Tình yêu ân nghĩa trói buộc người phụ nữ vào khổ đau

(VOV) - Chỉ vì trả ơn mà tôi chấp nhận yêu anh để rồi đánh mất tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Tôi năm nay 48 tuổi, hiện đang sống ở một tỉnh miền Nam Trung bộ. Tôi là giáo viên dạy tiểu học, chồng tôi là giáo viên dạy cấp 2. Cuộc sống của vợ chồng tôi không được hạnh phúc, một phần vì việc kết hôn của chúng tôi chủ yếu là do gia đình vun vào chứ tôi chưa thực sự yêu anh. Chồng tôi lại là một người thực sự gia trưởng, kiểm soát tôi từng ly từng tý, từ việc chi tiêu trong sinh hoạt gia đình đến quan hệ xã hội hay công việc của tôi. Mặc dù rất chán chường nhưng tôi vẫn cố gắng giữ hòa khí gia đình vì các con và cũng hy vọng, rồi có ngày chồng tôi sẽ thay đổi.

Nhưng đó là điều không thể! Anh càng ngày càng kiểm soát tôi chặt chẽ hơn dù tôi chẳng làm gì quá đáng. Thế nên, tôi dần lãnh cảm với chồng. Chịu không nổi sự bạo hành của anh về cả tinh thần lẫn tình dục, tôi đã quyết định ly hôn. Chồng tôi không chấp nhận nên anh gây khó khăn cho tôi rất nhiều. Vì tôi không có điều kiện về kinh tế nên tòa xử cho tôi nuôi một đứa con, một đứa thì chồng tôi nuôi. Mẹ con tôi phải thuê nhà ở tạm, kinh tế rất khó khăn.

Vài năm sau, tôi dành dụm và vay mượn, mua được mảnh đất dựng tạm căn nhà cấp 4 cho hai mẹ con ở. Vì hoàn cảnh đơn thân lại có chút nhan sắc nên tôi được rất nhiều người đàn ông tìm đến làm quen. Họ đều hơn tôi vài ba tuổi, đa số là cán bộ công chức nhưng đều đã có gia đình yên ấm. Tôi biết, họ đến với tôi chỉ vì muốn tìm cảm giác lạ nên tôi đã từ chối tất cả.



Nghe câu chuyện ở đây
Đến một ngày, con trai tôi hiện đang ở với bố mượn xe máy của bạn đi chơi rồi gây tai nạn, cháu không dám gọi cho bố, mà gọi cho tôi. Tôi hốt hoảng vô cùng gọi ngay cho bố cháu thì anh ta nói một câu ráo hoảnh: cô đi mà lo cho nó, tôi không có thằng con hư như thế. Phận đàn bà chưa quen xử lý những việc này nên tôi chẳng biết làm sao, đành gọi cho anh trai tôi đến giúp.

Anh tôi đi cùng một người bạn tên là K. Anh K đã giúp tôi đưa người bị nạn đi viện, lo giải quyết hậu quả và mọi chuyện cũng qua đi êm đẹp. Tôi mang ơn anh K rất nhiều và anh cũng tỏ ra quý mến tôi. Dần dần cả hai nảy sinh tình cảm và ngày càng sâu đậm. K công tác cách nhà tôi mấy cây số nên thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau.

Sau thời gian đầu ngây ngất trong tình yêu, K cũng tỏ ra là một người ích kỷ, chỉ muốn chiếm hữu và kiểm soát chẳng khác gì chồng tôi ngày trước. Mối quan hệ với K tôi vẫn giữ kín nên bạn bè và đồng nghiệp chưa ai biết gì. Thế nên, một người bạn đã giới thiệu tôi với D. Anh là người ngoài Bắc, hơn tôi 7 tuổi và làm nghề xây dựng. D cũng đã có gia đình, 2 con gái lớn của anh đã lấy chồng, vợ chồng anh đã ly hôn cách đây 15 năm. Vì vợ anh bị lãnh cảm nên cô ấy chủ động ly hôn.

D là một người đàn ông phong độ, đẹp trai, và hiểu biết sâu sắc. Tôi rất hạnh phúc mỗi khi ở bên D vì cả hai rất hợp nhau và có nhiều điểm chung. D mạnh mẽ, tình cảm, chăm sóc tôi, yêu tôi nồng nàn như thuở 20 nên tôi đã không thể cưỡng lại sức hút của anh. Và điều quan trọng là D luôn tôn trọng tôi, tôn trọng các mối quan hệ của tôi.

D biết chuyện tôi quan hệ với K, anh chỉ phân tích nhẹ nhàng, nhắc nhở tôi giữ các mối quan hệ đúng mực. Tôi thì luôn day dứt trong mối quan hệ cùng lúc với cả hai người đàn ông. Với K, mỗi tháng chúng tôi gặp nhau một, hai lần vì ân nghĩa; còn với D, tình cảm tôi dành cho anh là tình yêu đích thực. Tôi đã nói với K rằng: “Em mang ơn anh nên đã yêu anh để trả ơn. Anh đã có gia đình nên mình không thể đến được với nhau. Xin anh cho em tự do để đi tìm hạnh phúc”. K đã vui vẻ gật đầu và nói rằng, anh mong tôi tìm được hạnh phúc, anh vẫn yêu tôi cho đến khi nào tôi đi lấy chồng.

