"Avatar" soán ngôi "Titanic" ở Mỹ

"Avatar" chỉ mất có 39 ngày để phá vỡ kỷ lục doanh thu trong khi "Titanic" cần tới hơn 3 tháng để trở thành bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử.

Bộ phim "Avatar" đã nhấn chìm "Titanic", trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại - 1,86 tỷ USD. Đây là thông tin chính thức được nhà sản xuất 20th Century Fox công bố hôm 26/1.

20th Century Fox cho biết, hiện doanh thu của bộ phim khoa học viễn tưởng do James Cameron làm đạo diễn đã vượt qua "Titanic" - bộ phim từng đoạt giải Oscar và cũng là "con đẻ" của Cameron, hơn 16 triệu USD. Không chỉ vậy, "Avatar" chỉ mất vỏn vẹn có 39 ngày để phá vỡ kỷ lục doanh thu trong khi "Titanic" cần tới hơn 3 tháng để trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử.

Ngoài việc thắng lớn ở phòng vé, "Avatar" được dự báo là sẽ mang về rất nhiều giải thưởng trong thời gian tới. Dù không đoạt được bất kỳ giải nào của Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG) nhưng siêu phẩm này đã chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng là "Phim chính kịch" và "Đạo diễn xuất sắc nhất" trong lễ trao giải "Quả cầu Vàng" (Golden Globes). Nó cũng được xem là ứng viên nặng ký cho giải Oscar 2010. Dự kiến danh sách đề cử giải thưởng danh giá này sẽ được công bố vào ngày 2/2 tới.

Có thể nói, với kỹ xảo đồ họa 3D xuất sắc, kịch bản phim hấp dẫn cũng như khoản kinh phí khổng lồ 500 triệu USD, "Avatar" đã tạo ra một cơn sốt ở hầu hết các phòng vé trên thế giới. Bộ phim là câu chuyện về hành tinh Pandora với hệ sinh thái, cây cối, muông thú, con người và những nét văn hoá riêng biệt. Khán giả như lạc vào một hành tinh kỳ bí với những cây cao hàng trăm mét, những hòn đảo bay lơ lửng trên không, thảm thực vật phát sáng và trên hết là câu chuyện tình yêu của nàng chiến binh Na'vi Neytiri với chiến binh Trái Đất Jake - đang thực hiện một sứ mệnh trên hành tinh Pandora./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên