Mâu thuẫn mẹ kế và con chồng

VOV.VN - Là người đứng giữa mâu thuẫn mẹ kế, con chồng, tôi thật sự khó xử. Tôi
đã nhiều lần nghe vợ kế mắng con tôi là “thằng con hoang”…

Tôi xây dựng gia đình cách đây 13 năm. Vợ chồng tôi có với nhau một cháu trai. Sau khi kết hôn, chúng tôi nhận thấy giữa hai người có nhiều điểm bất đồng, mâu thuẫn gia đình mỗi ngày một gay gắt. 2 năm sau, chúng tôi quyết định chia tay. Tôi nhận nuôi con và không còn gì vướng mắc, về cả kinh tế lẫn tình cảm với vợ cũ.

Thấy tôi gà trống nuôi con cũng vất vả, gia đình động viên tôi đi bước nữa. Qua mai mối tôi gặp cô ấy. Tôi không hề giấu giếm hoàn cảnh và những khó khăn hiện tại của mình, cô ấy tỏ ra rất thông cảm, chấp nhận đến với tôi và hứa sẽ coi con tôi như con đẻ. Nghe vậy tôi vô cùng mừng rỡ và chúng tôi đã kết hôn với nhau năm 2007 với đầy đủ lễ nghi.

Tuy rằng ngay từ đầu vợ tôi đã nói là sẽ đối xử tốt với con riêng của tôi nhưng tôi vẫn có phần lo lắng. Vì thế, sau đám cưới, tôi gửi cháu xuống nhà chị gái tôi. Như thế cháu vừa tiện đi học, vừa tránh tình trạng những mâu thuẫn mẹ kế, con chồng. Thế nhưng con tôi vẫn bị mẹ kế hắt hủi, cháu đã ở xa rồi mà vẫn không được yên. Tôi đã góp ý với cô ấy nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Từ đó, giữa chúng tôi dần nảy sinh nhiều mâu thuẫn.



Nghe câu chuyện ở đây
Vì chúng tôi chưa có con chung, tôi lại không muốn con mình phải chịu khổ nên đã làm đơn ra tòa xin ly hôn và tòa án đã giải quyết cho chúng tôi đường ai nấy đi. Ly hôn được 1 năm thì cô ấy quay về, năn nỉ tôi tha thứ và cho cô ấy một cơ hội để làm lại. Khi đó mọi người trong gia đình tôi không ai vun vào. Họ bảo tôi rằng, cô ấy là người không có tâm, người như thế thì chẳng thể thay đổi được đâu, nhưng vì tình thương, lại nghĩ đến tình cảm xưa cũ, tôi đồng ý cho cô ấy quay lại nhưng phải chấp nhận mọi điều kiện mà tôi đưa ra.

Chúng tôi không đi đăng ký kết hôn mà chỉ dọn về sống với nhau mà thôi. Bây giờ, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con, cháu gái 3 tuổi và cháu trai 1 tuổi. Tôi tưởng rằng sau lần chia tay lần trước, vợ tôi đã ân hận và suy nghĩ lại, khi quay về thì mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng tính ngang bướng của cô ấy chẳng thể sửa chữa được.

Gia đình tôi chỉ êm ấm một thời gian ngắn, tình cảm vợ chồng chẳng suôn sẻ, gia đình không hạnh phúc. Đến hè năm ngoái, con riêng của tôi tròn 12 tuổi và trở về sống cùng với chúng tôi. Từ đó mâu thuẫn gia đình chúng tôi lại càng trở nên căng thẳng, vợ tôi đã không có một chút tình thương nào giành cho cháu mà còn hắt hủi, chửi mắng cháu suốt ngày.

Tôi đã nhiều lần nghe thấy cô ấy mắng con tôi là “thằng con hoang”, là đồ nọ, đồ kia. Nhiều lúc, cô ấy còn đổ vạ cho cháu làm hỏng đồ đạc trong nhà và xúi tôi đánh con. Là người đứng giữa mâu thuẫn mẹ kế, con chồng, tôi thật sự khó xử. Một bên là con riêng mà tôi đã vất vả gà trống nuôi con, một bên là vợ và hai đứa con nhỏ. Tôi không biết phải làm thế nào để có thể giải quyết thỏa đáng mối quan hệ này?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên