Rúng động lời khai của kẻ chém chết vợ và 2 con ở Thanh Hóa

VOV.VN - Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, nghi phạm chém chết vợ và 2 con ở Thanh Hóa đã được công an di lý về trại tạm giam để phục vụ điều tra.

Ngày 14/1, báo Người Lao động dẫn lời ông Lê Đăng Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết nghi phạm Nguyễn Minh Hùng (SN 1981, ngụ xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), người gây ra thảm án chém chết vợ và 2 con gái, sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện đã được công an di lý về trại tạm giam để phục vụ điều tra. Trong ảnh: Nghi phạm Hùng.

 Khai nhận với cơ quan công an, Hùng cho biết tối 28/12, sau khi nấu cơm xong, chị Phạm Thị Th. (SN 1982 - vợ Hùng) có việc đến kho bạc rút tiền để sáng mai liên hoan nên Hùng ở nhà lo cơm nước cho 2 con gái. Trong ảnh, căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án vào đêm 28/12/2017.(Ảnh: Dân Trí)

Khoảng 22h cùng ngày, chị Th. về nhà, Hùng nói vào ăn cơm. Tuy nhiên, thấy vợ nói khó chịu cộng với thái độ thờ ơ nên Hùng bực tức chửi vợ. Lúc này, chị Th. liền lấy điện thoại nói điện cho người thân tới mà chửi. Trong ảnh: Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ án.

Bức xúc trước thái độ thách thức của vợ, Hùng xuống bếp lấy con dao chém nhiều nhát vào vợ. Chém vợ xong, Hùng có ý định tự sát, nhưng khi thấy con gái nhỏ là cháu D. (SN 2006) quỳ xuống xin bố thì đối tượng nghĩ bố mẹ chết rồi, các con sống trên đời cũng khổ và khi con chứng kiến cảnh bố giết mẹ thì sau này chúng nó sẽ sống sao, nên đã dùng dao chém cháu D. và vào phòng chém cả cháu A. (SN 2012) khi cháu đang ngồi trên bàn học. Trong ảnh: Tang vật vụ án.

Sau khi vợ con chết, Hùng tiếp tục vung dao chém vào tay mình để tự sát. Tuy nhiên đến sáng 29/12 tỉnh dậy, thấy mình không chết, nên đã gọi điện cho Bí thư chi bộ thôn 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn là ông Mai Văn Dân thông báo sự việc. Vụ việc sau đó được báo cho Công an xã Nga An. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

 Ông Dân cùng nhiều người dân vào nhà Hùng, bàng hoàng khi thấy Hùng đang đứng chờ ở cửa với bàn tay trái gần đứt lìa; xác của 3 mẹ con chị Th. nằm trên vũng máu.(Ảnh: Kênh 14)

Ngay lập tức, Hùng được đưa đi điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá dưới sự giám sát của cảnh sát. Sau khi được phẫu thuật nối cánh tay trái, sức khỏe của Hùng đã hồi phục tốt. 

Vụ việc khiến người dân không khỏi bàng hoàng khi lâu nay vợ chồng Hùng có tiếng siêng năng, cần cù, cuộc sống gia đình thuộc diện khá giả, hòa thuận, không xảy ra to tiếng, cãi vã gì.  Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà Hùng đã đẩy gia đình mình vào một bi kịch đau lòng. (Ảnh: Vietnamnet)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả điều tra ban đầu vụ chồng giết vợ và 2 con ở Thanh Hóa
Kết quả điều tra ban đầu vụ chồng giết vợ và 2 con ở Thanh Hóa

VOV.VN - Sau khi sát hại vợ cùng 2 con gái, đối tượng Nguyễn Minh Hùng dùng dao tự chém vào tay trái để tự sát.

Kết quả điều tra ban đầu vụ chồng giết vợ và 2 con ở Thanh Hóa

Kết quả điều tra ban đầu vụ chồng giết vợ và 2 con ở Thanh Hóa

VOV.VN - Sau khi sát hại vợ cùng 2 con gái, đối tượng Nguyễn Minh Hùng dùng dao tự chém vào tay trái để tự sát.

Diễn biến mới vụ chồng sát hại dã man vợ và 2 con ở Thanh Hóa
Diễn biến mới vụ chồng sát hại dã man vợ và 2 con ở Thanh Hóa

VOV.VN - CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hùng, đối tượng đã sát hại vợ và 2 con.

Diễn biến mới vụ chồng sát hại dã man vợ và 2 con ở Thanh Hóa

Diễn biến mới vụ chồng sát hại dã man vợ và 2 con ở Thanh Hóa

VOV.VN - CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hùng, đối tượng đã sát hại vợ và 2 con.