Anh em người Chăm đam mê Vọng cổ ở Ninh Thuận
VOV.VN - Vào những dịp sum họp gia đình hay trong dịp Tết đến xuân về, anh em ông Lưu Quang Chanh lại ngồi cùng nhau đánh đàn, hát ca.
Vốn là những người nông dân chân chất, sinh ra và lớn lên ở một vùng đất có truyền thống về dân ca, dân vũ đặc sắc của người Chăm, thế nhưng, gia đình 2 anh em nghệ nhân Lưu Quang Kiệt và Lưu Quang Chanh tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận lại có niềm đam mê đặc biệt với ca Vọng cổ Nam Bộ.
Vào những dịp sum họp gia đình, hay trong dịp Tết đến xuân về, anh em ông Lưu Quang Chanh lại ngồi cùng nhau, người thì đánh đàn, người thì ca, làm cho không khí Tết gia đình trở nên gần gũi, đầm ấm.
Xuân này, ông Lưu Quang Chanh đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, nhớ từng nốt nhạc của cây đàn kìm. Tối nào cũng vậy, ông đều cùng với em trai của mình là Lưu Quang Kiệt đàn ca, có bữa 2 ông đàn ca thâu đêm. Tiếng đàn, lời ca bài cổ nhạc hòa quyện tạo cảm giác thư thái tinh thần cho người nghe.
Ông Lưu Quang Chanh cho biết, cây đàn kìm đã gắn liền với ông trên 60 năm. Ông đã học chơi bài bản cổ nhạc từ hồi còn trẻ. Nhờ đàn ca cổ nhạc, ông luôn sống vui, sống khỏe, động viên con cháu làm ăn, góp phần xây dựng thôn xóm giàu đẹp.
Trong năm vừa qua, ông vinh dự cùng 10 nghệ sỹ trong Câu lạc bộ này tham gia Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất, tổ chức tại Bạc Liêu. Tiết mục “Những điều mơ ước” của ông được tặng bằng khen của Bộ VHTT&DL. Phẩn thưởng tuy không cao nhưng đây là niềm vinh dự và là niềm tự hào đối với ông, bởi trong số các nghệ sỹ tham gia, duy nhất có ông là người Chăm.
Ngày đi làm ruộng, tối về, 2 ông Lưu Quang Chanh và Lưu Quang Kiệt lại quây quần đờn ca cổ nhạc. Những âm thanh mềm mại, uyển chuyển, làm mê mẩn lòng người của cây đàn kìm, đàn guitar phím lõm cùng lời ca vọng cổ lại được cất lên, làm cho không khí đón Tết, vui xuân của gia đình và bà con lối xóm trở nên đầm ấm, tươi vui./.