Con gái năm lần bảy lượt bỏ nhà ra đi

(VOV) - Vợ chồng tôi chờ đợi tin con trong tuyệt vọng. Thân gái một mình đêm hôm khuya khoắt, có phải con gái tôi bị bạn bè xấu lôi kéo?

Tôi năm nay 38 tuổi, ở một quận nội thành của thành phố Hà Nội. Nhà tôi có một quán ăn nhỏ bán buổi đêm nên khá vất vả. Tôi có hai con, con gái lớn năm nay 18 tuổi. Hồi còn nhỏ, con gái tôi rất ngoan chăm chỉ học hành, nghe lời bố me, nhưng càng lớn, tính tình của cháu càng thay đổi, và khó hiểu. Lúc thì cháu vui vẻ, gần gũi bố mẹ và em, lúc thì lì lì hỏi gì cũng không nói, chỉ thích ở một mình. Với bạn bè thì luôn cởi mở, rạng rỡ, thoải mái, nhưng con tôi không có bạn gái thân, mà chơi với toàn con trai. Tôi không bằng lòng khi cháu nói chuyện với nhau toàn những lời tục tĩu, chửi thề. Tôi nhắc nhở mấy lần thì chúng chỉ thay đổi được một lúc, sau đó, lại đâu vào đó.

Cách đây mấy tháng, con gái tôi bỏ nhà đi, vợ chồng tôi lo lắng, hỏi han khắp nơi mà không thể tìm được con. 10 ngày sau thì cháu tìm về vì bị ốm. Tôi vừa bực, vừa giận, vừa thương con vô cùng nhưng không dám đánh mắng con mà cố gắng chăm sóc cho cháu khỏi ốm.



Nghe tâm sự của nhân vật
Nghe câu chuyện tại đây

Nhưng ở nhà được 7 ngày, vừa khỏi ốm là nó lại bỏ đi. Lần này vợ chồng tôi cũng chia nhau đi tìm và hỏi được một đứa bạn cùng xóm, nên 3 ngày sau tôi đã liên lạc được với con và thuyết phục cháu về nhà. Tôi thực sự rất bực vì con mình tự do, vô kỷ luật, và hư như vậy. Nhưng khi cháu về, tôi vẫn cố kiềm chế để gặng hỏi xem lý do vì sao con lại bỏ nhà đi. Cháu bảo rằng vì mẹ không cho yêu, không cho đi chơi nên mới thế.

Tôi đã khuyên nhủ đủ điều, bảo là không bao giờ được như thế nữa vì bây giờ ở ngoài rất nhiều cạm bẫy, người ta còn bắt cóc người qua biên giới; nếu mất cháu thì vợ chồng tôi mất thôi. Con gái tôi im lặng nghe tôi khuyên nhủ. Cháu tỏ ra biết nghe lời nên vợ chồng tôi cũng yên tâm.

Nhưng một lần, vợ chồng tôi có việc về quê 10 ngày, con gái tôi ở nhà trông nhà; đến khi về, chúng tôi bất ngờ và choáng khi thấy con gầy mòn một cách không thể tưởng tượng được. Tôi rất lo lắng vì lần trước bỏ đi, tôi được biết là con tôi đã sử dụng ma tuý đá. Khi tôi hỏi han thì con tôi giải thích là vì cháu không ăn cơm mấy ngày liền, nên gầy đi nhanh. Cháu tâm sự rằng, cháu đang yêu, người yêu bị tai nạn nên mới lo lắng đến gầy đi như thế.

Tôi hỏi là cháu yêu ai, người yêu bao nhiêu tuổi, đang đi học hay đi làm rồi. Cháu kể rằng người yêu năm nay 16 tuổi, tức là kém con tôi 2 tuổi, và đã bỏ học. Tôi nghe con tâm sự và nhìn nó tiều tuỵ mà như bị từng nhát dao cắt vào da thịt. Tôi khuyên cháu chấm dứt mối quan hệ này, còn nếu bây giờ người yêu bị tai nạn thì cháu có thể đến thăm nom,  bố mẹ không cấm. Nếu cần thì mẹ có thể đưa cháu đi.

Nhưng hôm nay, con gái tôi lại bỏ đi. Lần này thì chúng tôi thực sự sốc và sợ hãi vì cháu mang hết tất cả quần áo, đồ đạc cá nhân đi, nghĩa là cháu đã quyết bỏ đi hẳn. Vợ chồng tôi lại tá hoả đi tìm con khắp nơi, nhưng hỏi thăm đứa bạn nào cũng không biết, gặp ai quen với cháu tôi cũng nhắn là bảo cháu liên hệ về nhà.

Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách, đi tìm khắp nơi mà không được, nếu cháu ở nhà bạn nào, thì chắc bố mẹ bạn cũng sẽ bảo cháu về nhà, chứ không để cho cháu ở lâu được như thế. Thân gái một mình đêm hôm khuya khoắt thế này, liệu có phải con gái tôi bị bạn bè xấu lôi kéo hay không? Vợ chồng tôi đã cố gắng rất nhiều và giờ thì còn biết chờ đợi tin con trong tuyệt vọng. Nếu con tôi có chuyện xấu gì, thì chúng tôi biết sống thế nào đây? Con hư như vậy, không biết chúng tôi có còn sức mà mưu sinh nữa hay không, rồi gia đình tôi sẽ ra sao? Vợ chồng tôi thực sự lo lắng, hoang mang và bế tắc. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên