Trước ngày ăn hỏi, phát hiện chồng chưa cưới ngoại tình

VOV.VN - Trước ngày ăn hỏi 2 tuần, em phát hiện ra anh ấy có người con gái khác. Cô ấy làm cùng cơ quan anh và bằng tuổi em.

Năm nay, em 25 tuổi, sinh ra và lớn lên ở 1 xã miền núi phía Bắc. Bố mẹ em đều làm ruộng. Tuy gia đình rất nghèo nhưng bố mẹ vẫn cố gắng nuôi 2 chị em ăn học. 2 năm trước, em ra trường với tấm bằng sư phạm loại giỏi. Em muốn được ở gần để đỡ đần, chăm sóc bố mẹ khi trái nắng trở trời nên đã quyết định về quê sống và làm việc.

Em xin vào dạy hợp đồng tại trường tiểu học của xã và xác định tâm lý là giờ xin việc chẳng dễ nên cứ túc tắc vừa làm hợp đồng vừa đợi đợt thi tuyển giáo viên. Thật may cho em là ngay cuối năm đó, quê em lại có đợt tuyển. Sau mấy vòng thi, em đã chính thức thành giáo viên trong biên chế của trường. Vậy là em đã không phụ công bố mẹ chăm lo bấy lâu nay.

Em nghĩ công việc đã ổn định, chỉ cần lập gia đình nữa là bố mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về mình, nhưng chuyện tình cảm của em chẳng suôn sẻ như mong muốn.


(Ảnh minh họa)

Tháng 10 năm ngoái, em quen và yêu 1 người. Anh ấy là người cùng xã và hơn em 4 tuổi. Anh ra trường từ 4 năm trước nhưng mãi vẫn không xin được công việc nhà nước mà vẫn đi làm bên ngoài, cách nhà gần trăm cây số. Nhiều người có công ăn việc làm ổn định đến tìm hiểu mà em không ưng, vậy mà chẳng hiểu sao em lại có tình cảm với anh?

Mẹ em vẫn thường dặn là con gái phải biết giữ mình cẩn thận nên khi yêu anh, em cũng nói là sẽ giữ cho chồng chứ không thể trao cho người yêu được. Anh đồng ý chuyện đó và không đòi hỏi gì em cả.

Anh cũng không giấu giếm em là anh bị bệnh viêm gan B đã mấy năm rồi. Em cũng khá lo lắng chuyện này nhưng nó vẫn chưa phải là trở ngại lớn với tình yêu của chúng em. Em động viên anh tìm 1 công việc đỡ vất vả hơn, dù thu nhập không cao cũng được, để anh có thời gian và điều kiện chữa bệnh. Nhưng có lẽ do xin việc khó khăn nên anh vẫn chưa chuyển được chỗ làm.

Năm nay là tròn 1 năm chúng em yêu nhau, 2 bên gia đình cũng đã gặp mặt và định tháng 9 làm lễ ăn hỏi, đến tháng 12 sẽ cưới. Em rất hạnh phúc và náo nức chuẩn bị cho lễ hỏi, cũng dự định mời chị em, bạn bè tới chung vui. Nhưng trước ngày ăn hỏi 2 tuần, em phát hiện ra anh ấy có người con gái khác. Cô ấy làm cùng cơ quan anh và bằng tuổi em. Dù anh đã nói với cô gái ấy là sẽ cưới em nhưng họ vẫn giữ quan hệ như vợ chồng và thường đi nhà nghỉ với nhau.

Khi biết chuyện, tim em như ngừng đập, mấy ngày liền em mất ăn, mất ngủ, không làm được việc gì. Lúc đó, em muốn bỏ anh ngay, nhưng sau khi tâm sự với mấy người bạn thân, họ bảo con trai ở tuổi ấy, lại đã đi làm rồi thì có mấy người không mắc vào chuyện đó. Họ động viên em rằng nếu 2 đứa có tình cảm và yêu thương nhau thực sự thì tha thứ được cho nhau là tốt nhất.

Chuyện này cũng khiến bố mẹ em rất đau lòng. Bố mẹ đã cùng em trò chuyện, phân tích cái đúng, cái sai, cũng như cảnh báo những khó khăn mà em sẽ gặp phải nếu tiếp tục mối quan hệ này và để cho em 1 tháng suy nghĩ trước khi ra quyết định. Nhìn mẹ do thương và lo lắng cho em mà mất ngủ và gầy hẳn đi, em cảm thấy mình thật có lỗi. Nhưng em cũng không thể dứt khoát chia tay vì vẫn còn yêu anh.

Từ khi việc xảy ra, anh luôn cầu mong em tha thứ và xin 1 cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Anh nói cô gái kia đã từng nói lời tình cảm với anh và anh đã say đắm, không cầm lòng được. Anh nhận với em là chỉ đi nhà nghỉ với cô ấy có 2 lần. Sau những lần đó, anh cảm thấy có lỗi với em và đã chấm dứt quan hệ với cô ấy. Anh hứa với em, từ giờ trở đi sẽ không để em phải rơi 1 giọt nước mắt nào nữa.

Sau đó, anh thú nhận với em là lúc sắp ra trường, anh đã mấy lần quan hệ tình dục với 1 cô gái học cùng khóa. Nghe anh nói và thú nhận việc đó mà lòng em đau như cắt. Em vẫn biết rằng với tuổi của anh thì trải qua 1 vài mối tình là chuyện bình thường, nhưng em không ngờ anh lại có quan hệ thể xác với các cô gái đó. Điều đó làm em có cảm giác mình bị phản bội.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh anh và những cô gái kia ở bên nhau, em lại đau đớn vô cùng. Em không mong lấy được 1 người chồng giàu có hay đẹp trai, mà chỉ mong người đó chung thủy với em và sẽ cùng em đi suốt cuộc đời. Nhưng giờ, em chẳng biết anh có thể cho em hạnh phúc đó không? Em cũng rất lo sợ vì không biết anh có nhiễm phải căn bệnh nào lây nhiễm qua đường tình dục không. Nếu anh mắc HIV thì em biết phải làm gì đây? Em vẫn còn yêu anh nhưng chưa biết quyết định thế nào?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ - tự họ làm khổ nhau
Phụ nữ - tự họ làm khổ nhau

Phụ nữ ngay cả thời nay vẫn tự loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn của hy sinh tất tật vì gia đình với đòi... bình đẳng giới.

Phụ nữ - tự họ làm khổ nhau

Phụ nữ - tự họ làm khổ nhau

Phụ nữ ngay cả thời nay vẫn tự loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn của hy sinh tất tật vì gia đình với đòi... bình đẳng giới.

Hơn 40 tuổi vẫn không nhà ở, gia đình không trọn vẹn
Hơn 40 tuổi vẫn không nhà ở, gia đình không trọn vẹn

VOV.VN - Tôi lo lắng và rất bi quan. Tôi đã ngoài 40 tuổi mà chưa có mái nhà để ở và không biết có nên dồn sức lo cho tương lai của các con không, dù chúng đã lớn.

Hơn 40 tuổi vẫn không nhà ở, gia đình không trọn vẹn

Hơn 40 tuổi vẫn không nhà ở, gia đình không trọn vẹn

VOV.VN - Tôi lo lắng và rất bi quan. Tôi đã ngoài 40 tuổi mà chưa có mái nhà để ở và không biết có nên dồn sức lo cho tương lai của các con không, dù chúng đã lớn.

Không thể yêu ai vì tình đầu khó nguôi ngoai
Không thể yêu ai vì tình đầu khó nguôi ngoai

VOV.VN - Em không biết phải làm sao để mở lòng ra đón nhận tình cảm của người khác khi trong lòng em vẫn day dứt, vẫn không quên được chuyện năm xưa.

Không thể yêu ai vì tình đầu khó nguôi ngoai

Không thể yêu ai vì tình đầu khó nguôi ngoai

VOV.VN - Em không biết phải làm sao để mở lòng ra đón nhận tình cảm của người khác khi trong lòng em vẫn day dứt, vẫn không quên được chuyện năm xưa.

Tại sao chỉ yêu một người?
Tại sao chỉ yêu một người?

Chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời là bất thường hay sao mà ai cũng thắc mắc, cho là lạ kỳ, thậm chí còn cười chê chúng tôi “không giống ai”?

Tại sao chỉ yêu một người?

Tại sao chỉ yêu một người?

Chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời là bất thường hay sao mà ai cũng thắc mắc, cho là lạ kỳ, thậm chí còn cười chê chúng tôi “không giống ai”?

Khủng hoảng gia đình khi con đi học lớp 1
Khủng hoảng gia đình khi con đi học lớp 1

VOV.VN -Mỗi ngày mẹ nó luôn cảm thấy những ánh mắt "hình viên đạn”, những lời nói bóng bẩy, vòng vo nhắm vào mình - một người mẹ vô trách nhiệm.

Khủng hoảng gia đình khi con đi học lớp 1

Khủng hoảng gia đình khi con đi học lớp 1

VOV.VN -Mỗi ngày mẹ nó luôn cảm thấy những ánh mắt "hình viên đạn”, những lời nói bóng bẩy, vòng vo nhắm vào mình - một người mẹ vô trách nhiệm.

Viết cho con gái của cha
Viết cho con gái của cha

Cha mẹ sẽ để lại gì cho con cái? Tiền bạc, đất đai, nhà cửa? Cha cũng không biết rồi cha sẽ có gì để lại cho con không? Chỉ có tình yêu cha dành cho con là mãi mãi, là suốt đời không thay đổi.

Viết cho con gái của cha

Viết cho con gái của cha

Cha mẹ sẽ để lại gì cho con cái? Tiền bạc, đất đai, nhà cửa? Cha cũng không biết rồi cha sẽ có gì để lại cho con không? Chỉ có tình yêu cha dành cho con là mãi mãi, là suốt đời không thay đổi.