“Yêu anh thì hãy cùng anh vào nhà nghỉ“

VOV.VN - Đến bậy giờ tụi em cũng chỉ mới hẹn hò được 2 tháng nhưng đã 3 lần anh đòi hỏi vào nhà nghỉ.

Xin chào chương trình!

Em năm nay 24 tuổi, người yêu em năm nay 26 tuổi, Em là một nhân viên văn phòng, còn anh làm nghề lái xe, tụi em quen nhau trong một lần em gọi xe đi đón khách của công ty. Sau một thời gian ngắn thì tụi em bắt đầu qua lại nói chuyện với nhau, và đến bậy giờ tụi em cũng chỉ mới hẹn hò được 2 tháng nhưng đã 3 lần anh đòi hỏi vào nhà nghỉ.

Em không đồng ý, em phân tích cho anh ấy hiểu nhưng lần đầu thì anh ấy giận em sau đó nói xin lỗi em rồi giải thich đó là sinh lý con trai, em cũng hiểu phần nào.

Lần thứ hai đi chơi anh tiếp tục đòi hỏi và đưa em đến cổng nhà nghỉ nhưng em không chấp nhận nên anh lẳng lặng đưa em về rồi 3 ngày sau mới liên lạc lại với em nói xin lỗi em cũng nghĩ chắc anh đã suy nghĩ lại mọi chuyện. Đến lần thứ 3 anh lại tiếp tục đòi hỏi nhưng em vẫn không chấp nhận, em nói em rất buồn. Anh không nói gì, chúng em im lặng một lúc rồi anh nói chúng ta nên dừng lại thôi vì anh làm em buồn quá nhiều, em nói anh yêu em thật lòng mà vậy à rồi tụi em không liên lạc gì nữa.

Cho tới ngày thứ 4 sau khi suy nghĩ lại mọi chuyện em đã nhắn tin đồng ý dừng lại và làm bạn.Anh nhắn lại cho em nói anh vẫn còn rất yêu em nhưng chúng ta có hai suy nghĩ khác nhau, rồi anh nói gặp em nói chuyện. Hôm đó tụi em đã có cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau, em và anh đã hiểu được suy nghĩ và mong muốn của nhau nên em đã nói có lẽ không hợp vì em là người suy nghĩ hơi cổ hủ chỉ làm chuyện đó sau khi cưới.

Còn anh thì sống khá hiện đại không quan trọng chuyện đó, mình nên làm bạn, thì anh níu kéo em nói anh sẽ không đòi hỏi nữa, vì còn yêu anh nên em lại chấp nhận yêu anh và mong anh sẽ hiểu.

Chỉ được vài ngày vui vẻ thì em với anh lại đụng chuyện, hôm đó anh chở em đi sài gòn lấy đồ vì đi hơi muộn nên bọn em về hơi khuya, anh lai rủ em đi ăn uống nữa, một phần vì thương anh, anh chưa ăn uống gì vì mới chở khách về đã phải qua chở em đi, rồi lúc đó đã gần 12h em cứ tưởng anh sẽ chở em về ai ngờ anh lai chở em vào nhà nghỉ, em không đồng ý. Lúc đó, sắc mặt anh buồn bực rồi nói em không tin tưởng anh gì cả, anh đã cố gắng hết sức rồi,

Em đã xin lỗi anh và nói anh hãy hiểu cho em, rồi tụi em về nhà trong sự im lặng. Về đến phòng trọ thấy anh không vui, một phần chủ trọ đã đóng cửa, em mà gọi cửa chủ trọ sẽ nghĩ không hay về tụi em nên em lại ngồi trên xe anh cho tới sáng. Anh nói vào nhà nghỉ nhưng em nhất quyết không chịu, anh nói anh chán em rồi, anh đi tìm người khác thôi.

Nhưng em hiểu đó là lời nói trong lúc bực tức thôi nên em im lặng không nói gì, chỉ dỗ dành anh vì em biết ánh mắt anh có thể nói lên rằng anh rất yêu em, chỉ có duy nhất một vấn đề em không thể chấp nhận được là anh cứ đòi hỏi như vậy trước sau gì em cũng lo sợ minh sẽ có chút yếu mềm.

