Oan ức vì bị đổ tội “cướp người yêu”

VOV.VN - Chỉ vì bị hiểu lầm và bị những lời dèm pha mà em bị mọi người xa lánh, bị chụp lên đầu cái tội danh không hề có.

Em năm nay 16 tuổi, hiện đang học lớp 10. Do không đỗ được vào trường trung học phổ thông của huyện nên em phải theo học một trường bán công trên thành phố. Vừa phải học xa nhà, vừa không vào được trường đúng nguyện vọng nên em rất buồn. Tuy em an ủi mình rằng vào học trường mới, quen biết bạn bè mới em sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hơn nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn.

Trong lớp, em bị lạc lõng giữa chúng bạn bởi em nhút nhát, kém hòa đồng lại không xinh xắn, trong khi các bạn ở thành phố bạn nào cũng sáng sủa, xinh đẹp và sành điệu. Vì thế, em cảm thấy thật tự ti khi đứng cạnh các bạn. Nhưng rồi dần dần em cũng làm quen được với một số bạn cùng lớp nên tâm lý em cũng thoải mái hơn.

Trong số những bạn cùng lớp mà em quen, có một bạn nam tên là P. P dễ gần, lại có ngoại hình ưa nhìn, cách nói chuyện có duyên. Em rất vui khi quen một người bạn như vậy. Chúng em trao đổi số điện thoại và thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau để tán chuyện trong lớp hoặc hỏi xin số điện thoại của các bạn khác.



Nghe câu chuyện ở đây
Sau một thời gian, một hôm có một bạn gái lạ gọi đến số điện thoại của em, bảo rằng P là người yêu của bạn ấy. Cô ấy nói rằng em cướp người yêu của cô ấy và sẽ không tha cho em. Em đã giải thích rõ cho cô ấy hiểu rằng, em với P chỉ là bạn bè, bởi vì học cùng lớp với nhau, hai đứa không có tình cảm gì khác nhưng cô bạn kia nhất quyết không tin. Cô ấy nói những lời dọa nạt và đòi đánh em. Em thật sự hoảng sợ và chẳng biết làm thế nào đành tắt điện thoại.

Không hiểu sao, ngay hôm sau chuyện này đã bị đồn đi khắp lớp em, nhưng thông tin này lại hoàn toàn khác. Các bạn tin lời người ta đồn thổi là em chủ động gọi điện và dọa đánh người yêu của P chứ không phải em bị đe dọa. Từ ấy P không còn nói chuyện với em nữa, còn các bạn cùng lớp cũng xa lánh em.

Ngay cả T, một bạn nữ cùng chơi với em cũng bảo rằng bạn ấy cũng không thích em ngay từ đầu và biết là em cũng chẳng phải vừa đâu. Bạn ấy nói sau này sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa vì không muốn mọi người biết là đã từng chơi với người bạn như em. Rồi T đem chuyện của em nói với các bạn lớp khác, trường khác. Giờ đây, tất cả các bạn lớp khác trong trường đều biết em là đứa đầu gấu, đi cướp bạn trai của người ta.

Em bị các bạn gái trong lớp xa lánh, kỳ thị, đi đến đâu cũng bị học sinh lớp khác chỉ trỏ, bàn tán. Em rất buồn vì tự nhiên bị cô lập, chẳng bạn bè nào chơi cùng và dần em thu mình lại trong lớp, trong trường. Thế nhưng, chuyện vẫn không dừng lại.

Trước đây chơi với nhau thì không sao, giờ T liên tục nói xấu, nói kháy em. Cứ nhìn thấy em ở đâu là T lại hét toáng lên, “ối giời ơi, cái N đến rồi kìa”, thế là bao nhiêu con mắt của bạn bè đổ dồn vào em khiến em cảm thấy thật bẽ mặt trước đám đông. Còn các bạn khác thì lúc nào cũng treo ở miệng mấy câu và cố tình nói để em nghe thấy “đã biết chuyện của cái N chưa”, “người nổi tiếng đến kìa”…

Em buồn và tủi thân vô cùng, chỉ vì bị hiểu lầm và bị những lời dèm pha mà em bị mọi người xa lánh, bị chụp lên đầu cái tội danh không hề có. Mỗi lần đi học em lại cảm thấy lo sợ và hoang mang khi phải hứng chịu những cái nhìn kỳ thị, những ánh mắt lườm nguýt và những lời nói cay nghiệt của các bạn cùng lớp, cùng trường. Em có làm gì đâu mà sao chỉ vì một mối quan hệ hoàn toàn bình thường mà em lại bị biến thành một kẻ tội đồ, không ai muốn đến gần?

Những ngày tháng cấp 3 của em chỉ mới được một học kỳ, nhưng em biết thế này thì phải trải qua 3 năm cấp 3 như thế nào đây? Em không thể tập trung học tập nên kết quả kém đi nhiều, em thật sự chán nản, suy sụp, bế tắc và cô đơn khi bị xa lánh và mang tiếng xấu, em phải làm sao bây giờ!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên