Nhân viên lẻn vào quầy trộm 50 triệu của chủ rồi chuồn

Lợi dụng lúc chủ quán ra nói chuyện với khách, Tý đã lẻn vào lấy trộm trên 50 triệu đồng của chủ rồi bắt taxi tẩu thoát.

Ngày 3/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tý, (17 tuổi), tạm trú tại khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, anh Hoàng Hải Âu, (35 tuổi) là chủ quán “Đăng Phát” trên đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên đến cơ quan Công an trình báo bị mất trộm trên 50 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tý cùng tang vật

Sau khi nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an thành phố Long Xuyên đã xác định Nguyễn Văn Tý là nhân viên của quán đã trộm số tiền trên, sau khi trộm Tý đã bắt taxi bỏ trốn.

Lực lượng Công an tiến hành truy đuổi và bắt giữ Tý cùng tang vật ngay trong đêm.

Tại cơ quan điều tra Tý khai nhận, trong lúc tiếp bán quán, Tý phát hiện trong tủ quầy tính tiền của quán có nhiều tiền nên nảy sinh ý định trộm, lợi dụng chủ quán ra nói chuyện với khách, Tý lẻn vào trong quầy gom hết số tiền trong tủ bỏ vào túi rồi bắt taxi tẩu thoát. Khi đến khu vực Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên xác minh làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lời sám hối sau song sắt của “siêu lừa” hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm
Lời sám hối sau song sắt của “siêu lừa” hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm

VOV.VN -Ngồi sau song sắt, nghĩ về cái giá phải trả cho cú lừa hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm, Bùi Thị Thu Hằng ân hận, day dứt.

Lời sám hối sau song sắt của “siêu lừa” hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm

Lời sám hối sau song sắt của “siêu lừa” hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm

VOV.VN -Ngồi sau song sắt, nghĩ về cái giá phải trả cho cú lừa hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm, Bùi Thị Thu Hằng ân hận, day dứt.

Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền
Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền

Sau khi cùng chị Mai ăn trưa, Phương đi pha nước cam rồi cho thuốc mê. Biết gia chủ ngấm thuốc, Phương đã lấy trộm chiếc ví rồi cao chạy xa bay.

Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền

Hà Nội: Người giúp việc đánh thuốc mê chủ rồi trộm cắp tiền

Sau khi cùng chị Mai ăn trưa, Phương đi pha nước cam rồi cho thuốc mê. Biết gia chủ ngấm thuốc, Phương đã lấy trộm chiếc ví rồi cao chạy xa bay.

Nhà hàng bị kiểm tra, tiếp viên mặc áo yếm bỏ chạy tán loạn
Nhà hàng bị kiểm tra, tiếp viên mặc áo yếm bỏ chạy tán loạn

Đang tiếp khách, các nữ tiếp viên nhà hàng trong những bộ trang phục hở hang vội bỏ chạy tán loạn khi thấy lực lượng chức năng ập vào kiểm tra.

Nhà hàng bị kiểm tra, tiếp viên mặc áo yếm bỏ chạy tán loạn

Nhà hàng bị kiểm tra, tiếp viên mặc áo yếm bỏ chạy tán loạn

Đang tiếp khách, các nữ tiếp viên nhà hàng trong những bộ trang phục hở hang vội bỏ chạy tán loạn khi thấy lực lượng chức năng ập vào kiểm tra.

Bắt 2 nghi can bắn chết người ở Hải Phòng
Bắt 2 nghi can bắn chết người ở Hải Phòng

Công an TP.Hải Phòng cho biết đã bắt được 2 đối tượng tham gia vào vụ nổ súng khiến một người chết tại ngã tư Quán Toan, quận Hồng Bàng vào đêm 30/8 vừa qua.

Bắt 2 nghi can bắn chết người ở Hải Phòng

Bắt 2 nghi can bắn chết người ở Hải Phòng

Công an TP.Hải Phòng cho biết đã bắt được 2 đối tượng tham gia vào vụ nổ súng khiến một người chết tại ngã tư Quán Toan, quận Hồng Bàng vào đêm 30/8 vừa qua.

Tin nóng trong ngày: Đâm chết “vợ” vì cởi đồ cho người khác xăm hình
Tin nóng trong ngày: Đâm chết “vợ” vì cởi đồ cho người khác xăm hình

VOV.VN - Nghĩ đến chuyện "vợ" mình phải cởi bỏ áo trên người để xăm, không kìm chế cơn ghen, Tính lấy dao đâm chết chị Hiền.

Tin nóng trong ngày: Đâm chết “vợ” vì cởi đồ cho người khác xăm hình

Tin nóng trong ngày: Đâm chết “vợ” vì cởi đồ cho người khác xăm hình

VOV.VN - Nghĩ đến chuyện "vợ" mình phải cởi bỏ áo trên người để xăm, không kìm chế cơn ghen, Tính lấy dao đâm chết chị Hiền.

Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“
Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“

Nhìn N. bước đi tập tễnh với một bên chân giả, một cánh tay chỉ còn là mỏm cụt nhằng nhịt sẹo, chúng tôi thấy thật tội nghiệp.

Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“

Người đàn bà thuê người chặt chân, tay: “Em thấy ân hận vô cùng“

Nhìn N. bước đi tập tễnh với một bên chân giả, một cánh tay chỉ còn là mỏm cụt nhằng nhịt sẹo, chúng tôi thấy thật tội nghiệp.

Tòa án Bình Thuận chỉ chấp nhận bồi thường ông Nén hơn 4 tỷ
Tòa án Bình Thuận chỉ chấp nhận bồi thường ông Nén hơn 4 tỷ

TAND Bình Thuận chấp thuận bồi thường hơn 4,2 tỉ đồng so với 14 tỉ đồng phía ông Huỳnh Văn Nén đưa ra.

Tòa án Bình Thuận chỉ chấp nhận bồi thường ông Nén hơn 4 tỷ

Tòa án Bình Thuận chỉ chấp nhận bồi thường ông Nén hơn 4 tỷ

TAND Bình Thuận chấp thuận bồi thường hơn 4,2 tỉ đồng so với 14 tỉ đồng phía ông Huỳnh Văn Nén đưa ra.