Chồng tôi muốn đưa con của người yêu cũ về sống cùng

VOV.VN -Cách đây 1 tháng, chồng tôi nói sau khi đắn đo rất nhiều, muốn tôi ủng hộ đưa con của người yêu cũ về sống cùng.

Trước khi lấy nhau, tôi cũng biết chồng mình có mối tình sâu nặng gần 10 năm với người yêu cũ. Chồng tôi cũng không giấu tôi chuyện này. Anh ấy nói, họ không đến được với nhau vì càng ngày giữa hai người có quá nhiều khác biệt về nhiều mặt. Gia đình chồng tôi gia giáo, mọi người đều theo con đường học vấn, thời điểm yêu tôi, chồng tôi cũng đã học xong Thạc sỹ.

Chồng tôi nói dù hai người đã chia tay từ lâu, nhưng anh luôn cảm thấy có lỗi khi người yêu cũ không lấy chồng (ảnh minh họa- Báo Giáo dục và Thời đại) 

Còn cô người yêu cũ sống trong hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly tán, bố lại là dân “xã hội đen” nên nền tảng hai gia đình thực sự khác biệt. Chồng tôi nói anh ấy chủ động chia tay vì nếu lấy nhau sẽ không đem lại hạnh phúc cho cả hai người.

Một năm sau khi chồng tôi chia tay người yêu cũ thì anh quen tôi rồi cưới. Tôi cũng không dằn vặt anh ấy nhiều về chuyện đã qua, vì tôi muốn sống cuộc sống của hiện tại. Bản thân tôi cũng thấy chồng chí thú với gia đình, chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Đến giờ, anh ấy đã kịp lấy xong cho mình cái bằng Tiến sỹ và đã gầy dựng cho mình được công ty riêng làm ăn khá phát đạt.

Tôi hài lòng với cuộc sống của mình và chỉ mong luôn được bình yên như vậy. Nhưng cách đây 1 tháng, chồng tôi nói sau khi đắn đo rất nhiều, anh ấy muốn tôi ủng hộ đưa con của người yêu cũ về sống cùng. Anh nói, dù hai người đã chia tay từ lâu, nhưng anh luôn cảm thấy có lỗi khi cô ấy không lấy chồng mà làm mẹ đơn  thân. Giờ cô ấy đang trọng bệnh, cuộc sống chỉ tính bằng ngày. Cô ấy mong được gửi gắm đứa con duy nhất của mình cho vợ chồng tôi.

Khi nghe anh nói, tôi đã phản ứng luôn là không đồng ý. Nhưng nghĩ lại, nghĩa tử là nghĩa tận, tôi làm thế có quá đáng không, tôi rất cần lời khuyên lúc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những dấu hiệu cho thấy bạn nên mạnh mẽ chia tay người yêu ngay
Những dấu hiệu cho thấy bạn nên mạnh mẽ chia tay người yêu ngay

VOV.VN -Tìm thấy nhau giữa hàng triệu người đã khó, để rời xa nhau còn khó hơn nữa. Thế nhưng khi không thuộc về nhau thì nên mạnh mẽ chia tay để hạnh phúc.

Những dấu hiệu cho thấy bạn nên mạnh mẽ chia tay người yêu ngay

Những dấu hiệu cho thấy bạn nên mạnh mẽ chia tay người yêu ngay

VOV.VN -Tìm thấy nhau giữa hàng triệu người đã khó, để rời xa nhau còn khó hơn nữa. Thế nhưng khi không thuộc về nhau thì nên mạnh mẽ chia tay để hạnh phúc.

Mẹ bất ngờ bắt tôi bỏ người yêu khi ngày cưới cận kề
Mẹ bất ngờ bắt tôi bỏ người yêu khi ngày cưới cận kề

VOV.VN -Đang nhiệt tình ủng hộ, mẹ quay sang phản đối chuyện cưới hỏi của chúng tôi. Mẹ nói “thầy” phán tôi với người yêu không hợp tuổi, nếu lấy nhau một trong hai người sẽ chết trẻ.

Mẹ bất ngờ bắt tôi bỏ người yêu khi ngày cưới cận kề

Mẹ bất ngờ bắt tôi bỏ người yêu khi ngày cưới cận kề

VOV.VN -Đang nhiệt tình ủng hộ, mẹ quay sang phản đối chuyện cưới hỏi của chúng tôi. Mẹ nói “thầy” phán tôi với người yêu không hợp tuổi, nếu lấy nhau một trong hai người sẽ chết trẻ.

Nuôi cả 2 con, tôi chấp nhận “tay trắng” ra khỏi nhà chồng
Nuôi cả 2 con, tôi chấp nhận “tay trắng” ra khỏi nhà chồng

VOV.VN -Nhận nuôi con, khổ mấy tôi cũng chịu được nhưng tôi thương các con phải khổ, trong khi chúng có hoàn toàn có cuộc sống đầy đủ nếu sống cùng bố…

Nuôi cả 2 con, tôi chấp nhận “tay trắng” ra khỏi nhà chồng

Nuôi cả 2 con, tôi chấp nhận “tay trắng” ra khỏi nhà chồng

VOV.VN -Nhận nuôi con, khổ mấy tôi cũng chịu được nhưng tôi thương các con phải khổ, trong khi chúng có hoàn toàn có cuộc sống đầy đủ nếu sống cùng bố…

Chồng sống chết đòi ly hôn vì người phụ nữ tôi không bao giờ ngờ đến
Chồng sống chết đòi ly hôn vì người phụ nữ tôi không bao giờ ngờ đến

VOV.VN - Tôi không thể ngờ rằng người phá hoại hạnh phúc gia đình mình lại là người mà tôi yêu quý như ruột thịt bao năm qua.

Chồng sống chết đòi ly hôn vì người phụ nữ tôi không bao giờ ngờ đến

Chồng sống chết đòi ly hôn vì người phụ nữ tôi không bao giờ ngờ đến

VOV.VN - Tôi không thể ngờ rằng người phá hoại hạnh phúc gia đình mình lại là người mà tôi yêu quý như ruột thịt bao năm qua.

Vợ U40 nhưng nguội lạnh “chuyện vợ chồng”
Vợ U40 nhưng nguội lạnh “chuyện vợ chồng”

VOV.VN - Tôi đang tuổi sung mãn, nhưng vợ tôi gần như nguội lạnh "chuyện vợ chồng" dù cô ấy chưa đến 40 tuổi

Vợ U40 nhưng nguội lạnh “chuyện vợ chồng”

Vợ U40 nhưng nguội lạnh “chuyện vợ chồng”

VOV.VN - Tôi đang tuổi sung mãn, nhưng vợ tôi gần như nguội lạnh "chuyện vợ chồng" dù cô ấy chưa đến 40 tuổi

Tôi có nên tha thứ cho người bạn thân phá nát gia đình mình?
Tôi có nên tha thứ cho người bạn thân phá nát gia đình mình?

VOV.VN -Đáng lẽ được làm mẹ, cô bạn thân của tôi phải vui, nhưng lần nào gặp nhau, tôi cũng thấy Hà buồn buồn. Rồi một lần cô ấy bật khóc, xin tôi tha thứ…

Tôi có nên tha thứ cho người bạn thân phá nát gia đình mình?

Tôi có nên tha thứ cho người bạn thân phá nát gia đình mình?

VOV.VN -Đáng lẽ được làm mẹ, cô bạn thân của tôi phải vui, nhưng lần nào gặp nhau, tôi cũng thấy Hà buồn buồn. Rồi một lần cô ấy bật khóc, xin tôi tha thứ…