Những tình huống hài hước của sinh viên qua nét vẽ của nữ sinh đại học

VOV.VN - Những tình huống hàng ngày của sinh viên được tái hiện qua nét vẽ sẽ khiến bạn không khỏi "phì cười" bởi sự hài hước, vui vẻ.

Là món đồ không thể thiếu đối với những cô nàng, quần jean vừa giúp cho người mặc tạo dáng, thể hiện sự năng động. Thế nhưng, mỗi buổi sáng xỏ chân vào chiếc quần jean bó sát là một thử thách khó khăn.
Thay vì việc chào đón ngày mới, ai là sinh viên cũng ước ao ngủ nướng và lười đi học mỗi sáng.
Cho dù phải đến lớp, bạn gọi thúc giục thì rất khó để rời xa chiếc giường.
Hồn nhiên nghĩ rằng, ai cao cũng sẽ chơi những môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền.
Đau tay một chút nhưng tưởng tượng thái quá rằng bị gãy tay.
Nước mắt "tuôn rơi" xót thương thú cưng thay vì con người.
Nhiều sinh viên nhút nhát, cô lập bản thân mình và ngại kết giao bạn bè.
Sinh viên nghĩ mình giỏi tin học nhưng có lẽ không phải.
Thích một người, ai đủ can đảm sẽ tỏ tình, người nhút nhát sẽ không biết nên làm gì.
Sự khác biệt giữa sinh viên ngày đầu đi học với sinh viên năm cuối thể hiện từ ngoại hình đến hành động.
Và sinh viên cũng quen rồi với những ngày lễ, ngồi nhà và "cày" phim./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Muốn dạy con thông minh nên loại bỏ những nguyên tắc này
Muốn dạy con thông minh nên loại bỏ những nguyên tắc này

VOV.VN - Thay vì dạy con theo những tư duy cố định, hãy tạo điều kiện cho trẻ sáng tạo, tiếp thu những điều mới mẻ từ cuộc sống xung quanh.

Muốn dạy con thông minh nên loại bỏ những nguyên tắc này

Muốn dạy con thông minh nên loại bỏ những nguyên tắc này

VOV.VN - Thay vì dạy con theo những tư duy cố định, hãy tạo điều kiện cho trẻ sáng tạo, tiếp thu những điều mới mẻ từ cuộc sống xung quanh.

Sự khác biệt giữa yêu thật lòng và “yêu qua đường“
Sự khác biệt giữa yêu thật lòng và “yêu qua đường“

VOV.VN - Bạn có từng nghĩ, mối quan hệ của mình là "say nắng nhất thời" hay tình yêu đích thực của cuộc đời mình?

Sự khác biệt giữa yêu thật lòng và “yêu qua đường“

Sự khác biệt giữa yêu thật lòng và “yêu qua đường“

VOV.VN - Bạn có từng nghĩ, mối quan hệ của mình là "say nắng nhất thời" hay tình yêu đích thực của cuộc đời mình?