Rượu vào lời ra, hai ông thông gia làm hỏng hỉ sự của con cái

VOV.VN -“Đầu xuôi đuôi lọt”, hôn nhân của chúng em đã khởi đầu sóng gió và mâu thuẫn thế này thì rồi sau này về làm dâu, em biết sống thế nào đây?

Em năm nay 26 tuổi. Em và người yêu quen nhau đã gần 5 năm rồi. Hồi mới quen nhau, chúng em chỉ là bạn bè bình thường, hay đi chơi với các bạn bè khác rất vui vẻ. Khi đó em thấy anh cũng là người dễ gần và hiền lành nên cũng quý mến anh, nhưng em không nghĩ là sau này mình sẽ yêu và gắn bó với anh lâu dài đến thế. 

Dần dần cả em và anh đều dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, không còn vô tư như bạn bè bình thường nữa. Đến khi anh bày tỏ tình cảm, em rất hạnh phúc và đã nhận lời. Chuyện tình cảm của chúng em khá êm đẹp, hai đứa thường xuyên quan tâm, chăm sóc cho nhau. cả gia đình em và gia đình anh đều ủng hộ và tác thành cho hai đứa. Trong thời gian yêu nhau, đôi khi em và anh cũng giận dỗi, tranh cãi nhưng chỉ vài hôm lại làm lành và vui vẻ trở lại. 

Đến khi đã yêu và tìm hiểu khá lâu, tuổi của em cũng không còn quá trẻ, em và anh đã quyết định đi đến hôn nhân. Vì là chuyện đại sự nên cả em và anh cùng rất lo lắng, chúng em đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng mọi thứ cần thiết. Vì nhà em và nhà anh ở hai tỉnh khác nhau nên lễ nghi phong tục cũng khác nhau. Nhưng trong ngày dạm ngõ, hai bên gia đình đã bàn bạc, đi đến thống nhất để sự khác biệt về nghi lễ không ảnh hưởng lớn lắm đến chuyện hôn nhân của hai đứa.

Hôm nay là ngày ăn hỏi. Em và anh đã trao đổi, bàn bạc trước mấy ngày, xem có còn thiếu xót gì không. Hôm đó nhà trai đến rất vui, phần lễ rất trang trọng khiến em cảm thấy thực sự xúc động vì cả ông bà, bố mẹ và họ hàng nhà anh sang hỏi mình về làm dâu. Em cảm thấy gia đình anh thật gần gũi, dù chưa về sống ở nhà anh nhưng em đã thấy mọi người như chính người thân của mình vậy. 

Sau lễ ăn hỏi, vì nhà anh ở xa nên gia đình em có mời nhà trai ở lại ăn tiệc. Bữa liên hoan cũng rất vui, mọi người ăn uống, nói cười rôm rả vì gần như đã xong phần việc lớn, chỉ còn chờ ngày tốt sang đón dâu nữa là xong. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra không suôn sẻ như ý muốn của chúng em. 

Sau khi hai bên họ hàng ăn tiệc xong, gia đình em mời gia đình anh ngồi uống trà, nghỉ ngơi trước khi ra về. Lúc này chẳng hiểu vì sao, tự nhiên em thấy bố em và bố anh to tiếng với nhau. Ban đầu chỉ là một, hai câu nói nặng lời, rồi sau đó xảy ra cãi cọ khá quyết liệt. 

Bố em lúc ăn tiệc có uống hơi quá chén nên không kiểm soát được ngôn ngữ và hành động của mình, rượu vào - lời ra, nên ông đã nói hơi quá đáng, xúc phạm đến bố của anh, khiến ông ấy rất tức giận. Thậm chí bố em còn bảo rằng: “Nhà ông đi gây sự trước! Ông như thế làm sao tôi dám gả con gái cho gia đình nhà ông?”. Bố anh tức quá tuyên bố: “Gả thì gả, không gả thì thôi! Nhà tôi không cần!”. 

Ảnh minh họa

Cả bố em và bố anh đều không ai nhường ai, càng cãi nhau sự bức xúc càng tăng. Người yêu em đã chạy vội vào xin bố anh ấy: “Nếu bố thương con thì đừng làm lớn chuyện nữa, nếu không con sẽ đập đầu vào tường mà chết!”. Cả mọi người hai bên gia đình cũng can ngăn hai ông, bố anh thấy thế đã cố nhịn bố em và sau đó gia đình anh ra về luôn. 

Em thực sự lo lắng và thấy xấu hổ với tất cả mọi người bên gia đình nhà anh. Họ hàng nhà em cũng phân tích lỗi tại bố em, cứ mỗi khi quá chén là ông không kiểm soát được, nói năng, gây sự lung tung, giờ đến mức xúc phạm gia đình nhà thông gia như thế. Em đã gọi điện cho anh, anh động viên em bình tĩnh, để anh lựa lời giải thích với bố anh. 

Em nghe người nhà anh bảo rằng khi ở nhà em về, bố anh thực sự tức giận. Ông tuyên bố rằng ông sẽ không sang nhà em đón dâu và tiệc tùng, đám cưới gì nữa. Nếu hai đứa chúng em vẫn thương nhau thì tự đi đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau, ông vẫn nhận em là con dâu. Em thực sự rất buồn, chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến ngày cưới, thế mà giờ lại xảy ra mâu thuẫn giữa hai gia đình, em chẳng biết phải làm sao bây giờ? 

Người ta bảo “Đầu xuôi đuôi lọt”, chưa gì hôn nhân của chúng em đã khởi đầu sóng gió và mâu thuẫn thế này thì rồi sau này về làm dâu nhà anh, em biết sống thế nào đây? Và liệu hôn nhân của chúng em có tốt đẹp, có hạnh phúc và bền lâu được không? Em chẳng biết phải làm sao bây giờ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên