Đưa cho vợ 5 triệu/tháng, chồng bắt tôi ghi chép từ “mớ rau, con cá“

VOV.VN -Chồng tôi luôn nghĩ số tiền anh ấy đưa hàng tháng là 5 triệu, cộng với tiền của tôi thì ngoài trang trải sinh hoạt trong nhà, vẫn còn một khoản để tiết kiệm.

Không biết các bà vợ khác có rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như tôi khi lấy phải một ông chồng chi ly từng tí. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau cũng chỉ quanh chuyện chi tiêu trong gia đình. Tôi và chồng đều làm công nhân trong một nhà máy, nên hàng tháng chúng tôi chỉ có một khoản thu nhập cố định.

Chúng tôi thường xuyên cãi nhau chỉ quanh chuyện chi tiêu trong gia đình. (ảnh minh họa- Phụ nữ pháp luật)

Tôi phải tính toán, cân nhắc khá kỹ khi mua bán, chi tiêu trong gia đình thì mới đủ tiền học, tiền ăn và hàng trăm thứ tiền khác. Nhưng chồng tôi luôn nghĩ số tiền chồng đưa hàng tháng là 5 triệu cộng với tiền của tôi, thì ngoài trang trải sinh hoạt trong nhà vẫn còn một khoản để tiết kiệm. Mỗi lần chồng cần mua một món đồ gì, anh ấy hỏi tôi không có tiền là y như rằng chúng tôi lại cãi nhau.

Chồng tôi đổ cho tôi chi tiêu hoang phí hoặc có “quỹ đen” mà không cho chồng biết. Anh ấy bắt tôi mua bán bất cứ khoản gì, ghi chép đầy đủ để cuối tháng đưa anh ấy xem. Tôi thực hiện được mấy tháng, nhưng lúc nhớ lúc quên, mà có nhiều khoản lặt vặt hàng ngày tôi hay quên ghi vào sổ, nên có tháng chồng tôi thấy vẫn còn dư tiền, anh ấy lại đổ cho tôi là bấy lâu nay có tiền riêng mà không nói với chồng.

Thực tế tôi không để riêng được đồng nào, tất cả thu nhập của tôi và chồng phải khéo lắm mới đủ trang trải trăm thứ phải tiêu trong gia đình. Tôi cũng đã nói như vậy nhưng chồng vẫn không tin, luôn nghi ngờ vợ không trung thực.

Hàng ngày vừa phải lo kiếm tiền, lo chuyện ăn học cho con cái, rồi đủ việc trong nhà đã khiến tôi mệt mỏi. Giờ lại thêm chồng tôi ra yêu sách như vậy, tôi cảm thấy áp lực ghê ghớm. Tôi phải làm gì bây giờ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ chê tôi hèn vì không kiếm ra tiền
Vợ chê tôi hèn vì không kiếm ra tiền

VOV.VN -Tôi làm đâu thất bại đó nên mấy năm gần đây, tôi chấp nhận ở nhà làm nội trợ, đưa đón con để vợ đi làm. Nhưng có lần chúng tôi to tiếng, vợ nói tôi hèn, không nuôi nổi vợ con.

Vợ chê tôi hèn vì không kiếm ra tiền

Vợ chê tôi hèn vì không kiếm ra tiền

VOV.VN -Tôi làm đâu thất bại đó nên mấy năm gần đây, tôi chấp nhận ở nhà làm nội trợ, đưa đón con để vợ đi làm. Nhưng có lần chúng tôi to tiếng, vợ nói tôi hèn, không nuôi nổi vợ con.

Căm giận người bố phản bội mẹ trong lúc đau khổ nhất
Căm giận người bố phản bội mẹ trong lúc đau khổ nhất

VOV.VN -Trong lúc mẹ tôi đau khổ tột cùng vì em trai mới mất, bố tôi lại nhất quyết đòi ly hôn để lấy vợ mới sinh con trai…

Căm giận người bố phản bội mẹ trong lúc đau khổ nhất

Căm giận người bố phản bội mẹ trong lúc đau khổ nhất

VOV.VN -Trong lúc mẹ tôi đau khổ tột cùng vì em trai mới mất, bố tôi lại nhất quyết đòi ly hôn để lấy vợ mới sinh con trai…

Có nên nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình?
Có nên nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình?

VOV.VN -Nhiều lúc tôi định nghe theo lời chồng nghỉ việc, nhưng mẹ nói, khi tôi có thu nhập, chồng còn khó tính như thế, đến khi không có tiền thì không biết sẽ như thế nào.  

Có nên nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình?

Có nên nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình?

VOV.VN -Nhiều lúc tôi định nghe theo lời chồng nghỉ việc, nhưng mẹ nói, khi tôi có thu nhập, chồng còn khó tính như thế, đến khi không có tiền thì không biết sẽ như thế nào.  

Đòi cưới sau 2 tháng yêu nhau, người yêu tôi chưa quên “người cũ”?
Đòi cưới sau 2 tháng yêu nhau, người yêu tôi chưa quên “người cũ”?

VOV.VN -Anh vừa chia tay người yêu cũ, lại đòi cưới tôi ngay, không biết anh có yêu tôi thật lòng hay chỉ để quên “người cũ”?

Đòi cưới sau 2 tháng yêu nhau, người yêu tôi chưa quên “người cũ”?

Đòi cưới sau 2 tháng yêu nhau, người yêu tôi chưa quên “người cũ”?

VOV.VN -Anh vừa chia tay người yêu cũ, lại đòi cưới tôi ngay, không biết anh có yêu tôi thật lòng hay chỉ để quên “người cũ”?

Chồng U70 hay hục hặc vì “chuyện ấy”
Chồng U70 hay hục hặc vì “chuyện ấy”

VOV.VN -Ở tuổi này, tôi không còn ham muốn gì, nhiều khi cảm thấy sợ hãi khi gần gũi chồng, nhưng chồng tôi lại ngược lại…

Chồng U70 hay hục hặc vì “chuyện ấy”

Chồng U70 hay hục hặc vì “chuyện ấy”

VOV.VN -Ở tuổi này, tôi không còn ham muốn gì, nhiều khi cảm thấy sợ hãi khi gần gũi chồng, nhưng chồng tôi lại ngược lại…

Chồng chấp nhặt vợ từng câu nói, rồi mang ra chì chiết
Chồng chấp nhặt vợ từng câu nói, rồi mang ra chì chiết

VOV.VN -Trong lúc hai vợ chồng nói chuyện, tôi lỡ miệng câu nào là chồng tôi nhớ mãi, găm vào đầu rồi mỗi lúc vợ chồng cãi nhau lại đem ra chì chiết.

Chồng chấp nhặt vợ từng câu nói, rồi mang ra chì chiết

Chồng chấp nhặt vợ từng câu nói, rồi mang ra chì chiết

VOV.VN -Trong lúc hai vợ chồng nói chuyện, tôi lỡ miệng câu nào là chồng tôi nhớ mãi, găm vào đầu rồi mỗi lúc vợ chồng cãi nhau lại đem ra chì chiết.