Thế nhưng, chẳng biết vì sao K tìm hiểu được và biết là tôi đang yêu D. Anh ta liên tục gọi điện đe dọa, chửi mắng tôi. Mỗi lần tôi nghe điện thoại, D rất buồn nhưng anh vẫn an ủi động viên tôi. Có lần tôi đang ở với D thì K gọi điện thoại, anh ta đang ở ngay trước nhà tôi và bắt tôi phải về bằng được, nếu không anh sẽ làm ầm ĩ lên cho tôi mất mặt. Tôi đành quay về và nghe anh ta chửi bới, lăng mạ, xúc phạm tôi. K còn bắt tôi gọi điện thoại cho anh ta nói chuyện với D trên danh nghĩa là anh họ tôi.

Sau chuyện đó, tôi trở lại bên D mà đau lòng vô cùng, tôi thấy mình có lỗi với D rất nhiều. D cũng buồn nhưng anh vẫn an ủi tôi. Một lần, K tìm đến quán nơi tôi và D đang ngồi, anh ta đã mắng tôi thậm tệ, cứ như tôi là vợ bị anh ta bắt quả tang đi ngoại tình vậy. Anh ta còn nói D là kẻ ăn thừa, rằng D đã dụ dỗ, lừa gạt tôi. Anh ta bắt tôi về và tôi đồng ý để nói chuyện dứt khoát một lần cuối cho xong.

Ra khỏi quán, K đã tát tôi một cái, tôi đau xót và tủi hận vô cùng, tôi đã nói rằng K không phải là chồng tôi, tôi đã nói trước việc tự do đi tìm hạnh phúc của mình. Cái tát của K đã chấm hết mọi ân nghĩa giữa tôi và anh ta. Nhưng rồi sau đó, K vẫn không buông tha cho tôi, anh ta vẫn tìm gặp tôi, xúc phạm, hành hung tôi. K bắt tôi phải gọi điện cho D để trước mặt hai người đàn ông, tôi chọn ai. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã nói rằng tôi không chọn ai cả.

Sau hôm đó, tôi không đến tìm D nữa. Tôi đã gây tổn thương cho anh quá nhiều. Dù bây giờ D vẫn gọi điện động viên và an ủi nhưng tôi không dám chắc anh có còn yêu tôi như trước nữa hay không. Tôi biết là mình không còn xứng đáng với D nhưng quả thực tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Giờ tôi không biết phải làm thế nào?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại tình ở tuổi xế chiều
Ngoại tình ở tuổi xế chiều

(VOV) - Tham gia phong trào thể dục thể thao cho người cao tuổi, anh trai tôi bị mê hoặc bởi một người phụ nữ gần nhà.

Ngoại tình ở tuổi xế chiều

Ngoại tình ở tuổi xế chiều

(VOV) - Tham gia phong trào thể dục thể thao cho người cao tuổi, anh trai tôi bị mê hoặc bởi một người phụ nữ gần nhà.

Người đàn ông bên ngoài cánh cổng
Người đàn ông bên ngoài cánh cổng

(VOV) -Một người vợ trẻ xinh đẹp vì kiêu hãnh mà đánh mất hạnh phúc của mình và cậu con trai, đánh mất người đàn ông tuyệt vời của đời mình.

Người đàn ông bên ngoài cánh cổng

Người đàn ông bên ngoài cánh cổng

(VOV) -Một người vợ trẻ xinh đẹp vì kiêu hãnh mà đánh mất hạnh phúc của mình và cậu con trai, đánh mất người đàn ông tuyệt vời của đời mình.

Tan vỡ gia đình vì con đẻ, con nuôi
Tan vỡ gia đình vì con đẻ, con nuôi

(VOV) - Tuy không có công sinh thành nhưng cha mẹ đã có công dưỡng dục. Đến khi mẹ mất anh lại chẳng sang thắp cho mẹ một nén nhang.

Tan vỡ gia đình vì con đẻ, con nuôi

Tan vỡ gia đình vì con đẻ, con nuôi

(VOV) - Tuy không có công sinh thành nhưng cha mẹ đã có công dưỡng dục. Đến khi mẹ mất anh lại chẳng sang thắp cho mẹ một nén nhang.

Vượt qua định kiến nhờ tình yêu
Vượt qua định kiến nhờ tình yêu

(VOV) - Một mối tình không được sự chấp thuận của hai bên gia đình nhưng họ vẫn đến với nhau và sống hạnh phúc…

Vượt qua định kiến nhờ tình yêu

Vượt qua định kiến nhờ tình yêu

(VOV) - Một mối tình không được sự chấp thuận của hai bên gia đình nhưng họ vẫn đến với nhau và sống hạnh phúc…

Cắn răng cam chịu bạo hành vì thương con
Cắn răng cam chịu bạo hành vì thương con

(VOV) - Suốt tuổi thơ của con tôi chỉ toàn thấy bố đánh đập mẹ chứ chẳng có được một ngày sống trong yêu thương gia đình.

Cắn răng cam chịu bạo hành vì thương con

Cắn răng cam chịu bạo hành vì thương con

(VOV) - Suốt tuổi thơ của con tôi chỉ toàn thấy bố đánh đập mẹ chứ chẳng có được một ngày sống trong yêu thương gia đình.

Khổ sở vì áp lực sinh con trai cho nhà chồng
Khổ sở vì áp lực sinh con trai cho nhà chồng

(VOV) - Cả bốn lần mang thai sinh nở, chưa bao giờ chồng quan tâm hỏi han mà anh cứ bắt tôi đẻ đến khi nào sinh được con trai thì thôi.

Khổ sở vì áp lực sinh con trai cho nhà chồng

Khổ sở vì áp lực sinh con trai cho nhà chồng

(VOV) - Cả bốn lần mang thai sinh nở, chưa bao giờ chồng quan tâm hỏi han mà anh cứ bắt tôi đẻ đến khi nào sinh được con trai thì thôi.