Sắp cưới, nhưng tôi vẫn không hề có cảm giác muốn gần gũi người yêu

VOV.VN - Cô ấy rất yêu em, nhưng đến giờ, dù sắp cưới, em vẫn không có cảm xúc yêu đương với cô ấy, thậm chí trong chuyện chăn gối cũng chỉ như trả bài.

Năm nay em 30 tuổi, bạn gái 27 tuổi. Em và cô ấy quen nhau từ thời Đại học. Yêu được 3 năm thì chúng em chia tay vì lúc đó em mới ra trường, không có thời gian quan tâm, yêu thương bạn gái.

Sau khi chia tay được 2 năm, có lần em và cô ấy gặp lại nhau trong 1 buổi lễ kỷ niệm 20/11 tại trường đại học. Lúc ấy cả 2 đứa cũng chưa yêu ai khác, cô ấy chủ động nhắn tin muốn yêu lại em. Lúc đó em đã nhận lời đồng ý quay lại, nhưng tình cảm và cảm xúc trong em đối với cô ấy không hề có.

Dù nhận lời yêu, nhưng em không thực sự có cảm giác với bạn gái. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Quay lại yêu nhau hơn 1 năm, nhưng em cảm thấy mình không có cảm giác với cô ấy. Đến tháng 3/2019, gia đình muốn chúng em làm đám hỏi để đi đến hôn nhân, mặc dù không có cảm xúc nhưng em vẫn đồng ý. Dự định tháng 11/2019 sẽ đám cưới. Sau khi làm đám hỏi xong thì bạn gái và em có xảy ra quan hệ chăn gối. Nhưng em không hiểu sao, lúc quan hệ em không hề có cảm giác hứng thú, không hề khao khát mà chỉ quan hệ như kiểu trả bài cho có, em cảm thấy rất chán nản.

Thật sự em không biết phải làm sao. Không biết có nên huỷ đám cưới không, vì chúng em đã đám hỏi trước sự chứng kiến của 2 bên họ hàng. Cô ấy rất yêu em.

Em sợ chia tay rồi cô ất sẽ bị mang tiếng 1 đời chồng khó có thể đến với người khác, rồi huỷ hoại cả 1 đời người con gái. Còn nếu em đồng ý cưới, em sợ rằng sẽ làm khổ cả 2. Em phải làm sao đây?/.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tủi thân vì mẹ chồng chỉ quan tâm đến con trai của bà
Tủi thân vì mẹ chồng chỉ quan tâm đến con trai của bà

VOV.VN -Dù quan tâm bao nhiêu tới mẹ chồng nhưng tôi vẫn cảm nhận tình cảm của mẹ chồng dành cho tôi có gì khách sáo, không giống như bà dành cho con trai bà.

Tủi thân vì mẹ chồng chỉ quan tâm đến con trai của bà

Tủi thân vì mẹ chồng chỉ quan tâm đến con trai của bà

VOV.VN -Dù quan tâm bao nhiêu tới mẹ chồng nhưng tôi vẫn cảm nhận tình cảm của mẹ chồng dành cho tôi có gì khách sáo, không giống như bà dành cho con trai bà.

“Cảm nắng” người yêu của bạn thân, tôi phải làm sao bây giờ?
“Cảm nắng” người yêu của bạn thân, tôi phải làm sao bây giờ?

VOV.VN -Nhiều lúc tôi tự dặn lòng, không được phép thích anh, bởi anh là người yêu của bạn thân tôi, nhưng tình cảm là thứ mà nhiều khi không tuân theo lý trí.

“Cảm nắng” người yêu của bạn thân, tôi phải làm sao bây giờ?

“Cảm nắng” người yêu của bạn thân, tôi phải làm sao bây giờ?

VOV.VN -Nhiều lúc tôi tự dặn lòng, không được phép thích anh, bởi anh là người yêu của bạn thân tôi, nhưng tình cảm là thứ mà nhiều khi không tuân theo lý trí.

Yêu nhau 10 năm vẫn bị gia đình ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối
Yêu nhau 10 năm vẫn bị gia đình ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối

VOV.VN - Mọi người ra sức ngăn cản vì 2 gia đình không môn đăng hộ đối, lương tôi quá thấp so với em thì khó nuôi nổi em, cùng rất nhiều lý do khác nữa.

Yêu nhau 10 năm vẫn bị gia đình ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối

Yêu nhau 10 năm vẫn bị gia đình ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối

VOV.VN - Mọi người ra sức ngăn cản vì 2 gia đình không môn đăng hộ đối, lương tôi quá thấp so với em thì khó nuôi nổi em, cùng rất nhiều lý do khác nữa.

Trong tình yêu, không phải càng tốt, càng cố gắng thì có thể yêu
Trong tình yêu, không phải càng tốt, càng cố gắng thì có thể yêu

VOV.VN -Trong mắt anh, cô là một người phụ nữ hoàn hảo để trở thành vợ và mẹ của các con anh sau này. Thế nhưng thứ anh kiếm tìm thì mãi không thể thấy ở cô...

Trong tình yêu, không phải càng tốt, càng cố gắng thì có thể yêu

Trong tình yêu, không phải càng tốt, càng cố gắng thì có thể yêu

VOV.VN -Trong mắt anh, cô là một người phụ nữ hoàn hảo để trở thành vợ và mẹ của các con anh sau này. Thế nhưng thứ anh kiếm tìm thì mãi không thể thấy ở cô...