Tên cướp trạm thu phí Dầu Giây-Long Thành "diễn" như phim tại Công an

VOV.VN -Quá trình lấy lời khai, tên cướp trạm thu phí Dầu Giây giả ngất, sùi bọt mép, lên cơn co giật... nhằm tránh những câu hỏi của cảnh sát.  

Liên quan đến vụ cướp tại trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), quá trình lấy lời khai, Nam giả ngất, sùi bọt mép, lên cơn co giật... nhằm tránh những câu hỏi của cảnh sát.  Thượng tá Lại Quang Huấn (Phó phòng 6 Cục cảnh sát Hình sự - C02, Bộ Công an) cho biết trên Vnexpress.  Trong ảnh: Hoàng Nam giả ngất tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Vnexpress).
Khai với cơ quan điều tra, hai nghi can cho biết, do mức lương ít ỏi không đủ chi tiêu, lại mang nợ do cá độ bóng đá nên lần lượt bỏ việc. Trước Tết, chúng nảy sinh ý định cướp tiền tại trạm thu phí thuộc địa bàn huyện Thống Nhất do nắm rõ quy trình làm việc. Trong ảnh: Chân dung 2 nghi phạm vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây (ảnh công an cung cấp)

Hoàng Nam và Tuấn Anh bàn bạc, chốt thời điểm đi cướp là những ngày Tết vì lúc này ngân hàng không hoạt động, tiền thu phí phải lưu giữ tại trạm. Tuấn Anh lên mạng tìm mua súng bắn bi với giá 6 triệu đồng, bình xịt hơi cay, bom xăng...

Khoảng 7h sáng ngày 7/2 (mùng 3 Tết), chúng che biển số xe máy, mang theo nhiều vũ khí xông vào trạm thu phí đúng giờ giao ca, cướp đi số tiền lớn. Khẩu súng sau đó chúng đem đốt để phi tang.
Đến 23h đêm cùng ngày, khi hẹn nhau tại ga Sài Gòn để chia tiền cướp được và bỏ trốn thì cả 2 bị các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt được. Trong ảnh: Công an truy tìm hướng tẩu thoát của 2 tên cướp (ảnh: Công an nhân dân)
 Thời điểm bị bắt, Nam đã dùng tiền đi cướp được mua nhiều vàng để dễ bề mang theo. (ảnh: Công an nhân dân)
Theo Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), số tiền bị cướp là hơn 2,2 tỷ đồng, nhưng chưa xác nhận đây là số tiền thu phí của một ca hay nhiều ca dồn lại. Trong ảnh: Văn phòng trạm thu phí nơi xảy ra vụ cướp (ảnh: Công an nhân dân)
Cũng theo VEC E, cả 2 nghi can đều là nhân viên cũ của trạm thu phí, làm việc từ đầu năm 2015. 
Trần Tuấn Anh làm bảo vệ phân làn và nghỉ việc từ tháng 3/2018; còn Nguyễn Vũ Hoàng Nam là công nhân phân xưởng cơ khí, nghỉ việc từ ngày 4/2 vừa qua, trước đó đã xin nghỉ không lương 2 tuần. Trong ảnh: Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Kiến Thức)
Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp táo tợn. Theo đó, sau khi tổ cướp được tiền, cả 2 chạy trốn bằng xe máy được khoảng 3km thì Trần Tuấn Anh bị té ngã, bị thương nên buộc phải nằm lại bên vệ đường. Đến khoảng 7h tối thì đối tượng này bắt taxi lên TP. Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Khám nghiệm tại hiện trường. (ảnh:Vietnamdaily)
Còn Nguyễn Vũ Hoàng Nam đến gửi xe máy tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh rồi cũng di chuyển về TP. Hồ Chí Minh. Sau đó Nam thuê phòng trọ ở và điện thoại cho Trần Tuấn Anh lên TP Hồ Chí Minh để chia số tiền 50 triệu đồng, số tiền còn lại Nam hứa sẽ chia sau khi nghe ngóng tình hình yên ổn. Trong ảnh: Mẹ của đối tượng  Tuấn Anh. (ảnh:Vietnamdaily)
Khi cả hai hẹn nhau ở Ga Sài Gòn để chia tiền thì bị các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp bắt giữ. 
Tang vật thu giữ gồm một số vàng Nam mua bằng tiền cướp được, khoảng 100 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ liên quan. Trong ảnh: Hung khí vụ cướp (ảnh:Vietnamdaily)

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân tướng nghi phạm cướp trạm thu phí TP HCM-Long Thành- Dầu Giây
Chân tướng nghi phạm cướp trạm thu phí TP HCM-Long Thành- Dầu Giây

VOV.VN - Công an xác định, 2 tên cướp là nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây).

Chân tướng nghi phạm cướp trạm thu phí TP HCM-Long Thành- Dầu Giây

Chân tướng nghi phạm cướp trạm thu phí TP HCM-Long Thành- Dầu Giây

VOV.VN - Công an xác định, 2 tên cướp là nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây).

Nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ: Bí ẩn chủ nhân gói quà
Nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ: Bí ẩn chủ nhân gói quà

VOV.VN -Người đàn ông đặt xe Grab đi đến địa chỉ nhà của vợ chồng anh N. Khi tài xế Grab đến đón thì người đàn ông này không đi mà đưa tiền, giao gói hàng lại và yêu cầu tài xế giao cho anh N. 

Nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ: Bí ẩn chủ nhân gói quà

Nghi án cài thuốc nổ trong chiếc micro phát nổ: Bí ẩn chủ nhân gói quà

VOV.VN -Người đàn ông đặt xe Grab đi đến địa chỉ nhà của vợ chồng anh N. Khi tài xế Grab đến đón thì người đàn ông này không đi mà đưa tiền, giao gói hàng lại và yêu cầu tài xế giao cho anh N. 

2 kẻ cướp trạm thu phí Dầu Giây đánh rơi giỏ tiền trên đường tháo chạy
2 kẻ cướp trạm thu phí Dầu Giây đánh rơi giỏ tiền trên đường tháo chạy

VOV.VN -Sau khi cướp trạm thu phí Dầu Giây, hai tên cướp bỏ tiền vào hai chiếc giỏ và mang đi. Nhưng trong quá trình chạy trốn, một giỏ tiền bị rớt lại hiện trường.

2 kẻ cướp trạm thu phí Dầu Giây đánh rơi giỏ tiền trên đường tháo chạy

2 kẻ cướp trạm thu phí Dầu Giây đánh rơi giỏ tiền trên đường tháo chạy

VOV.VN -Sau khi cướp trạm thu phí Dầu Giây, hai tên cướp bỏ tiền vào hai chiếc giỏ và mang đi. Nhưng trong quá trình chạy trốn, một giỏ tiền bị rớt lại hiện trường.