Tìm đến nơi cửa Phật khi đã “bất lực” với gia đình

VOV.VN - Từ chuyện chồng ngoại tình, con hư hỏng đến những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu… đều sẽ được giải quyết khi có lòng hướng Phật.

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc của mỗi con người. Gia đình có hạnh phúc, ấm no thì xã hội mới an vui, vững mạnh. Nhưng làm thế nào để có thể cập bến hạnh phúc, làm sao để có thể chèo lái con thuyền gia đình vượt sóng cả giữa đời thường để những thành viên luôn sát cánh bên nhau đi đến hết hành trình cuộc sống? Đó là một câu hỏi khó mà tất cả mọi người trong xã hội đều muốn tìm lời giải đáp.

Mới đây, NXB Hồng Đức phối hợp với Columbus Books phát hành cuốn “Chìa khóa hạnh phúc gia đình”. Điều đặc biệt trong cuốn sách này là sự tham gia của Tiến sĩ – Thượng tọa Thích Nhật Từ.

Bìa cuốn sách "Chìa khóa hạnh phúc gia đình"
Trong suốt 5 năm qua, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã đồng hành cùng chuyên mục “Hạnh phúc gia đình qua lăng kính Phật giáo” của Tạp chí Mẹ&Bé để giải đáp những băn khoăn của độc giả về cuộc sống thường ngày. 50 câu hỏi “hóc búa” và “kịch tính” nhất, được lựa chọn từ hàng trăm câu hỏi của độc giả gửi được tổng hợp trong cuốn “Chìa khóa hạnh phúc gia đình”.

Qua cuốn sách, những vấn đề nan giải trong cuộc sống hàng ngày, từ việc chồng ngoại tình con tật nguyền, hư hỏng, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu… đến những thói hư tật xấu, những mê tín dị đoan phá hoại cuộc sống bình an đều có thể được giải quyết khi ta có lòng hướng Phật. Cuốn sách cũng giúp cho độc giả kiến tạo hạnh phúc gia đình, nâng niu những giá trị cốt lõi và truyền thống, hỗ trợ sứ mệnh “trồng người” cũng như những trải nghiệm tịnh hóa thân và tâm, giúp chúng ta sống tốt hơn, thiện hơn, văn minh hơn và an lạc hơn.

Chia sẻ về cuốn sách này, GS.TS Cao Huy Thuần cho biết: “Khẩu giáo của Thầy không chỉ hạn chế trong việc giảng giải kinh kệ, mà còn chuyên sâu vào những chuyện tuế toái của cuộc đời. Đời sống gia đình không phải lúc nào cũng êm đẹp nhưng  khi xã hội đảo lộn đạo đức, những giá trị căn bản cần phải được gìn giữ, cổ vũ, xiển dương. Dựa trên tinh thần Phật giáo, Thượng tọa Thích Nhật Từ mang lại nhiều lời giải đơn giản nhưng thiết thực, và nếu áp dụng được thì quả thực quyển sách này là một cống hiến đáng kể cho xã hội ngày nay”.

GS Thuần cũng chia sẻ, ông khá bất ngờ khi nhận được bản thảo quyển sách này. Ngày nay, nhà trường chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt kiến thức. Do đó, gia đình là cơ sở tinh thần phải giữ vững để bảo vệ đạo đức cho con trẻ, chống lại những ảnh hưởng xấu tràn lan từ bên ngoài. Mà muốn giáo dục con em, trước hết cha mẹ phải tự giáo dục mình. Cuốn sách “Chìa khóa hạnh phúc gia đình” sẽ là một tham khảo rất tốt dành cho các bậc cha mẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí mật của người đàn bà có chồng cũng như không
Bí mật của người đàn bà có chồng cũng như không

Sống trong sự ghẻ lạnh, chị như một cái bóng dật dờ trong chính ngôi nhà của mình, không thể bày tỏ cùng ai...

Bí mật của người đàn bà có chồng cũng như không

Bí mật của người đàn bà có chồng cũng như không

Sống trong sự ghẻ lạnh, chị như một cái bóng dật dờ trong chính ngôi nhà của mình, không thể bày tỏ cùng ai...

Đau khổ vì chồng “bỏ trốn” gia đình
Đau khổ vì chồng “bỏ trốn” gia đình

VOV.VN - Trong suốt 10 năm lấy chồng, tôi chỉ ở với anh được 2 năm, thời gian còn lại anh đi xuất khẩu lao động và hiếm khi về nhà.

Đau khổ vì chồng “bỏ trốn” gia đình

Đau khổ vì chồng “bỏ trốn” gia đình

VOV.VN - Trong suốt 10 năm lấy chồng, tôi chỉ ở với anh được 2 năm, thời gian còn lại anh đi xuất khẩu lao động và hiếm khi về nhà.

Vợ cứng bóng vía “xử đẹp” chồng ôm gái khoe trên facebook
Vợ cứng bóng vía “xử đẹp” chồng ôm gái khoe trên facebook

Chị không tin vào mắt mình nữa khi nhìn trên Faccebook hình ảnh anh với một cô gái đang ôm nhau trong đêm Giáng sinh...  

Vợ cứng bóng vía “xử đẹp” chồng ôm gái khoe trên facebook

Vợ cứng bóng vía “xử đẹp” chồng ôm gái khoe trên facebook

Chị không tin vào mắt mình nữa khi nhìn trên Faccebook hình ảnh anh với một cô gái đang ôm nhau trong đêm Giáng sinh...  

Đàn bà máu lạnh
Đàn bà máu lạnh

Mỗi lần nghe con trai chưa đầy bốn tuổi hỏi mẹ đâu là lòng tôi như xát muối. 

Đàn bà máu lạnh

Đàn bà máu lạnh

Mỗi lần nghe con trai chưa đầy bốn tuổi hỏi mẹ đâu là lòng tôi như xát muối. 

Có nên ly hôn khi vừa mới sinh con?
Có nên ly hôn khi vừa mới sinh con?

Bản thân tôi cũng không còn tình cảm gì với chồng nữa, cũng chẳng có gì lưu luyến bên nhà chồng chỉ là tôi còn băn khoăn, thương con gái tôi còn quá nhỏ.

Có nên ly hôn khi vừa mới sinh con?

Có nên ly hôn khi vừa mới sinh con?

Bản thân tôi cũng không còn tình cảm gì với chồng nữa, cũng chẳng có gì lưu luyến bên nhà chồng chỉ là tôi còn băn khoăn, thương con gái tôi còn quá nhỏ.

Mặc cảm vì có người mẹ “thần kinh”
Mặc cảm vì có người mẹ “thần kinh”

VOV.VN - Sau khi ba em qua đời, mẹ em bắt đầu suy sụp nặng rồi mắc bệnh thần kinh, thường đi nhặt rác lung tung rồi chửi bậy.

Mặc cảm vì có người mẹ “thần kinh”

Mặc cảm vì có người mẹ “thần kinh”

VOV.VN - Sau khi ba em qua đời, mẹ em bắt đầu suy sụp nặng rồi mắc bệnh thần kinh, thường đi nhặt rác lung tung rồi chửi bậy.