“12 vị tướng thời bình” tiếp sức cho giới trẻ hướng về Biển Đông

VOV.VN -Triển lãm ảnh “12 vị tướng thời bình” trở thành nguồn cảm hứng về nhuệ khí hào hùng, tiếp sức giới trẻ hướng về biển Đông.

Ngày 19/5, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn tổ chức triển lãm trưng bày 70 bức ảnh với chủ đề “12 vị tướng thời bình”, khắc họa chân dung những vị “tướng trận” trong  sinh hoạt thường nhật nhưng cũng bật rõ những khí chất can trường của người lính sau bao năm chiến đấu.

Triển lãm trưng bày 70 bức ảnh về 12 vị tướng, tượng trưng cho 70 năm kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là những người có mặt trong các cuộc chiến lớn của dân tộc, đã cùng đồng đội làm nên những kỳ tích bảo vệ đất nước như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (nguyên Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam), thượng tướng Nguyễn Văn Rinh (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), trung tướng Nguyễn Văn Tình (nguyên Phó đô đốc hải quân), Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên Tư lệnh quân đoàn 3)...

Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp qua ống kính của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn

Sự kiện không chỉ mang mục đích tri ân những người có công với đất nước, mà còn thể hiện cho lớp trẻ biết được rằng, Việt Nam có những thế hệ anh hùng, có những vị tướng lĩnh không  chỉ là những cá nhân kiệt xuất mà còn đại diện cho lực lượng quân đội nói chung – quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy không phải là đội quân hùng mạnh nhất thế giới, nhưng quân đội ta có thể đánh bại bất cứ kẻ thù xâm lược nào.

Phát biểu trong lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (Nguyên tư lệnh quân đoàn 3) nhận định: “Trong thời điểm cả nước đang hướng về Biển Đông, buổi triển lãm đã tiếp sức cho giới trẻ, tiếp nhận nhuệ khí hào hùng cùng những vị anh hùng đi trước”. Bởi hình tượng 12 vị tướng còn là đại diện cho nhiều “tướng trận”, cùng cả lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam làm nên những kì tích bảo vệ đất nước.

Theo nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn, “tướng trận” khi hoàn thành sứ mạng của mình với Tổ quốc, với nhân dân thì họ trở về nhà, sống yên bình ấm áp với người thân, làm những công việc mà trong chiến trận họ không có điều kiện thực hiện. Tuy vậy, ngay cả trong thời bình, họ vẫn luôn hiển hiện, đau đáu những hoài niệm chiến trận, bởi họ vẫn mãi là những vị tướng dù sống trong thời đại nào đi nữa.

Nhà báo - Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn

Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn khắc họa chân chung của những con người từng xông pha trận mạc trong cuộc sống thường ngày. Có những bức ảnh chụp vị tướng đang hái trái cây, đi bơi, đánh đàn…  mà theo như anh cho biết, để chụp được những bức ảnh tự nhiên, đời thực như vậy, anh đã phải luôn bên cạnh các tướng trong mọi công việc, sinh hoạt hàng ngày. Những khoảnh khắc anh chụp lại được của các tướng đều gắn liền với những công việc trong quân đội trước đây, cho thấy trong tiềm thức của các vị tướng vẫn luôn có sự hoài niệm về thời oanh liệt trên chiến trường.

Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn cũng cho biết: “Ngoài mặt trận, những vị tướng dù ở thời bình vẫn luôn nhận thấy có trách nhiệm với đất nước. Không phải vì nghỉ hưu mà họ vui chơi, nghỉ ngơi, mà trong họ luôn muốn làm công tác xã hội, đóng góp điều gì đó cho đất nước. Điều chúng ta nhận thấy rõ nhất chính là tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức của những người lính luôn thường trực trong họ”./.

Một số hình ảnh trong triển lãm:

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy - Nguyên quyền Tư lệnh Quân khu 2


Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Phạm Xuân Thệ - Nguyên Tư lệnh Quân khu 1


Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam


Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc - Nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh


Trong triển lãm, rất nhiều hình ảnh bàn tay được lặp lại. Bàn tay đó bình thường nếu không tham gia chiến trận, đất nước hòa bình, thì đó là bàn tay có thể cầm bút, cầm cuốc, cầm xẻng… là bàn tay lao động


Những bức ảnh đời thường rất đỗi giản dị, gần gũi của các vị tướng được nhiếp ảnh gia Việt Văn ghi lại




Bữa cơm thân mật bên gia đình của Trung tướng Nguyễn Ân


Bức ảnh Trung tướng Nguyễn Văn Tình đang bơi lội để lại nhiều ấn tượng cho người xem


Những vị tướng thời bình giữ thói quen luyện tập thể thao. Mỗi vị tướng đều có những khoảnh khắc đời thường rất lãng mạn, không cứng nhắc như nhiều người nghĩ, có người chơi piano, có người thổi kèn, sáng tác nhạc… Đó là những thú vui trong thời chiến họ không có điều kiện thể hiện


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên