Khốn khổ khi mẹ chồng giỏi “chì chiết“

VOV.VN -“Tao cho ăn riêng là mày ăn riêng luôn. Như đứa khác thì đã bảo con mới đẻ con, cứ ăn với bố mẹ xem sao".

Tôi năm nay 26 tuổi, đã lấy chồng được 2 năm và có một cô con gái được 14 tháng. Chồng tôi hơn tôi 1 tuổi và làm nghề tự do, còn tôi làm cho 1 công ty ở gần nhà. Gia đình chồng và gia đình tôi ở sát nhau và cả 2 nhà đều làm nông nghiệp.

Sau khi cưới nhau, bố mẹ chồng tôi cho vợ chồng tôi mượn lại địa điểm và chiếc máy xát gạo. Hàng ngày chồng tôi ở nhà xát gạo và chăn nuôi vài con lợn, còn tôi vẫn đi làm bình thường.

Ảnh minh họa.

Bố mẹ chồng tôi có 2 người con là chồng tôi và cô em gái chồng. Khi cưới tôi về được 1 ngày thì em chồng tôi sinh cháu. Sau khi sinh 1 tuần thì vợ chồng cô ấy dọn xuống nhà chồng tôi ở.

Chuyện bắt đầu xảy ra khi tôi sinh cháu được gần 1 tháng. Con tôi bị viêm phổi nên phải ở viện 1 tuần. Tối đầu tiên, mẹ chồng ở lại trên viện với mẹ con tôi. Tối hôm sau thì mẹ tôi vào. Chồng tôi chỉ lên viện vào ban ngày.

Sau hôm đầu tiên, không thấy mẹ chồng tôi lên nữa, cũng không gọi hỏi thăm cháu ra sao. Nhìn thái độ của chồng mỗi lần vào viện thăm con, tôi đoán ở nhà đã có chuyện. Nhưng tôi hỏi thì anh không nói. Tôi gọi điện về nhà để hỏi thì không có ai bắt máy.

Khi con tôi khỏi bệnh, tôi đưa cháu về nhà chồng. Vừa về đến cửa đã thấy mẹ chồng tôi nói cạnh nói khóe là “con còn chẳng ra cái gì nữa là cháu” và bảo chồng tôi hỗn với bà, chứ cũng không nói chuyện cụ thể thế nào.

Tôi không hiểu gì nên chỉ đành bảo: “Anh ấy hỗn thì mẹ dạy anh ý ạ”. Sau đó, tôi hỏi em chồng và được cô ấy kể cho nghe đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra thời gian con tôi nằm viện, mẹ chồng tôi cho người vào nhà chơi bài. Cả chồng và mẹ chồng tôi đều thích nên tranh nhau chơi, dẫn đến cãi nhau. Nghe xong, tôi thấy nhẹ lòng vì biết mình không có lỗi gì.

Vì nhà tôi và nhà chồng sát nhau nên thấy cháu ở viện về, bố mẹ tôi liền sang chơi. Nhưng bố mẹ chồng tôi chẳng chào hỏi gì, cũng không chủ động tiếp chuyện, mà còn tỏ vẻ khó chịu.

Từ đó, bố tôi không sang nữa, nhưng mẹ tôi vì muốn không có chuyện gì nên vẫn sang và chào hỏi bình thường nhưng mẹ chồng tôi cũng không trả lời và còn quay mặt đi chỗ khác. Mẹ tôi thấy vậy nên ra về.

Bắt đầu từ hôm đó, mẹ chồng tỏ ra rất khó chịu với tôi. Bà mua cho vợ chồng tôi cái nồi cơm điện và bảo chúng tôi tự lo mà ăn riêng. Nhưng tôi thấy bố mẹ chồng có vẻ không vui nên không dám đồng ý ngay với ông bà. Tôi viện cớ cho con sang nhà ngoại chơi và ăn cơm bên đó, để chồng ở nhà tự quyết chuyện ăn riêng hay ăn chung.

Tôi cũng đã khuyên chồng xin lỗi mẹ nhưng chồng tôi vẫn cắm cơm ăn riêng. Vì thế, tôi phải theo. Sau đó, thấy bố mẹ chồng không tỏ thái độ gì nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nữa.

Đến 1 hôm, có 1 bà bác đến nhà chơi. Lúc đó, tôi cho con đi chơi nhưng không chào hỏi rõ ràng với mẹ chồng và bác mà chỉ chào chung thay con tôi là “cháu đi chơi đây”. Rồi tôi quay lại lấy đồ cho con và chào là “bác ngồi chơi nhé”.

Thế là mẹ chồng tôi làm ầm lên, chửi tôi bằng tất cả những từ ngữ mà tôi không thể tưởng tượng được. Bà còn bảo tôi rằng: “Mày về đây làm dâu mà không đi bẩm về thưa thì xéo đi đâu thì xéo!”

Hóa ra mẹ chồng tức giận vì tôi không chào bác ra bác, mẹ ra mẹ. Thực sự là tôi không cố ý làm thế nên đã nhận sai và xin lỗi mẹ chồng nhưng bà không cho qua mà còn mắng: “Mày là đứa có ăn có học nên mày khôn. Tao cho ăn riêng là mày ăn riêng luôn. Ngu như đứa khác thì đã bảo con mới đẻ con, cứ ăn với bố mẹ xem sao. Đằng này tao mới thử mày đã làm luôn”.

Tôi vừa khóc vừa trả lời rằng “con sống thật, sống thẳng chứ con không sống thử”. Vậy là mẹ chồng tôi chửi rủa tôi chẳng ra gì. Từ hôm đó, bố mẹ chồng giận tôi và giận luôn cả bên nhà tôi.

Mẹ chồng bắt đầu đi nói xấu tôi với làng xóm, với anh em nhà tôi. Tôi rất bực tức nhưng bố mẹ tôi khuyên tôi đừng nên kích động mà cứ sống bình thường. Thời gian đó, tôi chào mà mẹ chồng không trả lời nhưng bà lại đi nói với hàng xóm là tôi không chào hỏi, “bố mẹ tôi chết hết rồi nên không có người dạy”.

Bố mẹ chồng còn nhiều lần muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Vì thế, tôi bàn với chồng thuê nhà ở riêng nhưng anh không chịu nên vẫn chẳng dọn đi được. Tôi vì chồng, vì con, vì bố mẹ đẻ nên đành nhẫn nhịn gia đình chồng.

Chuyện với bố mẹ chồng đã lu bu ra như thế mà chồng tôi lại còn không hiểu và thông cảm cho tôi, vì bố mẹ chồng vẫn đối xử tử tế với anh. Dù hôm trước có xích mích với nhau, hôm sau đã lại hòa thuận được ngay. Thế nên, anh ấy cho rằng bố mẹ không ưa tôi là vì tôi không tốt.

Rồi bố mẹ chồng của tôi chuyển nghề sang bán tạp hóa và ghi đề. Tối đến thì cho người mượn nhà để đánh bài. Chồng tôi không tránh được khỏi sự cám dỗ. Tôi đã khuyên anh ấy không nên làm những việc đó nhưng anh ấy không nghe mà còn cãi vã với tôi.

Thời gian sau, tối nào chồng tôi cũng chơi bài đến khuya, chưa kể thời gian ban ngày khi tôi đi làm. Tôi lại khuyên anh nhưng không được và vợ chồng tôi đã cãi nhau. Anh ấy đánh và tát tôi 1 cái nhưng tôi giơ tay đỡ. Thế là chồng tôi đòi ly hôn. Lúc đó vì quá giận chồng nên tôi đã đồng ý.

Nhưng anh không làm thế, mà lại ăn cơm với bố mẹ chồng, mặc cho tôi đi làm về ăn 1 mình. Sau lần đó, bố mẹ chồng làm mặt lạnh với tôi. Tôi chào thì ông bà không trả lời, lại còn kệ chồng tôi tiếp tục đánh bài.

Mẹ chồng tôi còn vu khống khắp nơi rằng tôi đánh chồng chảy máu ròng ròng. Tôi không thể nhẫn nhịn người mẹ chồng như thế nữa nên giờ nhìn thấy bà tôi cũng không chào nữa. Đến lúc này, tôi thấy lạc lõng vô cùng, nhưng bố mẹ đẻ vẫn khuyên tôi nhẫn nhịn.

Tôi đã nhịn và nghĩ sẽ không bao giờ tôi nói gì nữa, chỉ đi làm và nuôi con vậy thôi. Ấy vậy mà tôi cũng không được yên khi bố chồng mắng tôi không can ngăn chồng bài bạc, còn mẹ chồng thì chửi bới vì tôi không chịu chào bà.

Hai người bạn thân của tôi đã khuyên tôi bỏ ra ngoài ở và nuôi con. Chồng tôi đi theo thì đi, không thì thôi. Còn bố mẹ tôi thì lúc nào cũng khuyên tôi cố gắng sống tốt, khỏe mạnh để nuôi dạy con cái, nhẫn nhịn và làm tròn bổn phận. Bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào với hoàn cảnh của mình nữa? Mong chương trình và thính giả cho tôi lời khuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không còn thiết sống khi người yêu giũ bỏ tình nghĩa đi lấy vợ
Không còn thiết sống khi người yêu giũ bỏ tình nghĩa đi lấy vợ

VOV.VN - Sau 7 năm hy sinh vì yêu anh, cuối cùng anh quay lưng ra đi. Em đã quyết định rằng, khi nào anh lấy vợ thì đó cũng sẽ là ngày giỗ của em.

Không còn thiết sống khi người yêu giũ bỏ tình nghĩa đi lấy vợ

Không còn thiết sống khi người yêu giũ bỏ tình nghĩa đi lấy vợ

VOV.VN - Sau 7 năm hy sinh vì yêu anh, cuối cùng anh quay lưng ra đi. Em đã quyết định rằng, khi nào anh lấy vợ thì đó cũng sẽ là ngày giỗ của em.

Muộn chồng, đừng nhắm mắt đưa chân
Muộn chồng, đừng nhắm mắt đưa chân

Mẹ chị mất sớm, chị phải gồng gánh cùng bố nuôi các em, khi cái đói, cái nghèo lùi xa thì chị cũng lỡ dở một thời con gái.

Muộn chồng, đừng nhắm mắt đưa chân

Muộn chồng, đừng nhắm mắt đưa chân

Mẹ chị mất sớm, chị phải gồng gánh cùng bố nuôi các em, khi cái đói, cái nghèo lùi xa thì chị cũng lỡ dở một thời con gái.

Hãy thật xinh vì có thể hôm nay bạn sẽ gặp người đàn ông của đời mình!
Hãy thật xinh vì có thể hôm nay bạn sẽ gặp người đàn ông của đời mình!

Tục ngữ Việt Nam có câu "Cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng tôi thì lại nghĩ giữa cái đẹp và cái nết thì cái nết sẽ đến sau cái đẹp, vì thế hãy cứ đẹp trước...

Hãy thật xinh vì có thể hôm nay bạn sẽ gặp người đàn ông của đời mình!

Hãy thật xinh vì có thể hôm nay bạn sẽ gặp người đàn ông của đời mình!

Tục ngữ Việt Nam có câu "Cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng tôi thì lại nghĩ giữa cái đẹp và cái nết thì cái nết sẽ đến sau cái đẹp, vì thế hãy cứ đẹp trước...

Cưới một năm, tôi mới biết mình bị “cắm sừng” từ lúc còn đang yêu
Cưới một năm, tôi mới biết mình bị “cắm sừng” từ lúc còn đang yêu

Dù có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ rằng, vợ tôi lại có thể cắm cho tôi một cái sừng to đùng từ khi còn chưa cưới.

Cưới một năm, tôi mới biết mình bị “cắm sừng” từ lúc còn đang yêu

Cưới một năm, tôi mới biết mình bị “cắm sừng” từ lúc còn đang yêu

Dù có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ rằng, vợ tôi lại có thể cắm cho tôi một cái sừng to đùng từ khi còn chưa cưới.

Đàn ông nào ngoại tình cũng bảo “gia đình anh không hạnh phúc“
Đàn ông nào ngoại tình cũng bảo “gia đình anh không hạnh phúc“

Tôi muốn lấy 1 người đàng hoàng rước tôi về, tôi muốn con tôi sinh ra với một vị trí mà nó đang được hưởng chứ không phải vị trí thấp hèn của vợ hai.

Đàn ông nào ngoại tình cũng bảo “gia đình anh không hạnh phúc“

Đàn ông nào ngoại tình cũng bảo “gia đình anh không hạnh phúc“

Tôi muốn lấy 1 người đàng hoàng rước tôi về, tôi muốn con tôi sinh ra với một vị trí mà nó đang được hưởng chứ không phải vị trí thấp hèn của vợ hai.