Ấn tượng chương trình ca múa nhạc dân tộc Việt Nam tại Pháp

(VOV) - Khán giả tham dự buổi biểu diễn như được đắm chìm trong không khí lễ hội

Tối  (20/9), tại trụ sở của tổ chức Liên Hợp Quốc về văn hóa, khoa học và giáo dục (Unesco), đã diễn ra chương trình nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc mang tên “Việt Nam quê hương tôi”. Đây là chương trình do Văn phòng đại diện của Tổng công ty hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines tại Pháp và châu Âu phối hợp với Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Đại sứ Việt Nam bên cạnh Unesco.

Chương trình ca múa nhạc dân tộc đặc biệt này nằm trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với cộng đồng kiều bào ở nước ngoài, đã thu hút được sự chú ý và tham gia của đông đảo kiều bào, bạn bè Pháp và quốc tế yêu mến Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi biểu diễn, ông Lê Dũng, Giám đốc văn phòng khu vực Pháp và Châu Âu, cho biết: "Với phương châm đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới, Vietnam Airlines trong những năm qua đã đứng ra tổ chức và tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Pháp, góp phần cùng với các cơ quan và các đơn vị khác của Việt Nam truyền bá đến công chúng Pháp và bà con Việt kiều nền văn hóa của Việt Nam và văn nghệ Việt Nam nhằm thúc đẩy mối quan hệ văn hóa giữa hai nước, tạo điều kiện để công chúng Pháp quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn và bà con Việt kiều gắn bó với quê nhà nhiều hơn.”

Đến với đêm biểu diễn nghệ thuật độc đáo này, khán giả tham dự buổi biểu diễn như được đến thăm nhiều vùng miền văn hóa khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam, đắm chìm trong không khí lễ hội cũng như các sinh hoạt thường nhật của đồng bào các dân tộc Việt Nam qua các làn điệu dân ca đằm thắm, trữ tình, những điệu múa duyên dáng …

Khán giả Pháp, bà con Việt kiều và bạn bè quốc tế bị cuốn hút bởi những tiết mục độc đáo của các nghệ sỹ đến từ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam với các loại nhạc cụ dân tộc khác nhau như, sáo, đàn bầu, nhị, đàn Klông-pút, đàn thập lục, đàn tam thập lục, khèn, chiêng, trống…

Sau mỗi tiết mục, cả khán phòng như vỡ ra với những tràng vỗ tay liên tiếp và kéo dài không ngớt. Sau buổi biểu diễn, bạn Ane Julie Petit – một bạn trẻ sinh viên người Pháp, tham dự buổi biểu diễn vui vẻ cho biết:

“Tôi thấy buổi trình diễn này thật tuyệt vời. Đặc biệt, buổi biểu diễn  đã giới thiệu nhiều vùng miền văn hóa của Việt Nam và điều này thật thú vị. Người xem có thể được biết đến các vùng văn hóa của Việt Nam và những nét khác biệt của các vùng văn hóa. Tôi thấy buổi biểu diễn thật thú vị, vì khi chúng tôi chưa biết nhiều về Việt Nam, trong một khoảng thời gian ngắn, buổi biểu diễn đã đem lại những điều thú vị mà chúng tôi chưa hề biết tới”.

Cùng chia sẻ những cảm xúc của mình với Phóng viên Đài TNVN, ông Cartier Jean Claude – đặc trách Thành viên Liên Hiệp Quốc tế Báo và Tạp chí Pháp ngữ, cho biết:  “Đây là một buổi trình diễn độc đáo buổi diễn đã quy tụ tổng thể những nét trong nền văn hóa của Việt Nam, từ  Bắc, Trung , Nam, nhất là đối với những người còn chưa biết nhiều về văn hóa Việt Nam”.

Bày tỏ niềm vui sướng khi được nghe lại những ca khúc, những giai điệu và các nhạc cụ truyền thống của quê nhà. Cô Nguyễn Thị Thiên Kim – một Việt kiều sống lâu năm tại Pháp, cho biết:

 “Tôi đã ở Pháp 60 mươi năm rồi, nhưng các ngày vui như thế này, khi được xem văn hóa truyền thống của nước mình, không có một dịp nào tôi quên không đi cả. Ngày vui như thế này như nhắc nhở lại cái tuổi còn thơ, trẻ ở đất Hà Nội ngày xưa. Tôi  rất cảm động, rất nhớ tới những kỷ niệm tốt đẹp của truyền thống miền Bắc, tự hào mê say lắm…”./.

 

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên