VOV.VN - Hành trình “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025” đã chính thức khép lại bằng một tập phim giàu cảm xúc. Các ông bố và con đã có dịp nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ những điều bất ngờ và mới mẻ mà họ khám phá được về nhau. Những lời tâm sự chân thành khiến khán giả không khỏi xúc động.
VOV.VN - Theo Công an Bắc Giang, từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, ông M. (tài xế ô tô) đã dùng mũ bảo hiểm đập vào vùng đỉnh đầu bên trái khiến anh K. phải đi cấp cứu.
VOV.VN - Hơn 10 năm xa cách, người đàn ông trong câu chuyện không biết có nên nhận lại đứa con với người tình cũ. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Hơn chục năm xa cách, giờ đoàn tụ, nhưng giữa cô bé với bố của mình dường như có một hố ngăn cách quá lớn.
VOV.VN - Nam diễn viên Minh Tít cho biết, vì "cơm áo gạo tiền" nên đã có lúc anh chỉ đâm đầu làm những thứ giải trí, chạy theo những giá trị ảo.
VOV.VN - Sinh con gái đáng yêu thật song cũng đồng nghĩa với việc các ông bố phải chịu đựng những trò nghịch ngợm chỉ có các "công chúa" mới nghĩ ra.
VOV.VN -Ai cũng có một người cha sẵn sàng che chở, làm mọi thứ cho cô công chúa của mình... Còn đối với con gái bé bỏng thì cha còn mạnh mẽ hơn cả bầu trời vĩ đại
VOV.VN - Bức thư viết sau song sắt của Nelson Mandela gửi con gái gây xúc động mạnh bởi tình yêu thương dạt dào và tấm lòng ấm áp của người cha.
VOV.VN - MV ca khúc "Ở đây có nắng" (nhạc phim của bộ phim cùng tên) mang đến một không gian ấm áp về câu chuyện tình yêu thương trong gia đình.
VOV.VN - Với “Ngày luân hồi”, người xem sẽ thấy ẩn sâu đằng sau đó là những trăn trở, ray rức và cả lỗi lầm đầy tính tội lỗi...