Vụ nữ sinh bỏ con vào thùng rác tại Hà Nội: Công an vào cuộc điều tra

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, nữ sinh bỏ con vào thùng rác là Lương Thị Hà My (20 tuổi).

Tối 7/11, đại diện công an phường Văn Chương (quận Đống Đa) cho biết đơn vị đã vào cuộc để làm rõ việc một nữ sinh bỏ con mới sinh trong thùng rác tại ngõ Văn Chương 2.

Qua xác minh ban đầu, nữ sinh tên là Lương Thị Hà M. (20 tuổi), sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội nhưng đã nghỉ học. Cháu bé mới sinh nặng 4kg và bị nữ sinh này cho vào túi nilon, bỏ vào thùng rác ngay khi mới sinh ra.

Nữ sinh Lương Thị Hà My tại cơ quan công an. 

"Hiện vụ việc đã được chúng tôi chuyển lên công an quận Đống Đa thụ lý, tiếp tục điều tra". - Đại diện công an phường Văn Chương cho biết.

Trước đó, trong lúc đi đổ rác, một số người dân sinh sống tại ngõ Văn Chương 2 (phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) bàng hoàng phát hiện thi thể một cháu bé bên trong thùng rác.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, một số người dân đã đi mua khăn vải, tiểu quách về làm lễ cho đứa trẻ xấu số. Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 bố con bị đuối nước khi đi đánh cá
2 bố con bị đuối nước khi đi đánh cá

VOV.VN -Trong khi đang thả lưới, gặp thời tiết xấu thuyền của bố con anh Quảng bị xô vào đá ngầm. Anh nhảy xuống sông cứu con bị lưới quấn, tử vong.

2 bố con bị đuối nước khi đi đánh cá

2 bố con bị đuối nước khi đi đánh cá

VOV.VN -Trong khi đang thả lưới, gặp thời tiết xấu thuyền của bố con anh Quảng bị xô vào đá ngầm. Anh nhảy xuống sông cứu con bị lưới quấn, tử vong.

Mẹ bỏ con gái mới sinh trước cổng làng trẻ  SOS cùng tâm thư “nhờ cậy“
Mẹ bỏ con gái mới sinh trước cổng làng trẻ SOS cùng tâm thư “nhờ cậy“

VOV.VN -Nghe tiếng còi xe, bảo vệ trung tâm SOS đi ra phía trước cổng thì phát hiện 1 bé gái mới sinh cùng bức tâm thư mà người mẹ để lại.

Mẹ bỏ con gái mới sinh trước cổng làng trẻ  SOS cùng tâm thư “nhờ cậy“

Mẹ bỏ con gái mới sinh trước cổng làng trẻ SOS cùng tâm thư “nhờ cậy“

VOV.VN -Nghe tiếng còi xe, bảo vệ trung tâm SOS đi ra phía trước cổng thì phát hiện 1 bé gái mới sinh cùng bức tâm thư mà người mẹ để lại.

Mẹ bỏ con 1 ngày tuổi ở cổng chùa và nhắn “có điều kiện sẽ về tìm“
Mẹ bỏ con 1 ngày tuổi ở cổng chùa và nhắn “có điều kiện sẽ về tìm“

VOV.VN -Người mẹ bỏ lại con ở cổng chùa cùng lời nhắn: “Nhờ sư thầy giúp con chăm sóc bé. Sau này có điều kiện con sẽ về tìm”.

Mẹ bỏ con 1 ngày tuổi ở cổng chùa và nhắn “có điều kiện sẽ về tìm“

Mẹ bỏ con 1 ngày tuổi ở cổng chùa và nhắn “có điều kiện sẽ về tìm“

VOV.VN -Người mẹ bỏ lại con ở cổng chùa cùng lời nhắn: “Nhờ sư thầy giúp con chăm sóc bé. Sau này có điều kiện con sẽ về tìm”.