Chuyện chăn gối thỏa mãn không phải là tất cả

20 năm vợ chồng bên nhau tôi luôn thỏa mãn với đời sống gối chăn. Nhưng từ những năm cuối tuổi 40, tôi bắt đầu khó đạt cực khoái.

Dẫu thế, tôi vẫn thích "gần gũi" ông xã. Khổ nỗi anh ấy không tin tôi còn vui thú với chuyện ấy, lại tỏ thái độ giận dỗi nữa. Có lần tôi rủ, anh ấy đã trả lời: "Còn xí quách gì nữa đâu". Làm sao để tôi chứng minh cho chồng thấy chúng tôi vẫn có thể vui vẻ bên nhau bây giờ?

Trả lời của chuyên gia tình dục học Tracy Cox:

Nhu cầu "thỏa mãn chồng trên giường ngủ" làm nóng không biết bao nhiều đầu bài trên các báo, tạp chí dành cho phụ nữ, song chúng ta thường không đặt câu hỏi "thỏa mãn" thực sự là gì. Mọi người hay đánh đồng thỏa mãn với "cực khoái", song điều này không hẳn đúng.

Ảnh minh họa

Có vẻ như chồng của chị không tin rằng vợ vẫn có thể cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc dù chưa đạt cực khoái. Đối với rất nhiều người, phần quan trọng nhất của chuyện "yêu" lại nằm ở việc chứng kiến đối tác được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu ông xã đã quen với việc dễ dàng khiến chị lên đỉnh trong suốt 20 năm hôn nhân, thì tất nhiên, đến giờ không đưa được chị "tới đích", với anh mà nói, là điều cần xem lại.

Song hãy nghĩ đến những thay đổi có thể xuất hiện trong những mối quan hệ lâu dài ở lứa tuổi trung niên, những thay đổi về phản ứng tình dục của phụ nữ khi tuổi mãn kinh và sự thay đổi của nồng độ hormone đang tới gần.

Rất cần có những cuộc chuyện trò giữa vợ chồng về vấn đề này. Nếu cả hai đều có thể tự điều chỉnh theo tình hình mới, thì phòng the sẽ vui trở lại. Hãy tập trung nhiều hơn cho khúc dạo đầu, cho hành trình lãng mạn thay vì chỉ chăm chăm vào đích đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghen tuông vô cớ, tôi đánh mất tình yêu của mình
Ghen tuông vô cớ, tôi đánh mất tình yêu của mình

Người đàn ông chở em trong ôtô hôm đó hẹn gặp tôi. Anh ta ngạo mạn cám ơn tôi đã từ bỏ để anh ta có cơ hội được yêu em. 

Ghen tuông vô cớ, tôi đánh mất tình yêu của mình

Ghen tuông vô cớ, tôi đánh mất tình yêu của mình

Người đàn ông chở em trong ôtô hôm đó hẹn gặp tôi. Anh ta ngạo mạn cám ơn tôi đã từ bỏ để anh ta có cơ hội được yêu em. 

Không giữ được tình yêu vì khoảng cách
Không giữ được tình yêu vì khoảng cách

VOV.VN -Hiện giờ, chúng em vẫn liên lạc với nhau nhưng dường như chẳng còn là gì của nhau nữa. 

Không giữ được tình yêu vì khoảng cách

Không giữ được tình yêu vì khoảng cách

VOV.VN -Hiện giờ, chúng em vẫn liên lạc với nhau nhưng dường như chẳng còn là gì của nhau nữa. 

Vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối
Vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối

Có lẽ không phải do cô ấy lạnh nhạt mà do quan niệm đã bị trói buộc “ người đàn ông chủ động trong chuyện chăn gối”

Vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối

Vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối

Có lẽ không phải do cô ấy lạnh nhạt mà do quan niệm đã bị trói buộc “ người đàn ông chủ động trong chuyện chăn gối”