Vụ nổ súng ở Bến xe Quy Nhơn: Nạn nhân kể lại tình tiết bị bắn vào mặt

VOV.VN -Đang chuẩn bị cho xe xuất bến, anh Phúc bị một đối tượng đeo khẩu trang dùng súng bắn thẳng vào mặt khiến anh bị thương phải nhập viện.

Ngày 3/6, sức khỏe của anh Sử Đoàn Hiền Phúc (40 tuổi), trú phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tinh Bình Định - phụ xe khách bị đối tượng dùng súng bắn vào mặt tối 2/6 tại Bến xe trung tâm Quy Nhơn đã ổn định. Hiện anh Phúc vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy tìm đối tượng bắn anh Phúc để làm rõ vụ việc.

Anh Sử Đoàn Hiền Phúc đang được điều trị tại bệnh viện.

Anh Sử Đoàn Hiền Phúc cho biết, anh phụ xe cho nhà xe Mạnh Mùi chạy tuyến Quy Nhơn- TP Hồ Chí Minh được hơn 2 năm. Theo anh Phúc, sự việc xảy ra vào chiều tối 2/6 khi anh đang sắp xếp hành lý chuẩn bị cho xe xuất bến lúc 19h tối.

Khoảng 18h10, một xe taxi chở khách vào khu vực xe Mạnh Mùi và xe Ngọc Thương, cùng chạy tuyến Quy Nhơn- TP Hồ Chí Minh đang đỗ. Thấy taxi chở khách đến, anh Phúc và ông Tâm - là phụ xe của nhà xe Ngọc Thương cùng đến hỏi khách đi đâu. Tuy nhiên, người này nói là đi xe Ngọc Minh, nhưng xe này đã xuất bến. Mặc dù cả 2 phụ xe đều mời đi nhưng người này không đi xe nào cả.

Bất ngờ, người đàn ông tên Hùng - phụ xe Ngọc Thương đến mắng anh Phúc vì mời chào khách lên xe Mạnh Mùi. Anh Phúc nói lại rằng, ai hỏi thì hỏi nhưng khách đi xe nào thì đi rồi trở về xe để chuẩn bị xuất bến.

Khoảng 20 phút sau, anh Phúc nghe tiếng ông Hùng hô to: “Nó kìa, giết chết nó luôn”. Ông Hùng chạy xe máy đến, chở phía sau 1 thanh niên tóc ngắn, đeo khẩu trang kín mặt, trên tay cầm 1 khẩu súng tiến về phía anh Phúc. Thấy vậy, bà Mùi chủ nhà xe Mạnh Mùi đã đến giữ thanh niên kia lại can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng vẫn hùng hổ lao đến rồi bắn thẳng vào mặt anh Phúc.

“Đối tượng bắn một phát thì lúc đó máu phun ra nhiều lắm, cũng có đau, tôi ôm mặt. Đối tượng trở lại cầm nòng súng đánh cùi súng vào tôi. Mọi người mới tới can ngăn, sau đó con bà Mùi chở tôi vào bệnh viện cấp cứu”- anh Phúc kể lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên