Phát hiện bí mật động trời về gia đình bạn gái, tôi có nên chia tay?

VOV.VN -Nếu tôi nói lời chia tay Na, tôi sẽ day dứt lắm vì tôi yêu cô ấy, nhưng tiếp tục, tôi lúc nào cũng cảm thấy bất an cho tương lai…

Tôi yêu Na được gần 1 năm. Na là một cô gái xinh xắn, thông minh. Lúc được cô ấy đồng ý yêu, tôi thực sự hạnh phúc vì không nghĩ rằng một cô gái Hà Nội lại nhận lời yêu một đứa con trai tỉnh lẻ, nghèo khó là tôi.

Chúng tôi đã về chơi hai bên gia đình, bố mẹ tôi rất quý Na vì cô ấy đẹp người, đẹp nết. Còn gia đình Na cũng coi tôi như con cái trong nhà. Có lẽ vì thế nên thỉnh thoảng Na hay đưa tôi đến thăm họ hàng. Nhưng một lần tình cờ, đến nhà cô họ của Na chơi, tôi được nghe câu chuyện động trời, làm tôi trăn trở, suy nghĩ rất nhiều.

Nếu lấy Na, những đứa con của tôi sẽ như thế nào (ảnh minh hoạ- VnReview)

Trong câu chuyện, vô tình tôi được biết mẹ Na đang làm ở một cơ quan Nhà nước thì tự nhiên phát bệnh tâm thần, mà dân gian gọi nôm na là bị “điên”. Dù ở giữa thủ đô văn minh, nhưng gia đình Na không muốn cho mẹ đến bệnh viện chữa trị, vì sĩ diện và sợ ảnh hưởng đến tương lai của con cái. Với lại họ cũng biết rõ bệnh tình mẹ Na khó mà chữa được, nó là gien di truyền vì bà ngoại Na, khi ở tuổi ấy cũng phát bệnh như vậy.

Lật lại thời gian, tôi mới thấy, đúng là lần nào đến nhà Na chơi, tôi cũng không gặp mẹ Na. Na chỉ nói rằng mẹ về quê chăm sóc ông ngoại ốm nên tôi cũng không để ý nhiều nữa.

Tôi yêu Na thật lòng nhưng khi biết hoàn cảnh gia đình cô ấy như vậy tôi khá lo lắng, bất an. Liệu Na có theo gien của gia đình không, tôi lo nhất là nếu lấy Na, những đứa con của tôi sẽ như thế nào. Mà đã là gien thì rất khó chữa và các thế hệ tiếp theo bị ảnh hưởng cũng khó tránh khỏi. Nếu chữa được, một gia đình có điều kiện như nhà Na đã không phải để mẹ phải về quê như vậy. Rồi còn bố mẹ tôi sống ở quê nên vẫn còn nhiều định kiến, chắc chắn sẽ ngăn cản tôi đến với Na khi biết chuyện này.

Nếu tôi nói lời chia tay với Na, tôi sẽ day dứt lắm vì tôi yêu cô ấy, nhưng tiếp tục, tôi lúc nào cũng cảm thấy bất an cho tương lai của mình. Tôi biết làm sao bây giờ?./.

* (Tên nhân vật đã được thay đổi)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp cưới, phát hiện người yêu vẫn qua lại với vợ cũ
Sắp cưới, phát hiện người yêu vẫn qua lại với vợ cũ

VOV.VN -Chỉ còn gần 1 tháng nữa, chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng đến giờ anh vẫn thường xuyên qua nhà vợ cũ và ngủ lại qua đêm với lý do con ốm.

Sắp cưới, phát hiện người yêu vẫn qua lại với vợ cũ

Sắp cưới, phát hiện người yêu vẫn qua lại với vợ cũ

VOV.VN -Chỉ còn gần 1 tháng nữa, chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng đến giờ anh vẫn thường xuyên qua nhà vợ cũ và ngủ lại qua đêm với lý do con ốm.

Cảm giác tội lỗi khiến tôi muốn ở bên bạn thân của người yêu
Cảm giác tội lỗi khiến tôi muốn ở bên bạn thân của người yêu

VOV.VN -Một lần chở Hà về ăn cưới ở nhà người yêu, chúng tôi gặp nạn. Sau tai nạn, Hà không còn tỉnh táo như xưa khiến tôi luôn mặc cảm mình đã khiến cô ấy ra nông nỗi này…

Cảm giác tội lỗi khiến tôi muốn ở bên bạn thân của người yêu

Cảm giác tội lỗi khiến tôi muốn ở bên bạn thân của người yêu

VOV.VN -Một lần chở Hà về ăn cưới ở nhà người yêu, chúng tôi gặp nạn. Sau tai nạn, Hà không còn tỉnh táo như xưa khiến tôi luôn mặc cảm mình đã khiến cô ấy ra nông nỗi này…

Phải làm gì với cô vợ hay lục lọi “trộm” điện thoại của chồng?
Phải làm gì với cô vợ hay lục lọi “trộm” điện thoại của chồng?

VOV.VN -Có lần nữ đồng nghiệp nhắn tôi đi ăn trưa, thế mà vợ suy diễn chắc phải “bồ bịch” mới nhắn cho nhau tình cảm thế, chờ nhau đi ăn trưa sau đó chắc sẽ đi nhà nghỉ.

Phải làm gì với cô vợ hay lục lọi “trộm” điện thoại của chồng?

Phải làm gì với cô vợ hay lục lọi “trộm” điện thoại của chồng?

VOV.VN -Có lần nữ đồng nghiệp nhắn tôi đi ăn trưa, thế mà vợ suy diễn chắc phải “bồ bịch” mới nhắn cho nhau tình cảm thế, chờ nhau đi ăn trưa sau đó chắc sẽ đi nhà nghỉ.

Người chồng “đạo mạo” hay xúc phạm gia đình vợ, tôi có nên nhịn nhục?
Người chồng “đạo mạo” hay xúc phạm gia đình vợ, tôi có nên nhịn nhục?

VOV.VN -Bất cứ chuyện gì, hễ tôi làm anh phật ý là cả nhà tôi bị anh đem ra để xỉ vả, chỉ vì họ có liên quan đến tôi- một người “không được giáo dục tử tế”.

Người chồng “đạo mạo” hay xúc phạm gia đình vợ, tôi có nên nhịn nhục?

Người chồng “đạo mạo” hay xúc phạm gia đình vợ, tôi có nên nhịn nhục?

VOV.VN -Bất cứ chuyện gì, hễ tôi làm anh phật ý là cả nhà tôi bị anh đem ra để xỉ vả, chỉ vì họ có liên quan đến tôi- một người “không được giáo dục tử tế”.

Người yêu khi cãi nhau hay nhắc đến “người cũ“
Người yêu khi cãi nhau hay nhắc đến “người cũ“

VOV.VN -Trong lúc chúng tôi cãi cọ, anh hay nhắc đến người yêu cũ. Anh khen người yêu cũ hiền lành, nhẫn nhịn chứ không chành choẹ như tôi…

Người yêu khi cãi nhau hay nhắc đến “người cũ“

Người yêu khi cãi nhau hay nhắc đến “người cũ“

VOV.VN -Trong lúc chúng tôi cãi cọ, anh hay nhắc đến người yêu cũ. Anh khen người yêu cũ hiền lành, nhẫn nhịn chứ không chành choẹ như tôi…

Lo lắng vì con trai tuổi teen có hành động kỳ quặc
Lo lắng vì con trai tuổi teen có hành động kỳ quặc

VOV.VN -Thỉnh thoảng ngủ đêm, cháu bắt tôi xoa khắp người, tôi hỏi cháu sao lại làm thế thì cháu nói thích cảm giác được mẹ ôm ấp, vuốt ve

Lo lắng vì con trai tuổi teen có hành động kỳ quặc

Lo lắng vì con trai tuổi teen có hành động kỳ quặc

VOV.VN -Thỉnh thoảng ngủ đêm, cháu bắt tôi xoa khắp người, tôi hỏi cháu sao lại làm thế thì cháu nói thích cảm giác được mẹ ôm ấp, vuốt ve