Có thai mới biết người yêu đã có vợ

VOV.VN - Anh nói không hề có ý định lừa dối tôi chỉ là chưa có cơ hội để nói cho tôi nghe sự thật rằng anh ấy đã có vợ con vì lo sợ tôi sẽ bỏ anh ấy.

Nếu không có bữa tiệc ăn mừng đó thì cuộc đời tôi đã không rơi vào bi kịch như thế này. Giờ đây tôi đang rất đau khổ về tình yêu của chính mình, tôi đã sai lầm. Tôi viết lên dòng tâm sự này chỉ mong các bạn hãy đọc và rút ra kinh nghiệm cho chính mình, đừng để phải hối hận như tôi.

Tôi đã quá ngây thơ, để bị anh lừa một cách ngọt ngào mà không hề hay biết. (Ảnh minh họa)

Tôi năm nay 26 tuổi, đã từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 3 năm. Nhưng cuộc tình ấy đã không có hồi kết khi người yêu bỏ tôi để đến với một cô gái khác giàu có hơn. Thất vọng, đau đớn suốt mấy năm liền tôi không thể mở lòng dù khá nhiều người theo đuổi, cho đến khi gặp anh. 

Anh hơn tôi 5 tuổi, là đối tác của công ty tôi. Lúc đầu chỉ là những buổi gặp gỡ bàn công việc, nhưng rồi dần dần tôi đã phải lòng người đàn ông chững chạc và điềm tĩnh ấy. Anh không giống những người đàn ông khác từng tán tỉnh tôi. Anh không vồ vập săn đón, không nói những lời tán tỉnh ngọt ngào. Nhưng bất kể lúc nào tôi mệt mỏi, ốm đau hay có chuyện gì anh đều biết, hỏi han và chia sẻ với tôi. Anh nói đã lâu lắm anh mới lại cảm thấy hạnh phúc khi ở bên một người phụ nữ, rằng tôi cho anh cảm giác bình yên.

Tôi đã đủ trưởng thành để không còn mơ mộng đến những điều lãng mạn, ngọt ngào như trong phim. Tôi thích sự chân thành, giản dị của anh. Tôi thích cách anh quan tâm tôi, đôi khi chẳng cần nói một lời nào, nhưng ánh mắt, cử chỉ của anh cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm áp. Có những lúc, anh bảo "nếu như không đến được với em, chắc anh sẽ hối tiếc cả đời. Nhưng đâu có lý do gì ngăn cản tình yêu của chúng mình đâu nhỉ. Cho anh thời gian em nhé". Những lúc như thế, tôi có phần hơi tò mò về những lời nói của anh, nhưng chưa kịp nghĩ về những ám muội trong lời nói đó, vòng tay anh đã siết chặt tôi vào lòng. Tôi cứ ngoan ngoãn thu mình trong vòng tay của anh mà chẳng mảy may suy nghĩ gì nữa.

Tôi đoán rằng anh có tâm tư gì đó khó nói để chưa thể đi đến hôn nhân với tôi. Nhưng vì yêu anh, nên tôi chấp nhận chờ đợi.

Và rồi, tôi có thai. Cái thai là ngoài kế hoạch. Ban đầu tôi có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại tôi lại thấy mừng vì biết đâu vì con, anh sẽ vượt qua rào cản nào đó mà anh đã từng nói bóng gió trước kia để làm đám cưới với tôi. Thế nhưng khi nghe tôi nói đã có thai, mặt anh tái nhợt. Điều làm tôi thất vọng là anh chỉ lặng im, không bảo tôi phá thai, nhưng cũng không đồng ý cưới. Anh chỉ bảo chưa đến lúc. Tôi thực sự không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp của anh, chả nhẽ phải đợi đến khi con chào đời rồi mới làm đám cưới hay sao. Nếu vậy, làm sao tôi dám vác mặt về nhà gặp bố mẹ, họ hàng?

Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng anh cũng chịu nói ra sự thật. Anh thú nhận rằng mình đã có vợ và một con trai. Khi nghe tin ấy, tôi gần như chết đứng, đầu tôi chỉ còn vang lên những âm thanh kinh khủng mà anh vừa nói ra. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi lặng im, ngồi thất thần, không gào khóc, cũng không chửi bới, cào xé anh. Tôi không còn đủ sức để làm điều đó nữa. Thấy vậy, anh sợ hãi, quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh nói rằng không có ý định lừa dối tôi, anh yêu tôi thật lòng, nhưng sợ rằng nếu nói ra tôi sẽ bỏ anh mà đi.

Với tôi, cả thế giới giờ đây như sụp đổ. Không biết vì tôi quá ngây thơ hay do anh diễn quá giỏi. Tại sao anh lại nhẫn tâm thản nhiên lừa dối một cô gái như tôi. Nếu biết anh đã có vợ con, dù anh có tốt, giàu sang cỡ nào, tôi cũng không bao giờ nhận lời yêu.

Giờ đây anh nói rằng hãy cho anh thời gian để thu xếp chuyện gia đình. Nhưng anh sẽ thu xếp thế nào đây? Bỏ vợ ư? Nếu anh làm thế, tôi cũng sẽ không thể yêu một người đàn ông bỏ vợ bỏ con theo người khác. Hay anh chỉ định lén lút cơi nới bên ngoài với tôi?

Cho dù anh chọn cách nào đi nữa thì tôi vẫn không thể chấp nhận. Tôi quyết định chia tay, mặc anh vẫn níu kéo. Tôi còn chưa biết sẽ phải nói chuyện này với bố mẹ ra sao, nhưng tôi sẽ sinh con và làm mẹ đơn thân. Không biết quyết định này có khiến tôi hối hận, nhưng tôi đâu còn cách nào khác, cái thai cũng đã gần 4 tháng, hơn nữa, đến giờ tôi cũng không còn chút niềm tin nào vào đàn ông nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôi làm em có bầu để trả thù cho chị gái
Tôi làm em có bầu để trả thù cho chị gái

VOV.VN - Tôi quyết định trả thù cho chị gái đã mất bằng cách khiến em có bầu rồi ruồng bỏ, thế nhưng cuối cùng, tôi lại đang khiến chính mình bị thương.

Tôi làm em có bầu để trả thù cho chị gái

Tôi làm em có bầu để trả thù cho chị gái

VOV.VN - Tôi quyết định trả thù cho chị gái đã mất bằng cách khiến em có bầu rồi ruồng bỏ, thế nhưng cuối cùng, tôi lại đang khiến chính mình bị thương.

Mới cưới đã muốn li hôn vì chồng quá an phận
Mới cưới đã muốn li hôn vì chồng quá an phận

VOV.VN - Chồng hiền lành, thương vợ, nhưng lại quá "an phận thủ thường" khiến tôi phát chán. 

Mới cưới đã muốn li hôn vì chồng quá an phận

Mới cưới đã muốn li hôn vì chồng quá an phận

VOV.VN - Chồng hiền lành, thương vợ, nhưng lại quá "an phận thủ thường" khiến tôi phát chán.