VOV.VN - Thông qua mạng xã hội, người đàn ông làm quen và yêu đương với người phụ nữ hơn mình 5 tuổi. Song, anh không gặp trực tiếp và mong muốn tìm được người phụ nữ hoàn hảo. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Chúng tôi yêu nhau qua mạng, vì cô ấy tôi chuyển công tác từ nước ngoài để về nước, thế nhưng cô ấy lại không thể vì tôi mà khắc phục khoảng cách từ Hà Nội tới Đà Nẵng.
VOV.VN - Tôi và anh ngày nào cũng tâm sự đến tận khuya, nói mãi cũng không hết chuyện, cả 2 cảm thấy như mình là định mệnh của nhau dù chưa từng gặp mặt.
VOV.VN - Tôi đang yêu xa một người qua mạng, dù chưa từng gặp, nhưng cả 2 đều rất hợp nhau, nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Nhưng hiện tại anh đang làm việc ở nước ngoài, phải 2 năm nữa mới về nước, liệu tôi có nên đợi chờ anh?
VOV.VN - Hình ảnh về nam sinh bị lạc giữa thủ đô được chia sẻ trên mạng xã hội, may mắn sau đó người thân đã nhận ra và đón về nhà.
VOV.VN -Anh chat với nick facebook ảo của tôi rất nhiều và chủ động, mới đây còn hẹn đi cafe để gặp mặt. Tôi đang làm một việc ngớ ngẩn rồi ghen với chính mình.
VOV.VN - Em trót dại gửi cho anh clip em đang đi chợ cùng đứa cháu, ăn mặc tuềnh toàng, nhìn lại em thấy mình rất xấu và lùn...
VOV.VN -Quen nhau qua mạng, tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, tán tỉnh, chỉ đơn giản là muốn tìm một ai đó có thể lắng nghe và chia sẻ.
VOV.VN - Sau khi nhận được tiền từ “người yêu” chuyển về, hai chị em đã bắt xe đi tìm người yêu, sau đó gia đình hoàn toàn mất liên lạc.
Quen nhau qua zalo được khoảng 20 ngày, trong lần đầu tiên gặp mặt, gã trai đã ra tay sát hại thiếu phụ không thương tiếc.