Tin nóng trong ngày: Chém chị gái cụt bàn tay vì không xin được tiền
VOV.VN -Không xin được tiền, Mạnh dùng dao chém vào vai phải anh Sơn. Lúc này chị gái đi đón con về đến nhà chạy vào can thì bị Mạnh chém cụt bàn tay.
**Chiều 15/4, người dân ở tổ 1, Khu gang thép Thái Nguyên thuộc phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên, hốt hoảng thấy vợ chồng chị Thảo, anh Sơn trên người dính đầy máu chạy ra cửa kêu cứu.
Xin tiền không được, chém cụt tay chị gái
Khi người dân chạy sang thì thấy Mạnh (em trai cùng cha khác mẹ của chị Thảo) trên tay đang cầm một con dao tiếp tục doạ chém hai vợ chồng chị gái.
Một lãnh đạo phường Trung Thành cho biết theo thông tin xác minh ban đầu, Mạnh đến nhà chị gái xin tiền nhưng chỉ gặp anh rể ở nhà. Không xin được tiền, Mạnh dùng dao chém vào vai phải anh Sơn.
Cùng lúc đấy chị Thảo đi đón con về đến nhà chạy vào can thì bị Mạnh chém cụt một bàn tay.
Sau khi gây án, Mạnh cầm dao chạy lên tầng 2 cố thủ.
**Tiến Anh chở Huy Hoàng bằng xe máy đi lang thang trên các phố trong nội thành.
Tên cướp bị bắt vì ham tiền chuộc
Đến phố Huỳnh Thúc Kháng, hướng về đường Nguyễn Chí Thanh, nhóm Tiến Anh phát hiện anh H. đang chở bạn gái đi cùng chiều. Chúng áp sát và giật chiếc túi xách của người phụ nữ, bên có một điện thoại Iphone 6, cùng một số giấy tờ và số tiền 1,2 triệu đồng.
Được chiến lợi phẩm, hai đối tượng sà vào quán ăn đêm. Tại đây, chúng nhận được tin nhắn của chủ nhân xin chuộc lại giấy tờ trong túi xách.
Thấy vậy, Huy Hoàng lấy máy điện thoại của mình gọi cho anh H. nói rằng, mình là người nhặt được giấy tờ và hẹn địa điểm để chuộc.
Khoảng 4h30 cùng ngày, hai đối tượng đến điểm hẹn gặp anh H. Tuy nhiên, tại đây, Huy Hoàng đã bị anh H cùng bạn mình bắt giữ.
**Người đàn ông đội mũ bảo hiểm vào cửa hàng tạp hóa giả vờ mua đồ. Sau đó, anh ta ôm một thùng hàng trong nhà chạy ra về hướng đồng bọn đang chờ sẵn bên ngoài.
Đám đông đuổi đánh thanh niên trộm đồ trong tiệm tạp hóa
Hắn vội vứt hết đồ lại bỏ chạy. Vụ việc xảy ra mới đây tại một cửa hàng tạp hóa ở Mỹ Tho, Tiền Giang.
**Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vẫn đang tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ dùng dao tấn công cán Đội quy tắc đô thị phường Phước Mỹ vào chiều 15/4 khiến 1 cán bộ bị thương.
Nhóm bán hàng rong chém cán bộ quy tắc đô thị
Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, nhiều đối tượng bán hàng rong đã dùng dao và gây sắt tấn công các cán bộ Đội quy tắc đô thị phường Phước Mỹ.
Được biết, sự việc xảy ra trên đoạn đường Hà Bổng (quận Sơn Trà).
Hậu quả, 1 cán bộ trong đội bị chém vào tay và nhờ người dân giải cứu kịp thời.
Ngay sau khi xảy ra vụ hành hung, Công an phường Phước Mỹ đã có mặt tại đường Hà Bổng để khống chế hai đối tượng. Hai trong 3 đối tượng bị bắt tại chỗ, trong khi một đối tượng kịp trốn khỏi hiện trường.
**Ông Nguyễn Văn Phước (SN 1951, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận 6, nạn nhân) khai báo, rạng sáng 13/4, đang ngồi chờ khách tại vòng xoay công viên Phú Lâm (quận 6) thì có 2 thanh niên khoảng 30 tuổi đến nhờ ông chở đến khu Tên Lửa (quận Bình Tân).
Đến giao lộ đường số 4 - đường số 7, thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thì 2 người khách nói ông Phước cho mượn ĐTDĐ để gọi cho người thân hỏi địa chỉ cụ thể. Tiếp tục ông Phước đi theo chỉ dẫn của 2 vị khách.
Lái xe ôm giả chết sống sót thần kỳ dưới lưỡi dao 2 tên cướp
Theo ông Phước kể, càng đi trời dần về sáng, khu vực xung quanh vắng người qua lại, ông càng lo lắng, nhưng phải lấy tiền cuốc xe rồi mới về.
Chạy lòng vòng 2 vị khách lạ nói ông Phước dừng xe tại giao lộ đường số 11 - đường số 8 thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân, tiếp tục mượn ĐTDĐ để gọi người quen hỏi đường thêm lần nữa.
Lúc này, ông Phước cảm thấy nghi ngờ nên nói với 2 vị khách cho xin tiền xe chứ không đi nữa.
Tuy nhiên, 2 tên này bảo chở đến nơi mới thanh toán tiền và sẽ bồi dưỡng thêm. Đành phải đi theo, khi đến ngõ cụt ông Phước ngờ ngợ định quay ra.
Khi ông vừa dừng xe lại thì bị 2 đối tượng này khống chế, dí dao vào cổ. Ông Phước có kể, lúc đó ông không chống cự mà van xin, nhưng hai tên cướp vẫn lạnh lùng đâm 2 nhát trúng ngực và hông của ông.
Sau khi xảy ra vụ việc, khi làm việc với công an, ông Phước có khai rõ, lúc bị tấn công, ông gục xuống đất giả vờ chết. 2 tên cướp thấy ông nằm bất động trên vũng máu liền lấy ĐTDĐ và xe máy bỏ trốn.
**Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Hoàng Hiền (SN 1959, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) – cựu giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, Tổ trưởng Tổ kiểm kê số 1 - Dự án Khu đô thi xi măng Hải Phòng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bắt tạm giam hai cán bộ quỹ đất ở Hải Phòng
Theo thông tin ban đầu, Bùi Hoàng Hiền và Trần Hiếu đã có sai phạm trong quá trình kiểm kê, lập phương án, chi trả tiền đền bù Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng, làm thất thoát của ngân sách số tiền khoảng năm trăm triệu đồng.
**Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa đã bất ngờ “đột kích” tụ điểm kinh doanh massage H.A. (địa chỉ số 3 đường Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang).
Nhiều cô gái trẻ đẹp bán dâm trong tiệm massage ở Nha Trang
Quá trình khám xét, điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Giang Châu (44 tuổi, trú TP Nha Trang) là chủ tụ điểm bán dâm trá hình này, với gần 20 phòng massage.
Khai với cảnh sát, các cô gái cho biết ngoài vé massage 350.000 đồng/lượt, nếu khách đồng ý làm “tới Z” thì “bo” thêm cho các cô gái 800.000 đồng/lượt./.