Nữ dược sĩ bỏ thuốc sâu xuống giếng nhà hàng xóm

Nữ dược sĩ Phạm Thị Ngọc Chiến khai nhận do nhiều mâu thuẫn với gia đình chị Nga nên tối 19/8 đã lén sang nhà, đổ thuốc trừ sâu xuống giếng.

Ngày 23/8, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho hay, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Ngọc Chiến (35 tuổi, dược sĩ, chủ quầy thuốc Tây Tường Vy trên đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, cũng là nơi ở của gia đình Chiến) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/8, chị Lê Thị Nga (29 tuổi, hàng xóm, nhà sát bên quầy thuốc Tây Tường Vy) phát hiện trong nhà mình nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Quầy thuốc Tây Tường Vy đã đóng cửa sau khi chủ Phạm Thị Ngọc Chiến bị bắt.

Sau đó toàn thân chị Nga và chồng là anh Đôn bị dị ứng đỏ đầy người, mặt và cả hai liên tục bị ói mửa, xây xẩm mặt mày.

Qua kiểm tra, gia đình phát hiện mùi thuốc trừ sâu nồng nặc bốc lên từ giếng trong nhà. Ngay lập tức người thân gọi điện báo công an, đồng thời đưa hai vợ chồng anh Đôn, chị Nga đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an thị xã Đồng Xoài đã có mặt tại hiện trường. Từ chứng cứ thu thập, bước đầu Công an thị xã Đồng Xoài xác định thủ phạm gây ra vụ đầu độc chính là Phạm Thị Ngọc Chiến, do đó đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nữ dược sĩ thủ ác này.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Thị Ngọc Chiến khai nhận tối 19/8 chính Chiến đã lén sang nhà chị Nga, đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để đầu độc gia đình hàng xóm vì giữa hai bên có nhiều mâu thuẫn trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm chết người tình rồi uống thuốc sâu tự vẫn
Đâm chết người tình rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Lúc 7h ngày 27/7, một vụ án mạng xảy ra tại số nhà 166/34, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Nạn nhân là bà Mai Thị Cúc (52 tuổi)

Đâm chết người tình rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Đâm chết người tình rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Lúc 7h ngày 27/7, một vụ án mạng xảy ra tại số nhà 166/34, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Nạn nhân là bà Mai Thị Cúc (52 tuổi)

7 năm tù cho đứa cháu đầu độc ông, bà bằng thuốc sâu
7 năm tù cho đứa cháu đầu độc ông, bà bằng thuốc sâu

Bực tức vì nhiều lần bị la mắng, đánh đòn do ham chơi, Hận nảy sinh ý định dùng thuốc sâu đổ vào nồi cơm điện để ông bà ngoại chết.

7 năm tù cho đứa cháu đầu độc ông, bà bằng thuốc sâu

7 năm tù cho đứa cháu đầu độc ông, bà bằng thuốc sâu

Bực tức vì nhiều lần bị la mắng, đánh đòn do ham chơi, Hận nảy sinh ý định dùng thuốc sâu đổ vào nồi cơm điện để ông bà ngoại chết.

Đâm chết vợ đúng ngày 8/3 rồi uống thuốc sâu tự vẫn
Đâm chết vợ đúng ngày 8/3 rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Sau khi dùng dao bầu đâm 3 nhát vào lưng vợ đúng ngày 8/3, Phạm Hồng Nhật (Hải Phòng) đã khóa mình trong phòng rồi uống hết chai thuốc sâu tự tử.

Đâm chết vợ đúng ngày 8/3 rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Đâm chết vợ đúng ngày 8/3 rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Sau khi dùng dao bầu đâm 3 nhát vào lưng vợ đúng ngày 8/3, Phạm Hồng Nhật (Hải Phòng) đã khóa mình trong phòng rồi uống hết chai thuốc sâu tự tử.

Cháu ngoại bỏ thuốc sâu vào nồi cơm đang nấu hạ độc ông bà
Cháu ngoại bỏ thuốc sâu vào nồi cơm đang nấu hạ độc ông bà

Bị ông dọa đánh nên H. nảy sinh ý định đầu độc ông ngoại. H. bỏ thuốc sâu vào nồi cơm điện đang nấu trong bếp rồi bỏ đi bắt ốc.

Cháu ngoại bỏ thuốc sâu vào nồi cơm đang nấu hạ độc ông bà

Cháu ngoại bỏ thuốc sâu vào nồi cơm đang nấu hạ độc ông bà

Bị ông dọa đánh nên H. nảy sinh ý định đầu độc ông ngoại. H. bỏ thuốc sâu vào nồi cơm điện đang nấu trong bếp rồi bỏ đi bắt ốc.