư khi đối tượng này đang trên xe khách, di chuyển từ Mù Cang Chải về Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chồng giết vợ gây chấn động vùng quê là do ghen tuông
Vụ chồng giết vợ gây chấn động vùng quê là do ghen tuông

Qua điều tra ban đầu, công an xác định vụ chồng giết vợ gây chấn động vùng quê Bạc Liêu là do ghen tuông.

Vụ chồng giết vợ gây chấn động vùng quê là do ghen tuông

Vụ chồng giết vợ gây chấn động vùng quê là do ghen tuông

Qua điều tra ban đầu, công an xác định vụ chồng giết vợ gây chấn động vùng quê Bạc Liêu là do ghen tuông.

Hiện trường vụ án mạng chồng giết vợ đúng ngày Rằm ở Hà Tĩnh
Hiện trường vụ án mạng chồng giết vợ đúng ngày Rằm ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Tại cơ quan công an, bước đầu người chồng khai nhận mình đã gây ra cái chết của vợ.

Hiện trường vụ án mạng chồng giết vợ đúng ngày Rằm ở Hà Tĩnh

Hiện trường vụ án mạng chồng giết vợ đúng ngày Rằm ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Tại cơ quan công an, bước đầu người chồng khai nhận mình đã gây ra cái chết của vợ.

Gọi điện thoại báo cho người thân đã giết vợ
Gọi điện thoại báo cho người thân đã giết vợ

Xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông ở Bạc Liêu sát hại vợ rồi thông báo cho gia đình biết trước khi đến công an trình diện.

Gọi điện thoại báo cho người thân đã giết vợ

Gọi điện thoại báo cho người thân đã giết vợ

Xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông ở Bạc Liêu sát hại vợ rồi thông báo cho gia đình biết trước khi đến công an trình diện.

Hà Nội: Nghi án chồng giết vợ, phi tang xuống sông Hồng
Hà Nội: Nghi án chồng giết vợ, phi tang xuống sông Hồng

Cơ quan chức năng đang tích cực tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông Hồng theo lời khai của nghi can. Đến nay, vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân

Hà Nội: Nghi án chồng giết vợ, phi tang xuống sông Hồng

Hà Nội: Nghi án chồng giết vợ, phi tang xuống sông Hồng

Cơ quan chức năng đang tích cực tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông Hồng theo lời khai của nghi can. Đến nay, vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân

Bất ngờ lời khai của người chồng giết vợ đúng ngày Rằm ở Hà Tĩnh
Bất ngờ lời khai của người chồng giết vợ đúng ngày Rằm ở Hà Tĩnh

VOV.VN -Một cán bộ điều tra cho hay, quá trình lấy lời khai, người chồng ở Hà Tĩnh phủ nhận sát hại vợ do ghen tuông, mà do bất đồng quan điểm. 

Bất ngờ lời khai của người chồng giết vợ đúng ngày Rằm ở Hà Tĩnh

Bất ngờ lời khai của người chồng giết vợ đúng ngày Rằm ở Hà Tĩnh

VOV.VN -Một cán bộ điều tra cho hay, quá trình lấy lời khai, người chồng ở Hà Tĩnh phủ nhận sát hại vợ do ghen tuông, mà do bất đồng quan điểm. 

Lời khai lạnh người của nghi phạm giết vợ trước mặt con
Lời khai lạnh người của nghi phạm giết vợ trước mặt con

Khi công an có mặt tại hiện trường, nghi phạm giết vợ Mong Văn Hòa như mất hết lý trí, không hề chống cự, máu ở trên cổ đã khô.

Lời khai lạnh người của nghi phạm giết vợ trước mặt con

Lời khai lạnh người của nghi phạm giết vợ trước mặt con

Khi công an có mặt tại hiện trường, nghi phạm giết vợ Mong Văn Hòa như mất hết lý trí, không hề chống cự, máu ở trên cổ đã khô.