Hình ảnh ông lão nhặt thức ăn từ thùng rác lay động dân mạng

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông gầy gò, tóc điểm bạc, mặc quần áo cáu bẩn, đang ăn ngấu nghiến một thứ gì đó nhặt từ thùng rác.

Ngày 15/4, trên diễn đàn nhiếp ảnh đường phố, thành viên có nickname Gnut Ons đã đăng tải tác phẩm đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông gầy gò, tóc điểm bạc, mặc quần áo cáu bẩn, đang ăn ngấu nghiến một thứ gì đó nhặt từ thùng rác.
Liên hệ với chủ nhân bài đăng, anh cho biết mình tên thật là Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 1990, đang sống tại Hà Nội. Bức ảnh trên được Tùng chụp từ năm 2010, trong một buổi trưa anh ngồi uống nước cùng bạn bè ở đường Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
"Theo thói quen của một người làm nghề quay phim, tôi đưa máy lên và bắt lấy khoảnh khắc ấy, ngay khi bắt gặp. Về nhà, tôi chép hình vào thư mục trên máy rồi quên bẵng đi. Đến hôm nay, trong lúc ngồi lọc lại các tác phẩm đã chụp, tôi mới thấy nó. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn có cùng đam mê nhiếp ảnh một tác phẩm đặc biệt của mình, không ngờ lại nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng", Sơn Tùng lý giải sự xuất hiện của bức ảnh chụp từ 6 năm trước được đưa lên mạng xã hội ngày 15/4.

Ông lão nhặt phở thừa ai đó vứt đi trong thùng rác và ăn ngấu nghiến - Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng
Tác giả ảnh cũng cho biết thêm: "Sau khi ghi hình, tôi có đến để bắt chuyện với ông lão, nhưng ông không nói năng gì, cho tiền cũng không nhận. Thức ăn mà cụ nhặt từ thùng rác là phở thừa người ta vứt đi. Suốt một thời gian dài cụ lang thang và nhặt thức ăn từ thùng rác ở quận Thanh Xuân, cụ không nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bây giờ cụ đi đâu không ai biết".
Khoảnh khắc đặc biệt này đang lay động hàng ngàn người trên mạng xã hội, giúp người xem nhận ra giá trị cuộc sống và biết trân quý hơn những gì mình đang có.
Thành viên Anh Nhu khẳng định: "Nếu có tấm hình nào đó thay đổi nhân sinh quan của tôi, thì đây là một trong những tấm ảnh đó".
Grace Shumate, một người ngoại quốc cũng chia sẻ suy nghĩ của bản thân khi nhìn thấy bức ảnh trên: "Thật đáng buồn! Người vô gia cư ở Mỹ cũng vậy, họ nhặt thức ăn từ thùng rác để cầm hơi qua ngày. Những mảnh đời đáng thương vẫn đang hiện hữu ở khắp nơi...".
"Sau này mà có tiền nhất định mình sẽ mở những đợt bán cơm cho người nghèo, người vô gia cư. Nhìn bác ấy khổ quá, tim mình như thắt lại", Trần Thanh bình luận.

Ông cụ không nhận tiền và sự giúp đỡ từ bất cứ ai - Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng
Một vài người thừa nhận mình đã từng gặp ông cụ đâu đó trên đường, cũng nhặt thức ăn từ thùng rác và từ chối nhận tiền của người lạ.
"Vài năm trước tôi hay gặp ông cụ này lắm. Ông đạp xe đi khắp nơi, toàn nhặt đồ thừa trong túi rác để ăn. Có lần, tôi còn thấy ông ăn thức ăn ở cái thùng nước vo - đồ thừa bà hàng xóm để trước cửa cho lợn", Giang Huy kể.
"Bác này trong làng mình, lang thang không nơi lương tựa đã nhiều năm, bị bệnh về thần kinh tội lắm. Xã phường cũng đã giúp bác có nơi ở tạm cũng được một thời gian", Nguyễn Bi cung cấp thêm thông tin về người đàn ông vô danh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại tình tận 7 năm mà không ai biết
Ngoại tình tận 7 năm mà không ai biết

VOV.VN - Bây giờ em phải làm thế nào để từ bỏ mối quan hệ này để lo lắng cho gia đình vợ con?

Ngoại tình tận 7 năm mà không ai biết

Ngoại tình tận 7 năm mà không ai biết

VOV.VN - Bây giờ em phải làm thế nào để từ bỏ mối quan hệ này để lo lắng cho gia đình vợ con?

Vì sao siêu mẫu Hà Anh lại chọn một giáo viên tiểu học làm chồng
Vì sao siêu mẫu Hà Anh lại chọn một giáo viên tiểu học làm chồng

Mọi người thường thắc mắc vì sao tôi lại chọn anh một giáo viên tiểu học làm chồng, chứ không phải một minh tinh Hollywood hay một đại gia giàu có.

Vì sao siêu mẫu Hà Anh lại chọn một giáo viên tiểu học làm chồng

Vì sao siêu mẫu Hà Anh lại chọn một giáo viên tiểu học làm chồng

Mọi người thường thắc mắc vì sao tôi lại chọn anh một giáo viên tiểu học làm chồng, chứ không phải một minh tinh Hollywood hay một đại gia giàu có.

Bộ tranh vẽ lay động lòng người: Vì con gái nhỏ, cha sẽ làm tất cả...
Bộ tranh vẽ lay động lòng người: Vì con gái nhỏ, cha sẽ làm tất cả...

 Nữ họa sỹ Snezhana Soosh đã vẽ một bộ tranh cực kỳ cảm động về tình cảm của người cha dành cho đứa con gái nhỏ của mình

Bộ tranh vẽ lay động lòng người: Vì con gái nhỏ, cha sẽ làm tất cả...

Bộ tranh vẽ lay động lòng người: Vì con gái nhỏ, cha sẽ làm tất cả...

 Nữ họa sỹ Snezhana Soosh đã vẽ một bộ tranh cực kỳ cảm động về tình cảm của người cha dành cho đứa con gái nhỏ của mình

Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore
Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore

Những ký ức đáng lẽ phải ngọt ngào về ngày cưới lại trở nên méo mó khiến cô dâu Jaclyn Ying và chú rể Kelvin Tang phát khóc vì quá tệ.

Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore

Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore

Những ký ức đáng lẽ phải ngọt ngào về ngày cưới lại trở nên méo mó khiến cô dâu Jaclyn Ying và chú rể Kelvin Tang phát khóc vì quá tệ.

Ảnh cưới phiên bản “Hậu duệ mặt trời” của cặp đôi tuổi 80
Ảnh cưới phiên bản “Hậu duệ mặt trời” của cặp đôi tuổi 80

VOV.VN - Cụ Zhang Yongsheng, 81 tuổi ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã cùng vợ mình thực hiện bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích, trong đó có phiên bản "Hậu duệ mặt trời"

Ảnh cưới phiên bản “Hậu duệ mặt trời” của cặp đôi tuổi 80

Ảnh cưới phiên bản “Hậu duệ mặt trời” của cặp đôi tuổi 80

VOV.VN - Cụ Zhang Yongsheng, 81 tuổi ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã cùng vợ mình thực hiện bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích, trong đó có phiên bản "Hậu duệ mặt trời"