Sống không bằng chết khi con sinh ra không giống bố

VOV.VN -Từ khi nhận ra thằng bé không phải con chồng, em chỉ biết im lặng mà ruột gan vô cùng lo lắng. Giờ đây, em sống không bằng chết.

Em năm nay 31 tuổi, đã có chồng và 2 con trai. Con trai thứ hai mới được một tháng rưỡi. Chuyện là, cách đây một năm em có "say nắng" một đồng nghiệp bằng tuổi chưa có gia đình và dẫn tới tình một đêm với người đó.

Chuyện tưởng đã đi vào quên lãng, nhưng giờ đây, em nhận ra thằng bé thứ hai không phải con chồng mà là con trai của người kia. Em rất lo lắng, sợ rằng bí mật sẽ sớm bị lộ. Lo lắng của em không phải là không có căn cứ.

Thằng bé không có điểm nào giống chồng hoặc con trai đầu của em. Đã vậy, nó có làn da ngăm đen của người kia, trong khi chồng, con trai đầu và cả gia đình chồng đều có làn da trắng, kiểu trắng vô cùng, mặt trời không làm gì được, em cũng thuộc loại da trắng.

Ảnh minh họa

Từ khi nhận ra thằng bé không phải con chồng, em sống trong tội lỗi và lo lắng. Mấy ngày nay, chồng em cũng tỏ ý nghi ngờ về đứa bé. Thời gian trước, anh ấy đã từng nghi ngờ giữa em và đồng nghiệp kia có vấn đề. Hôm trước, anh ấy hỏi em có phải đứa trẻ rất giống người kia không, có phải nó không có điểm nào giống anh ấy không. Em chỉ biết im lặng mà ruột gan vô cùng lo lắng. Giờ đây, em sống không bằng chết.

Từ khi nhận ra thằng bé không phải con chồng, em rất muốn chết đi cho xong. Nhưng em thương lắm cha mẹ già, thương lắm hai đứa con thơ dại, nhất là đứa lớn, mỗi khi mẹ khóc lại ôm lấy mẹ khóc theo. Em cũng muốn bỏ đi thật xa nhưng phần vì không có tiền, phần thương con thắt ruột.

Giờ đây nhìn chồng, em lại rớt nước mắt, không hiểu nổi sao mình lại phản bội anh ấy, người đàn ông rất yêu thương em. Đáng lẽ em đang có một gia đình hạnh phúc, vậy mà em tự tay đánh mất, đưa bi kịch đến cho bản thân và gia đình.

Giờ đây sống trong tội lỗi, dằn vặt, em rất muốn nói hết với chồng, nhưng em sợ lắm, em không sợ anh ấy không tha thứ cho em mà điều em sợ là sự đau khổ của anh ấy, em sợ anh ấy không chịu nổi. mà im lặng thì em không biết sẽ che giấu bí mật được đến khi nào. Em không biết phải làm sao đây. Nếu chuyện vỡ ra, chắc em chỉ còn biết ích kỷ mà chết , chứ không còn mặt mũi mà sống, mà đi làm được nữa.

Em vốn không hiểu nổi sao có người lại tự sát, em luôn tin chuyện gì cũng có thể giải quyết, vậy nhưng giờ em thực sự bế tắc. Nếu không vì không thể buông bỏ mẹ cha, con thơ, và cả người chồng đáng thương, có lẽ em cũng đi tìm cái chết. Mong chương trình sớm cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn!

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào bạn,

Bạn đang cảm thấy hoang mang và bế tắc khi nhận thấy bé thứ hai không có nét giống chồng bạn và nó có thể là kết quả của cuộc tình một đêm với cậu đồng nghiệp. Bạn băn khoăn không biết nên nói ra hay giữ bí mật và liệu điều đó có làm đảo lộn giá trị cuộc hôn nhân của bạn. Chương trình xin chia sẻ cùng bạn.

Xưa nay quan niệm “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” để nói cả về hình thức, lẫn tính cách của một đứa trẻ sinh ra đều có nét gì đó giống bố, giống mẹ. Tuy nhiên thực tế, có không ít đứa trẻ sinh ra không có nét giống bố mẹ, ông bà nội ngoại hay người thân đôi bên. Điều đó dễ trở thành mối nghi ngờ âm thầm  dẫn đến bất hòa, nghi kỵ, thậm chí nhiều gia  đình đã tan vỡ.

Các nhà khoa học đã chứng minh, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều bằng sự kết hợp 50 % gen từ mẹ mà 50% gen từ bố nên có thể mang trong mình những nét của cả bố và mẹ, xét cả về ngoại hình lẫn tính cách. Tuy nhiên, do sự sắp xếp ngẫu nhiên của các gen di truyền mà những nét này ít hay nhiều, giống hoàn toàn hay giống một phần.

Và cũng không ít đứa trẻ lại giống với người cách nó một thế hệ như ông, bà... hoặc giống cô, dì, chú, bác, cậu ruột. Bên cạnh đó, có những đứa trẻ lại mang gen “lặn” về hình thức với bố mẹ, không giống bất kỳ ai, kể cả là ông bà, cô, dì, chú, bác, cậu ruột. Vậy nên không thể căn cứ vào ngoại hình của con để khẳng định huyết thống, muốn xác định huyết thống cha - mẹ - con cái khoa học hơn cả là dựa vào xét nghiệm AND.

Tuy nhiên vấn đề đặt ra việc xét nghiệm AND có thể trả lời đứa bé là con của người tình hay của chồng nhưng nó có thay đổi được mong muốn, mục đích của bạn về hôn nhân gia đình hay không? Nếu trường hợp xấu đó không phải là con chồng bạn thì giấy không gói được lửa. Bạn hiểu về tính cách, quan điểm sống của chồng để lường trước mọi chuyện có thể xảy đến với mình khi nói ra sự thực hay không? Hay sẽ lựa một thời điểm khác thích hợp và bạn đã sẵn sàng hơn.

Cuộc sống ai cũng có lúc mắc sai lầm và bạn cũng vậy. Chuyện đã xảy ra không thể quay lại để thay đổi nhưng bạn có thể lựa chọn thái độ sống phù hợp ở hiện tại và tương lai để chồng con, người thân nhìn nhận bạn. Những cảm xúc dằn vặt, tội lỗi nơi bạn cho thấy bạn đã nhận thức được sai lầm của mình, rút kinh nghiệm cho bản thân và muốn gìn giữ gia đình hạnh phúc này.

Có lẽ điều bạn nên làm lúc này đó là xác định rõ mục đích của mình, sốc lại tinh thần và nỗ lực làm tròn bổn phận người con dâu, người vợ và người mẹ trong gia đình.  Chồng bạn có thể sẽ cân nhắc những ưu điểm, giá trị tốt đẹp của bạn với lỗi lầm đã qua của bạn và song song với đó là mong muốn của chồng bạn về hôn nhân gia đình để đưa ra những quyết định cho mình.

Chúng ta cần đối diện thực tế và có trách nhiệm với quyết định, lựa chọn của mình cũng như người thân xung quanh mình. Chết không giải quyết được vấn đề mà chỉ gây ra những đau khổ, tổn thất và làm sự việc đi vào bế tắc hơn mà thôi.

Nếu thực sự chồng bạn không tha thứ cho bạn thì việc chấp nhận ly hôn là điều bất đắc mà bạn phải lựa chọn. Bố mẹ, con cái luôn yêu thương bạn và cần bạn chăm sóc, vậy nên bạn hãy lạc quan sống thật tốt để làm lại cuộc đời, chuộc lại sai lầm của mình. Điều đó mới mang lại ý nghĩa sống cho bạn.

Vấp ngã, sai lầm giúp chúng ta trưởng thành và kiên cường hơn trong cuộc sống. Tương lai sẽ phụ thuộc vào thái độ sống và quyết định hiện tại này của bạn. Bạn đang trong thời kì hồi phục sức khỏe và chăm con vất vả, tâm lý của bạn có thể cũng sẽ bất ổn, nhạy cảm và mệt mỏi rất nhiều. Vậy nên thay vì nghĩ quá xa vời và tiêu cực thì chương trình hi vọng em có thể sống tốt cho hiện tại.

Chúc bạn lạc quan và sức khỏe tốt!./.

ADN và tình người

VOV.VN -Câu chuyện xét nghiệm ADN là thuộc về khoa học. Điều đáng bàn là câu chuyện về tình người đằng sau các kết quả xét nghiệm này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết hôn ba năm rồi mà vẫn chưa động được vào người vợ
Kết hôn ba năm rồi mà vẫn chưa động được vào người vợ

VOV.VN - Nói chung là hơn 3 năm nay cô ấy không cho cháu quan hệ. Ngoài ra còn nhiều hành động xử sự không bình thường...

Kết hôn ba năm rồi mà vẫn chưa động được vào người vợ

Kết hôn ba năm rồi mà vẫn chưa động được vào người vợ

VOV.VN - Nói chung là hơn 3 năm nay cô ấy không cho cháu quan hệ. Ngoài ra còn nhiều hành động xử sự không bình thường...

“Tan chảy” với những hình ảnh cha và con cực đáng yêu
“Tan chảy” với những hình ảnh cha và con cực đáng yêu

VOV.VN - Những bức ảnh cha và con vô cùng đáng yêu và gần gũi khiến bất cứ ai khi xem đều bật cười và “ghen tỵ”.

“Tan chảy” với những hình ảnh cha và con cực đáng yêu

“Tan chảy” với những hình ảnh cha và con cực đáng yêu

VOV.VN - Những bức ảnh cha và con vô cùng đáng yêu và gần gũi khiến bất cứ ai khi xem đều bật cười và “ghen tỵ”.

Chồng muốn dọn ra ngoài sống riêng vì người tình có bầu
Chồng muốn dọn ra ngoài sống riêng vì người tình có bầu

VOV.VN - Đừng ràng buộc mình vì một người chồng phản bội, thiếu trách nhiệm. Anh ấy không thực hiện đúng vai trò của mình thì đâu phải người bố tốt cho các con.

Chồng muốn dọn ra ngoài sống riêng vì người tình có bầu

Chồng muốn dọn ra ngoài sống riêng vì người tình có bầu

VOV.VN - Đừng ràng buộc mình vì một người chồng phản bội, thiếu trách nhiệm. Anh ấy không thực hiện đúng vai trò của mình thì đâu phải người bố tốt cho các con.

Mất tự tin vì lỡ “vượt rào” trong quá khứ
Mất tự tin vì lỡ “vượt rào” trong quá khứ

VOV.VN -Mình đã trao đi sự trinh trắng của mình cho anh người yêu cũ rồi nên không còn tự tin trước anh mới...

Mất tự tin vì lỡ “vượt rào” trong quá khứ

Mất tự tin vì lỡ “vượt rào” trong quá khứ

VOV.VN -Mình đã trao đi sự trinh trắng của mình cho anh người yêu cũ rồi nên không còn tự tin trước anh mới...

Hoảng loạn vì lỡ nghe thấy “chuyện ấy” của bố mẹ
Hoảng loạn vì lỡ nghe thấy “chuyện ấy” của bố mẹ

VOV.VN - Em hiểu rằng có chuyện đấy thì mới có em nhưng cảm giác trực tiếp chính tai mình nghe nó khủng khiếp hơn tất cả mọi điều đã xảy đến với em.

Hoảng loạn vì lỡ nghe thấy “chuyện ấy” của bố mẹ

Hoảng loạn vì lỡ nghe thấy “chuyện ấy” của bố mẹ

VOV.VN - Em hiểu rằng có chuyện đấy thì mới có em nhưng cảm giác trực tiếp chính tai mình nghe nó khủng khiếp hơn tất cả mọi điều đã xảy đến với em.