VOV.VN - Trailer tập 10 “Chiến sĩ quả cảm” hé lộ những khoảnh khắc nghẹt thở khi dàn nghệ sĩ nhập vai phải vượt qua thử thách đu dây leo tường từ độ cao khủng khiếp của “Lò luyện thép” và bước vào nhiệm vụ truy quét nhóm đối tượng khủng bố có vũ khí căng thẳng tột cùng.
VOV.VN - Trong phần hành quân qua địa hình sông nước, Binz thừa nhận: “Nước càng sâu, mình càng cảm thấy không yên tâm”. Căng thẳng hơn, Song Luân tiết lộ có giây phút anh “suýt chết đuối” khi phải lội qua đoạn nước sâu.
VOV.VN - Duy Hưng không giấu được kỳ vọng vào thành quả: “Hy vọng ngày mai được 8 đến 10 cân lươn nhé!”. Còn Trung Ruồi chọn mục tiêu thiết thực hơn: “Sáng mai có lươn thì em mời bác (bác hướng dẫn) sang ăn bánh mướt súp lươn”.
VOV.VN - Ngay từ buổi sáng, bố Duy Hưng đã tất bật với đủ nhiệm vụ: Vào bếp, nấu nướng, cho các con ăn, dọn dẹp, cột tóc, bóp chân, dắt đi vệ sinh, làm trò…
VOV.VN - Trong tập 10 của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? 2025, các ông bố đã có một trải nghiệm “đau đầu” khi phải thu hoạch 20 tấn ngô giữa cái nắng nóng như đổ lửa của Nghệ An.
VOV.VN - Hình ảnh Duy Hưng, Trung Ruồi, Neko Lê khoác áo truyền thống, cùng con cái góp giọng trong một tiết mục đậm chất dân gian khiến cả sân đình vang rộn tiếng vỗ tay không dứt.
VOV.VN - Tập 7 của Bố ơi mình đi đâu thế 2025 vừa lên sóng tối 30/6 đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi các bé trong chương trình không ngừng bày tỏ sự khó chịu khi phải sống trong điều kiện thiếu thốn, đặc biệt là không có máy lạnh giữa cái nắng oi ả của miền Bắc.
VOV.VN - Trong tiếng trống hội rộn ràng, diễn viên Duy Hưng và bố Thái Hòa 88 đã mở màn bằng một trận đấu gay cấn nhưng không kém phần hài hước. Với thể lực nổi bật, Duy Hưng tỏ ra áp đảo nhưng Thái Hòa không dễ bị đánh bại.
VOV.VN - Trong tập 2 “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025”, các cặp bố con Neko Lê, Phan Đinh Tùng, Trung Ruồi, Duy Hưng mang đến những khoảnh khắc xúc động và vui nhộn khiến khán giả không thể rời mắt.
VOV.VN - Trong tập 10 của của Series Why Call Me By Fire? tại Anh trai vượt ngàn chông gai, những phần tập luyện và tổng duyệt đầy căng thẳng của các anh tài cho Công diễn 4 lần đầu được công bố. Vì mỗi nhà phải chuẩn bị 3 tiết mục cho đêm Công diễn này nên sự mệt mỏi và những “chông gai” là điều không thể tránh khỏi.