Có nên tỏ tình với cô gái vừa chia tay người yêu?

VOV.VN - Suốt bao năm qua, tôi chỉ lặng lẽ ở bên cô ấy như một người bạn thân mà chưa dám 1 lần thổ lộ. Tôi sợ rằng, nói ra rồi, ngay cả tình bạn cũng khó giữ.

Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm nhân viên kế toán cho một công ty điện máy. Tôi và cô ấy (người tôi yêu thầm) từng quen nhau khi cả hai còn ngồi trên ghế giảng đường. Ngày ấy, chúng tôi học cùng lớp, tôi có đem lòng yêu cô ấy nhưng chưa một lần dám thổ lộ. Lý do bởi tôi là chàng trai khá nhút nhát và rụt rè trong tình yêu.

Hơn nữa, tôi thấy cô ấy xinh đẹp, xung quanh có nhiều chàng trai theo đuổi, sợ khi tỏ tình cô ấy không đồng ý. Bởi thế, tôi câm nín chấp nhận làm bạn thân của cô ấy từ đó tới nay.

Cô ấy xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi khiến tôi rất tự ti. (Ảnh minh họa, KT)

Xin nói thêm, cô ấy cũng ấn tượng với vẻ ngoài hiền lành, thư sinh của tôi nên sớm coi tôi là chỗ dựa tinh thần của cô ấy. Vì thế, hễ có chuyện gì vui, buồn cô ấy đều đến bên tôi tâm sự.

Thấm thoắt đã 8 năm chúng tôi làm bạn với nhau. Từ đó tới nay, cô ấy trải qua 2 mối tình, còn tôi vẫn âm thầm yêu thương và theo dõi cô ấy.

Mới đây, cô ấy bị người yêu chia tay nên chạy đến tìm tôi khóc. Cô ấy nói, cô ấy không còn tin vào tình yêu nữa. Cô ấy cũng khẳng định, không ai hiểu cô ấy, không ai yêu thương cô ấy thật lòng…

Lúc này đây, tôi thật sự muốn thổ lộ với cô ấy tất cả. Tôi muốn nói với cô ấy rằng, tôi yêu cô ấy rất nhiều, lúc nào tôi cũng muốn cô ấy được hạnh phúc, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Nhưng tôi lại sợ, nói ra rồi, nếu cô ấy từ chối, có lẽ chúng tôi không còn giữ được tình bạn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ đòi "từ mặt" nếu tôi quyết lấy người mình yêu
Mẹ đòi "từ mặt" nếu tôi quyết lấy người mình yêu

VOV.VN -Mẹ tôi nói nếu tôi quyết tâm lấy người mình yêu thì coi như không có mẹ. Mẹ là người phụ nữ quyết đoán, bà nói gì thì khó lòng thay đổi.

Mẹ đòi "từ mặt" nếu tôi quyết lấy người mình yêu

Mẹ đòi "từ mặt" nếu tôi quyết lấy người mình yêu

VOV.VN -Mẹ tôi nói nếu tôi quyết tâm lấy người mình yêu thì coi như không có mẹ. Mẹ là người phụ nữ quyết đoán, bà nói gì thì khó lòng thay đổi.

Con gái 9 tuổi khuyên tôi ly hôn vì thấy bố ngoại tình, vũ phu
Con gái 9 tuổi khuyên tôi ly hôn vì thấy bố ngoại tình, vũ phu

VOV.VN -Sau những lần chứng kiến bố đánh mẹ, công khai ngoại tình, con gái tôi khóc nức nở bảo "mẹ ly hôn bố đi".

Con gái 9 tuổi khuyên tôi ly hôn vì thấy bố ngoại tình, vũ phu

Con gái 9 tuổi khuyên tôi ly hôn vì thấy bố ngoại tình, vũ phu

VOV.VN -Sau những lần chứng kiến bố đánh mẹ, công khai ngoại tình, con gái tôi khóc nức nở bảo "mẹ ly hôn bố đi".

Tự ti khi yêu con trai nhà “cán bộ to”
Tự ti khi yêu con trai nhà “cán bộ to”

VOV.VN -Khi tiếp xúc với bố mẹ anh ấy, nhất là gương mặt lạnh lùng của bà, tôi cảm thấy tự ti vô cùng.

Tự ti khi yêu con trai nhà “cán bộ to”

Tự ti khi yêu con trai nhà “cán bộ to”

VOV.VN -Khi tiếp xúc với bố mẹ anh ấy, nhất là gương mặt lạnh lùng của bà, tôi cảm thấy tự ti vô cùng.