Sau việc này có lẽ anh cũng sẽ im lặng. Em mong chương trình giúp em, em có nên tiếp tục với anh nữa hay không, nếu tiếp tục em sẽ phải làm gì? Và nếu không thể tiếp tục em nên nói gì? Có nên để thời gian để anh ấy suy nghĩ không và thời gian bao lâu thì được.

Anh là một người rất biết suy nghĩ và chín chắn, biết lo lắng làm ăn và suy nghĩ thấu đáo, anh cũng khổ từ nhỏ nên rất chuyên tâm làm ăn không chơi bời. Đó là điểm em yêu ở anh nhưng cách suy nghĩ quá phóng khoáng của anh lại khiến em không thể tin tưởng được. Em mong chương trình cho em một lời khuyên. Em xin cám ơn chương trình!

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào em!

Rất mừng vì em đã biết giữ mình trước những lời đề nghị, lý lẽ đầy thuyết phục, hấp dẫn của bạn trai nhằm đạt được mục đích của mình. Đây cũng chính là một dịp để em thử mức độ tình cảm thực sự của cậu ấy dành cho mình. 

Ai khi yêu cũng mong muốn xác định đi đến hôn nhân. Mọi lời nói, lời hứa hẹn chỉ là sự ràng buộc của ngưởi nói ở thời điểm bấy giờ. Vậy nên nó sẽ không có nhiều giá trị cho tới thời điểm em phải dùng tới nó để thức tỉnh lương tâm, tránh nhiệm của cậu ấy.

Thời gian yêu nhau vốn là quá trình chinh phục lẫn nhau, nếu ở em có nhiều điểm khiến cậu ấy phải tìm đến và cố gắng chinh phục thì em luôn hấp dẫn trong mắt cậu ấy. Ngược lại, nếu cậu ấy đã hiểu rõ em, chiếm hữu được em dễ dàng thì dễ dẫn đến cảm giác “no xôi chán chè” trong tình yêu.

Trong thực tế nhiều bạn trai sau khi “đã tỏ đường đi lối về” không còn tôn trọng bạn gái, coi bạn gái chỉ là nơi để thỏa mãn “nhu cầu” của mình. Vậy nên đừng bao giờ có suy nghĩ lấy tình dục chứng minh cho tình yêu, niềm tin tưởng mà đôi bên dành cho nhau. Đặc biệt nếu cậu ấy chỉ muốn lấy thành tích là được sự trong trắng của em, thì cậu ấy không đáng để em phải suy nghĩ quá nhiều.

Nếu nói là yêu thì cậu ấy nên biết cách tôn trọng nhau thay vì gượng ép nhau như vậy. Mọi mối quan hệ cần phải có một quá trình, đặc biệt đối với tình yêu thì cần phải được xây dựng trên một nền tảng chắc chắn mà điểm xuất phải phải từ chính tình yêu chân thành của hai bên vun đắp.

Sự thân mật gần gũi nhau về thể xác chỉ nên diễn ra khi em và cậu ấy đã đủ hiểu rõ về nhau, đã cùng nhau trải qua những thử thách trong tình yêu, đôi bên có thể chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình và thật sự muốn gắn bó với nhau để tiến tới hôn nhân xây dựng hạnh phúc gia đình.

Em hãy thẳng thắn chia sẻ với bạn trai về quan điểm yêu của mình. Bản thân em cũng không muốn bị đánh giá là quá dễ dãi và có thể chịu phần thiệt thòi thì nên nghiêm túc trong vấn đề tình dục.

Em cũng nên biết cách phòng vệ cho những tình huống dễ nảy sinh nhu cầu ham muốn của đối phương như hạn chế gặp gỡ ở những nơi vắng vẻ, gặp nhau quá khuya, nên hẹn ở những nơi đông người. Như vậy có lẽ cũng sẽ giúp bạn trai bớt đi phần nào ham muốn còn em cũng tránh được khó xử. Tình yêu cũng rất cần tình dục nhưng đó không phải là tất cả.

Câu hỏi em có nên cho cậu ấy cơ hội hay không và thời gian là bao lâu có lẽ rất khó để trả lời nhưng em hãy nghe theo sự mách bảo của con tim. Hãy làm điều em thực sự mong muốn cho mối quan hệ này, khi đó em sẽ có câu trả lời chính xác.

Chúc em luôn có được sự sáng suốt trong tình yêu!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đứng trước hai cô gái mà không biết chọn ai?
Đứng trước hai cô gái mà không biết chọn ai?

VOV.VN - Cô đầu thì vẫn chờ mình đến giờ nhưng thú thật cô kế toán lại xinh đẹp trẻ trung hơn. Mình băn khoăn không biết nên yêu ai?

Đứng trước hai cô gái mà không biết chọn ai?

Đứng trước hai cô gái mà không biết chọn ai?

VOV.VN - Cô đầu thì vẫn chờ mình đến giờ nhưng thú thật cô kế toán lại xinh đẹp trẻ trung hơn. Mình băn khoăn không biết nên yêu ai?

Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em
Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em

VOV.VN - Anh ấy đã có vợ và có con nhưng anh ấy là người chủ động đến với em, thậm chí em và anh ấy còn sống với nhau như vợ chồng.

Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em

Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em

VOV.VN - Anh ấy đã có vợ và có con nhưng anh ấy là người chủ động đến với em, thậm chí em và anh ấy còn sống với nhau như vợ chồng.

Vì sao siêu mẫu Hà Anh lại chọn một giáo viên tiểu học làm chồng
Vì sao siêu mẫu Hà Anh lại chọn một giáo viên tiểu học làm chồng

Mọi người thường thắc mắc vì sao tôi lại chọn anh một giáo viên tiểu học làm chồng, chứ không phải một minh tinh Hollywood hay một đại gia giàu có.

Vì sao siêu mẫu Hà Anh lại chọn một giáo viên tiểu học làm chồng

Vì sao siêu mẫu Hà Anh lại chọn một giáo viên tiểu học làm chồng

Mọi người thường thắc mắc vì sao tôi lại chọn anh một giáo viên tiểu học làm chồng, chứ không phải một minh tinh Hollywood hay một đại gia giàu có.

Bí quyết để màn dạo đầu thật hoàn hảo
Bí quyết để màn dạo đầu thật hoàn hảo

Bạn đừng nên bỏ lỡ màn dạo đầu, đây là khúc nhạc hay để mở màn cho tình yêu được thăng hoa và đạt đỉnh!

Bí quyết để màn dạo đầu thật hoàn hảo

Bí quyết để màn dạo đầu thật hoàn hảo

Bạn đừng nên bỏ lỡ màn dạo đầu, đây là khúc nhạc hay để mở màn cho tình yêu được thăng hoa và đạt đỉnh!

Có nên giữ nhau bằng “chuyện ấy”?
Có nên giữ nhau bằng “chuyện ấy”?

VOV.VN -Em sẽ phải đối diện với sự đòi hỏi của anh ấy như thế nào vì em không muốn quan hệ trước hôn nhân. Mà nếu buông tay anh ấy thì cả hai cùng đau. 

Có nên giữ nhau bằng “chuyện ấy”?

Có nên giữ nhau bằng “chuyện ấy”?

VOV.VN -Em sẽ phải đối diện với sự đòi hỏi của anh ấy như thế nào vì em không muốn quan hệ trước hôn nhân. Mà nếu buông tay anh ấy thì cả hai cùng đau. 

Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore
Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore

Những ký ức đáng lẽ phải ngọt ngào về ngày cưới lại trở nên méo mó khiến cô dâu Jaclyn Ying và chú rể Kelvin Tang phát khóc vì quá tệ.

Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore

Chết cười với bộ ảnh cưới...“không thể xấu hơn” của cặp đôi Singapore

Những ký ức đáng lẽ phải ngọt ngào về ngày cưới lại trở nên méo mó khiến cô dâu Jaclyn Ying và chú rể Kelvin Tang phát khóc vì quá tệ.

Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn
Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn

VOV.VN - Em đã thử lòng anh ấy bằng cách lấy số điện thoại giả là người yêu cũ của anh hẹn anh lên khách sạn và anh đã bị em bắt tại khách sạn. 

Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn

Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn

VOV.VN - Em đã thử lòng anh ấy bằng cách lấy số điện thoại giả là người yêu cũ của anh hẹn anh lên khách sạn và anh đã bị em bắt tại khách sạn.