Phát khóc khi nghe mẹ ruột nói “nhìn như ca ve ấy“

VOV.VN - Em biết đó chỉ là một câu nói đùa nhưng cái tôi trong em trỗi dậy, em không kiềm chế được bản thân và em đã khóc, sau đó em đóng sầm cửa lại...

Em xin chào các anh chị làm chương trình và các chuyên gia. Em đang cảm thấy vô cùng bế tắc và em cần lời khuyên từ chương trình. Gia đình em gặp tai họa sau vụ cháy, kể từ đó kinh tế gia đình em xuống dốc bên cạnh đó nhà em còn phải chịu thêm một khoản nợ lớn do đám cháy gây ra.

Bố mẹ em lâm vào khủng hoảng, tại thời điểm đó em đã ra trường công việc cũng tạm thời ổn định, nhưng em sống rất xa bố mẹ, em ở miền Nam còn bố mẹ em ở miền Bắc. Vì vậy em đã quyết định đón bố mẹ vào sống chung một phần em muốn lo cho bố mẹ, một phần em muốn bố mẹ quên đi chuyện buồn.

Ảnh minh họa

Khi bố mẹ vào sống với em được 3 tháng thì em lập gia đình. Chồng em rất thông cảm với hoàn cảnh của em nên chúng em quyết định làm đám cưới. Em kết hôn năm 27 tuổi và bây giờ em đã có một cháu trai, em làm giáo viên còn chồng em là bộ đội.

Cuộc sống ngày càng khó khăn khi chúng em phải lo cả hai bên gia đình và cộng thêm khoản nợ mà bố mẹ em nợ lúc trước. Không dừng lại ở mức khó khăn này, mẹ của em vì muốn sĩ diện với bạn bè nên đã mượn tiền mua đất và xây nhà.

Sau thời điểm này nhà em thực sự rất bế tắc, tiền nợ ngày càng nhiều và không có khả năng để chi trả. Mẹ em thì hay nghe người này người kia và về nhà thường hay gây chuyện với bố. Gia đình em kể từ đây không còn hạnh phúc như trước, thậm chí mẹ hay la mắng cả em nữa.

Hôm vừa qua là đỉnh điểm dẫn đến em tức giận, khi em thay quần áo để đi họp, em ăn mặc rất bình thường: áo thun, quần jeans và em có khoác một chiếc túi, em vừa dắt xe thì nghe mẹ nói: “nhìn như cave ấy”, em biết đó chỉ là một câu nói đùa nhưng cái tôi trong em trỗi dậy, em không kiềm chế được bản thân và em đã khóc, sau đó em đóng sầm cửa lại, lúc đó chồng em ở nhà và có nói với mẹ: tại sao mẹ lại nói như vậy nếu người ngoài nghe được họ sẽ nghĩ vợ con như thế nào?

Mẹ em trả lời: thì nói ở trong nhà chứ có nói ra ngoài đâu mà sợ. Sau đó chồng em nóng giận quá nên đã đập chén cơm đang ăn. Mẹ em tức giận rồi thu dọn đồ đạc bỏ lên cậu em ở. Mẹ nói chúng em giỏi rồi giờ không ai dám đụng tới. Em biết lúc đó mình cư xử như vậy cũng không đúng nhưng thật sự câu nói đùa đó quá nặng nề với một người giáo viên như em.

Bây giờ em đang có ý định ra ở riêng để mẹ con có thời gian suy nghĩ và hiểu nhau hơn. Em mong chương trình cho em lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn.

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Bạn thân mến!

Cảm ơn bạn đã gửi những tâm sự của bạn đến Cửa sổ tình yêu. Qua thư của bạn, chúng tôi cảm nhận được bạn đang rất phân vân về việc có nên dọn ra ở riêng sau khi hai mẹ con có sự mâu thuẫn. Chúng tôi chia sẻ với bạn băn khoăn này.

Bạn quả là một người con có hiếu khi đón bố mẹ vào ở cùng và cố gắng lo lắng cho ông bà một cách chu toàn. Tuy nhiên khả năng của mỗi người có hạn và đặc biệt là lúc bạn đã có gia đình riêng, sẽ rất khó để bạn có thể cáng đáng được hết vấn đề về tài chính của cả hai gia đình. 

Bạn biết đấy vấn đề kinh tế rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến tâm lý, hạnh phúc trong gia đình. Vì thế nếu bạn cứ cố gồng mình lên để gánh vác khoản vay nợ của bố mẹ sẽ khiến bạn quá mệt mỏi, thậm chí còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của bạn.

Với sự việc vừa diễn ra đúng là mẹ bạn có phần hơi quá cho dù là nói đùa. Khó mà ai có thể bình tĩnh được trong hoàn cảnh như vậy. Có thể chồng bạn cũng hơi nóng tính khi đập bát cơm vì thế lựa lúc nào đó thích hợp hai vợ chồng xin lỗi bà để bà nguôi ngoai.

Sự việc mỗi bên đều có lỗi của mình vì thế hãy nhìn nhận và bỏ qua thì đâu phải là chuyện gì quá to tát. Mẹ bạn đang ở nhà cậu có thể ở đó bà cũng suy nghĩ lại về lời nói của bà. Bạn đang có ý định ở riêng, đây cũng là một điều cần thiết để tránh những va chạm không đáng có như hiện tại, ngoài ra nếu ở riêng cũng sẽ giúp cho mẹ bớt ỷ lại và có ý thức hơn trong vấn đề nợ nần.

Nếu bố mẹ bạn còn khỏe mạnh thì ông bà hoàn toàn có khả năng kinh doanh hay tìm kiếm công việc gì đó để tự trang trải cuộc sống của mình. Nếu số nợ nằm ngoài khả năng chi trả của bạn thì bạn nên trao đổi với bà về việc có thể hỗ trợ như thế nào trong khoản nợ của gia đình.

Điều đó cũng cho bố mẹ hiểu đựơc tấm lòng của bạn và ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong khoản nợ đó. Bạn là người con có hiếu nhưng bạn cũng cần vun vén cho tổ ấm của mình.

Có thể có nhiều chuyện xảy ra khiến mẹ bạn trở nên đổi tính. Bạn hãy chia sẻ nhiều hơn với mẹ về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Trực tiếp hoặc gián tiếp nhờ dì, cậu,..động viên và khuyên nhủ bà trong cách cư xử với bố và gia đình sao cho gia đình êm ấm, hòa thuận.

Cuộc đời ai cũng có thể gặp sóng gió nhưng nếu “thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn” vì thế hãy động viên bà cố gắng không gây chuyện với bố, cùng bố làm ăn kiếm tiền trả nợ. Bạn có thể chờ thêm thời gian khi bà nguôi ngoai chuyện cũ thì thưa chuyện với bà về ý định ở riêng.

Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm sao để quên đi tình cũ và đón nhận tình mới?
Làm sao để quên đi tình cũ và đón nhận tình mới?

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: Người chữa bệnh tốt nhất hay gỡ bỏ ấn tượng xấu về các chàng trai lại chính là các chàng trai...

Làm sao để quên đi tình cũ và đón nhận tình mới?

Làm sao để quên đi tình cũ và đón nhận tình mới?

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: Người chữa bệnh tốt nhất hay gỡ bỏ ấn tượng xấu về các chàng trai lại chính là các chàng trai...

Trót dại quan hệ với chị vợ
Trót dại quan hệ với chị vợ

VOV.VN - Chị vợ em không có chồng, chị ấy về nhà ở với em được 2 tháng nay. Em đã trót dại quan hệ với chị vợ. 

Trót dại quan hệ với chị vợ

Trót dại quan hệ với chị vợ

VOV.VN - Chị vợ em không có chồng, chị ấy về nhà ở với em được 2 tháng nay. Em đã trót dại quan hệ với chị vợ. 

Cô bồ tôi cách nhà tôi có mỗi cái bờ rào
Cô bồ tôi cách nhà tôi có mỗi cái bờ rào

VOV.VN -Ở ngay cạnh nhà có một cô 44-45 tuổi, chúng tôi nảy sinh tình cảm, nói thật tôi rất lo...

Cô bồ tôi cách nhà tôi có mỗi cái bờ rào

Cô bồ tôi cách nhà tôi có mỗi cái bờ rào

VOV.VN -Ở ngay cạnh nhà có một cô 44-45 tuổi, chúng tôi nảy sinh tình cảm, nói thật tôi rất lo...

Phải làm sao khi con gái bị bạn trai lợi dụng?
Phải làm sao khi con gái bị bạn trai lợi dụng?

VOV.VN -Chuyên gia tư vấn: Chị cũng nên hỏi thêm con gái mình xem đã có dự tính gì cho tương lai, sẽ làm công việc gì để có thu nhập...

Phải làm sao khi con gái bị bạn trai lợi dụng?

Phải làm sao khi con gái bị bạn trai lợi dụng?

VOV.VN -Chuyên gia tư vấn: Chị cũng nên hỏi thêm con gái mình xem đã có dự tính gì cho tương lai, sẽ làm công việc gì để có thu nhập...

Chưa tỏ tình đã sợ thất bại
Chưa tỏ tình đã sợ thất bại

VOV.VN -Trong tình yêu mỗi khi em hẹn gặp một ai đó, em cứ lúng túng và hồi hộp chẳng biết phải nói thế nào?

Chưa tỏ tình đã sợ thất bại

Chưa tỏ tình đã sợ thất bại

VOV.VN -Trong tình yêu mỗi khi em hẹn gặp một ai đó, em cứ lúng túng và hồi hộp chẳng biết phải nói thế nào?

Bi kịch hôn nhân vì “lần đầu” không chảy máu
Bi kịch hôn nhân vì “lần đầu” không chảy máu

VOV.VN - Anh nói có phải trước khi đến với anh em đã qua tay nhiều thằng và như cái mền rách rồi không (do lần đầu của em không chảy máu). 

Bi kịch hôn nhân vì “lần đầu” không chảy máu

Bi kịch hôn nhân vì “lần đầu” không chảy máu

VOV.VN - Anh nói có phải trước khi đến với anh em đã qua tay nhiều thằng và như cái mền rách rồi không (do lần đầu của em không chảy máu). 

Mới cưới nhưng chồng phải ngủ giữa vợ và mẹ
Mới cưới nhưng chồng phải ngủ giữa vợ và mẹ

VOV.VN - Em thật sự rất khó chịu vì chưa nghe thấy ai lấy chồng mà vợ chồng không được ngủ riêng với nhau.

Mới cưới nhưng chồng phải ngủ giữa vợ và mẹ

Mới cưới nhưng chồng phải ngủ giữa vợ và mẹ

VOV.VN - Em thật sự rất khó chịu vì chưa nghe thấy ai lấy chồng mà vợ chồng không được ngủ riêng với nhau.