Vợ chồng đại chiến vì chuyện ép con “học ngày cày đêm“

VOV.VN -Tôi không đồng tình với cách dạy con của vợ. Cô ấy ép con học đến kiệt sức và luôn tạo áp lực về điểm số.

Mấy ngày gần đây, trên các trang báo xôn xao việc một nam sinh nhảy lầu tự tử do cảm thấy quá áp lực từ việc học và điểm số khiến tôi rất hoang mang.
Ngay khi đọc tin ấy, tôi lập tức gửi cho vợ xem với hy vọng cô ấy nhận ra hậu quả khôn lường của việc gây áp lực học hành cho con.

Vợ tôi là người mẹ chu đáo, chăm sóc con rất cẩn thận từ việc ăn uống, học hành. Chỉ có điều cô ấy rất bảo thủ, luôn cho mình là đúng và đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, từ đó tạo ra cho con những áp lực, căng thẳng không đáng có. Tôi hoàn toàn không đồng tình với việc vợ bắt con "học ngày cày đêm" đến bơ phờ. 

Vợ luôn tạo áp lực điểm số cho con. (Ảnh minh họa)

Nếu nói con tôi không có tuổi thơ cũng không sai. Đến giờ, đã qua 7 kỳ nghỉ hè từ khi vào lớp 1, nhưng con trai tôi vẫn chưa từng có một mùa hè trọn vẹn, đúng nghĩa. Khi chưa kết thúc năm học, vợ tôi đã lùng sục đi tìm các lớp học thêm đủ thứ, nào là Toán, Văn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, lớp học kỹ năng mềm, lớp học thuyết trình, học bơi, học đàn cho con tham gia. Chỉ nhìn lịch học của con tôi cũng thấy toát mồ hôi.

Ngay từ hồi học cấp 1, cô ấy đã đặt nặng vấn đề thành tích học tập, điểm số với con. Những kỳ học thấy con hay bị điểm kém, vợ tôi lại vội đi mời gia sư, thầy nọ, cô kia về bồi dưỡng thêm.

Nhìn con ngồi học ngáp ngắn ngáp dài, uể oải, tôi vừa thấy giận vợ, vừa thấy thương con. Thiết nghĩ, học như vậy, cũng chẳng hiệu quả!

Thấy con mệt, vợ tôi chăm sóc con rất kỹ về mặt dinh dưỡng, sức khỏe, tẩm bổ hết thứ này, đến thứ kia. Nhưng tôi nghĩ rằng, chỉ cần bớt mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ học thêm, con tôi sẽ tự khỏe.

Hiện cháu mới đang học năm thứ 2 của bậc THCS, nhưng vợ tôi đã lên sẵn kế hoạch học tập để con "tấn công" trường THPT chuyên.

Cô ấy luôn kỳ vọng quá cao vào con, muốn con đứng đầu lớp, bởi vậy mà mỗi lần bị điểm kém, hay tụt thứ hạng, vợ tôi lại lôi con ra để nói cả tiếng đồng hồ rất căng thẳng.

Có những lần con tôi sợ về nhà vì bị điểm kém, nó trốn đến nhà bà nội. Hôm ấy, vợ tôi lại nổi cơn lôi đình đánh mắng ầm ĩ.

Tôi thấy mệt mỏi vì cứ nhắc đến chuyện dạy con, vợ chồng tôi lại cãi nhau, thậm chí chiến tranh lạnh cả tuần, cô ấy đưa con về bà ngoại, bỏ đói tôi cho đến khi chủ động làm hòa trước. Tôi quả thực không muốn nhìn con ngày qua ngày phải ngồi trong các “lò” ôn luyện, "học ngày cày đêm" đến gầy rộc người, nhưng lại không biết phải nói thế nào cho vợ hiểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy vợ chồng tôi cãi nhau
Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy vợ chồng tôi cãi nhau

VOV.VN - Mỗi lần thấy vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng lại vui ra mặt, có khi còn thêm mắm thêm muối để mọi việc căng thẳng hơn. 

Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy vợ chồng tôi cãi nhau

Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy vợ chồng tôi cãi nhau

VOV.VN - Mỗi lần thấy vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng lại vui ra mặt, có khi còn thêm mắm thêm muối để mọi việc căng thẳng hơn. 

 10 quy luật tình yêu mỗi cặp vợ chồng phải đối mặt
10 quy luật tình yêu mỗi cặp vợ chồng phải đối mặt

VOV.VN -Các mối quan hệ đều thay đổi theo thời gian. Bạn càng ở cùng nhau lâu thì càng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đó chỉ là một giai đoạn mới trong tình yêu

 10 quy luật tình yêu mỗi cặp vợ chồng phải đối mặt

10 quy luật tình yêu mỗi cặp vợ chồng phải đối mặt

VOV.VN -Các mối quan hệ đều thay đổi theo thời gian. Bạn càng ở cùng nhau lâu thì càng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đó chỉ là một giai đoạn mới trong tình yêu

Vợ chồng có nên ngủ riêng giường?
Vợ chồng có nên ngủ riêng giường?

VOV.VN - Tôi có nên đề nghị với anh việc ngủ riêng sau khi kết hôn? Liệu đề nghị này có ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi hay không?

Vợ chồng có nên ngủ riêng giường?

Vợ chồng có nên ngủ riêng giường?

VOV.VN - Tôi có nên đề nghị với anh việc ngủ riêng sau khi kết hôn? Liệu đề nghị này có ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi hay không?

Vợ chồng “đại chiến” vì chuyện ăn Tết nội hay Tết ngoại
Vợ chồng “đại chiến” vì chuyện ăn Tết nội hay Tết ngoại

VOV.VN - Đã gần chục cái Tết xa quê, tôi không còn nhớ nổi mùi ngai ngái từ nồi bánh chưng của bố chiều 30, vị chè lam mẹ hay nấu sáng mùng 1x. 

Vợ chồng “đại chiến” vì chuyện ăn Tết nội hay Tết ngoại

Vợ chồng “đại chiến” vì chuyện ăn Tết nội hay Tết ngoại

VOV.VN - Đã gần chục cái Tết xa quê, tôi không còn nhớ nổi mùi ngai ngái từ nồi bánh chưng của bố chiều 30, vị chè lam mẹ hay nấu sáng mùng 1x.