18 tuổi, tôi quyết định làm mẹ đơn thân

VOV.VN - Khi các bạn đồng trang lứa đang vui mừng, hạnh phúc với tờ giấy báo đỗ đại học trên tay thì tôi phải đối diện với áp lực nuôi con một mình.

Tôi 18 tuổi. Khi các bạn đồng trang lứa đang vui mừng, hạnh phúc với tờ giấy báo đỗ đại học trên tay thì tôi phải đối diện với áp lực làm mẹ đơn thân. Đây là lần thứ 2 tôi có thai với người yêu mình. Lần đầu tiên tôi thông báo cho anh biết sự hiện diện của đứa bé, anh nói tôi bỏ cái thai đi vì cả hai còn quá trẻ, anh không thể nào lo được cuộc sống cho mẹ con tôi.

Tôi phải đối diện với áp lực làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh hoạ)

Trong khoảng thời gian tôi mang bầu, anh không hề hỏi han mẹ con tôi lấy một lời mà đi nhắn tin quan tâm người khác. Do bị stress và sức khoẻ quá yếu, lại thêm lo lắng vì sự lạnh nhạt của anh mà tôi đã sảy thai. Sau chuyện đó thì chúng tôi chia tay nhau.

Chia tay được 2 tuần, anh liên lạc đòi gặp tôi vì nhớ. Chúng tôi có gặp nhau và nói chuyện. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi một lần nữa tin tưởng anh và ngay trong đêm đó, chúng tôi lại tiếp tục quấn lấy nhau. Hệ quả bây giờ là một lần nữa tôi lại mang thai. Cũng một lần nữa anh chối bỏ đứa trẻ với câu nói: “em muốn giữ lại thì tự sinh con một mình, anh không chịu trách nhiệm, coi như nó không có bố đi”. Đến lúc này tôi mới nhận ra sự ngu dốt của mình vì đã tin tưởng lầm người. 

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định tự nuôi con một mình và chắc chắn tôi sẽ không để cho con tôi có bất kỳ mối quan hệ nào với anh. Người như anh không xứng đáng được làm bố của con tôi!

Biết là tương lai sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin vào chính bản thân mình, tin rằng gia đình sẽ là chỗ dựa cho mẹ con tôi. Người ta tuổi 18 thanh xuân phơi phới, tôi tuổi 18 làm mẹ đơn thân.

Các bạn nữ trẻ tuổi nếu có đọc được chia sẻ của tôi thì hãy tự rút ra bài học cho mình. Dù bạn có yêu thương người yêu mình đến thế nào cũng cần phải nhớ tự bảo vệ lấy bản thân. Vì sẽ chẳng có ai yêu thương bạn bằng chính bạn và gia đình của bạn đâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách để quên đi một người đã từng thương
Cách để quên đi một người đã từng thương

VOV.VN - Kết thúc một mối quan hệ luôn mang lại cảm giác đau đớn, và đôi khi kèm theo đó là những hành động tiêu cực.  

Cách để quên đi một người đã từng thương

Cách để quên đi một người đã từng thương

VOV.VN - Kết thúc một mối quan hệ luôn mang lại cảm giác đau đớn, và đôi khi kèm theo đó là những hành động tiêu cực.  

Đến nhà người yêu ra mắt, tôi ngã khuỵ khi gặp một người…
Đến nhà người yêu ra mắt, tôi ngã khuỵ khi gặp một người…

VOV.VN -Khi vừa bước chân vào nhà anh, tôi như ngã khuỵ khi thấy có mặt người yêu cũ đã từng bội bạc mình…

Đến nhà người yêu ra mắt, tôi ngã khuỵ khi gặp một người…

Đến nhà người yêu ra mắt, tôi ngã khuỵ khi gặp một người…

VOV.VN -Khi vừa bước chân vào nhà anh, tôi như ngã khuỵ khi thấy có mặt người yêu cũ đã từng bội bạc mình…

Sợ hãi vì mới yêu, bạn trai đã “đòi hỏi” chuyện ấy
Sợ hãi vì mới yêu, bạn trai đã “đòi hỏi” chuyện ấy

VOV.VN -Mỗi lần đi chơi riêng cùng nhau, bạn trai tôi có những hành động làm tôi cảm thấy sợ hãi, nhất là nhiều lần đòi tôi phải chiều bạn ấy....

Sợ hãi vì mới yêu, bạn trai đã “đòi hỏi” chuyện ấy

Sợ hãi vì mới yêu, bạn trai đã “đòi hỏi” chuyện ấy

VOV.VN -Mỗi lần đi chơi riêng cùng nhau, bạn trai tôi có những hành động làm tôi cảm thấy sợ hãi, nhất là nhiều lần đòi tôi phải chiều bạn ấy....

Lập nick giả thử lòng người yêu, bối rối khi anh bất ngờ đòi gặp
Lập nick giả thử lòng người yêu, bối rối khi anh bất ngờ đòi gặp

VOV.VN -Anh chat với nick facebook ảo của tôi rất nhiều và chủ động, mới đây còn hẹn đi cafe để gặp mặt. Tôi đang làm một việc ngớ ngẩn rồi ghen với chính mình.

Lập nick giả thử lòng người yêu, bối rối khi anh bất ngờ đòi gặp

Lập nick giả thử lòng người yêu, bối rối khi anh bất ngờ đòi gặp

VOV.VN -Anh chat với nick facebook ảo của tôi rất nhiều và chủ động, mới đây còn hẹn đi cafe để gặp mặt. Tôi đang làm một việc ngớ ngẩn rồi ghen với chính mình.