Bối cảnh “Journey 2” không thua “Avatar”

Cuộc phiêu lưu của “Journey 2: Hòn đảo huyền bí” là phần tiếp theo của bộ phim từng gây tiếng vang trên thế giới năm 2008 “Journey to the Center of the Earth”.

Chuyện phim bắt đầu khi cậu bé 17 tuổi Sean Anderson (Josh Hutcherson) nhận được tín hiệu cầu cứu đã được mã hóa từ một hòn đảo bí mật nơi đáng lẽ không thể tồn tại bất cứ hòn đảo nào.

Không thể ngăn cản cậu bé khỏi việc dò theo những tín hiệu lạ, người cha dượng của Sean là Hank (Dwayne Johnson) quyết định tham gia cuộc hành trình hướng về Nam Thái Bình Dương, nơi mà ít ai từng được đặt chân đến hay sống sót để kể lại về nó. Đó là vùng đất của những sinh vật tuyệt đẹp, kỳ lạ và vô cùng nguy hiểm, núi lửa, núi vàng, cùng nhiều bí mật đáng kinh ngạc.

Bộ phim là phần tiếp theo của bộ phim từng gây tiếng vang trên thế giới năm 2008 “Journey to the Center of the Earth”.

Cùng Gabato (Luis Guzmán), phi công lái máy bay trực thăng duy nhất đủ can đảm tham gia vào cuộc hành trình mạo hiểm và cô con gái xinh đẹp, mạnh mẽ Kailani (Vanessa Hudgens) của ông. Họ lên đường tìm kiếm hòn đảo, giải cứu sinh vật loài người duy nhất đang mắc kẹt trên đó và trốn thoát ngay trước thời điểm một vụ nổ địa chấn nhấm chìm hòn đảo xuống biển sâu, chôn vùi mãi mãi những kho báu trên đảo.

Cùng góp mặt trong “Journey 2: Hòn đảo huyền bí” có Michael Caine trong vai ông của Sean- Alexander, cũng là nhà thám hiểm bị mắc kẹt mà họ đang tìm kiếm. Ngoài ra còn có Kristin Davis trong vai mẹ của Sean- Liz.

Bộ phim được quay trực tiếp bằng công nghệ 3D, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Brad Peyton, kịch bản Brian Gunn & Mark Gunn, cốt truyện Richard Outten, Brian Gunn & Mark Gunn. Nhà sản xuất Beau Flynn, Tripp Vinson và Charlotte Huggins - người từng cộng tác trong quá trình thực hiện Journey to the Center of the Earth. Richard Brener, Michael Disco, Samuel J. Brown, Marcus Viscidi, Michael Bostick và Evan Turner góp mặt với vai trò giám đốc sản xuất.

Michael Caine trong vai ông của Sean- Alexander

Dưới tài dẫn dắt của đạo diễn Brad Peyton, “Journey 2: Hòn đảo huyền bí” đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú để khám phá những điều chưa từng được biết đến. Một vùng đất xa xôi tới mức đã trở thành ẩn số trong suốt hàng thế kỷ... để rồi khi đã đặt chân lên đó, bạn gần như không thể tìm đường thoát.

Dwayne Johnson - nam diễn viên lần đầu tiên ra mắt các fan của Journey to the Center of the Earth trong vai bố dượng của Sean mang tên Hank - cũng là nhà đồng sản xuất của phim, nói: “Cuộc phiêu lưu thứ nhất kích thích trí tưởng tượng của người xem, cho chúng ta thấy hình ảnh một cậu bé rất có tiềm năng nhưng vẫn cần phải học hỏi nhiều. Cuộc phiêu lưu thứ hai đưa chúng ta tới những nơi chốn đầy hứng khởi, ngập tràn cơ hội, và lột tả sự trưởng thành của cậu bé ngày nào”.

Bộ phim được cho là có bối cảnh khá thú vị

Peyton, người vừa góp phần khám phá thế giới bí mật ở khu vườn sau nhà trong “Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore” không còn xa lạ gì với công thức kết hợp giữa hành động và hài hước, cùng cái nhìn toàn cảnh và những chi tiết khó ngờ.

Vừa đọc lướt qua kịch bản cho “Journey 2”, anh đã khẳng định: "Tôi chưa từng nghĩ bộ phim này sẽ có quy mô nhỏ. Tôi thấy ngay những chi tiết phải xuất hiện trong phim như biển đảo không gian, với nhiều loài sinh vật, hang động, bão tố, những cuộc chiến đấu dưới nước và đuổi bắt trên trời. Tất cả chúng hợp lại thành một bối cảnh ngoạn mục đến khó tin. Nó cũng đồng nghĩa với việc tận dụng các công nghệ tối tân để dựng nên một miền đất mới trong địa hạt 3D - mà Journey to the Center of the Earth đã góp phần định hình”.

Năm 2008, bộ phim đã gây chấn động khi là đại diện tiêu biểu đầu tiên của hệ thống Fusion - kỹ thuật dựng 3D cực kỳ phức tạp được phát triển bởi James Cameron và nhà làm phim Vince Pace. Sau đó nó mới được áp dụng vào Avatar. Chẳng mấy bất ngờ khi trong “Journey 2”, đoàn làm phim quay trở lại với Cameron Pace Group để tìm kiếm những chiến lược cùng các trang thiết bị tối tân, mục đích là lột tả được chiều sâu cũng như quy mô theo những gì Peyton mong muốn.

Sự hùng vĩ của bối cảnh là một điểm nhấn ấn tượng

Quyết định chọn ra các bối cảnh ngoài đời thực ngay từ trước thời điểm khởi quay, đạo diễn chia sẻ: "Tôi cảm thấy chân của các diễn viên cần phải nhúng xuống bùn. Tôi muốn có một khu rừng thật chứ không phải một khu rừng qua màn hình xanh. Bởi nó sẽ là nền tảng cho những hình ảnh ngoạn mục trong phim”.

Các nhà làm phim cũng rất thích chi tiết các nhân vật bị đặt trong bối cảnh một thiên đường nhiệt đới chuyển thành cái bẫy chết người. Ở đó, họ phải vận dụng sự mưu trí cũng như vượt qua chính mình để có thể sống còn. Đặc biệt là khi họ nhận ra những thực vật và động vật ở đó phát triển theo quy luật của riêng chúng.

Những con thằn lằn ăn thịt khổng lồ

Mặt trái của những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ là bầy chim và thằn lằn ăn thịt. Một vài trong số chúng có chiều dài ngang với sân bóng đá. Đối với các sinh vật này, những nhà thám hiểm chính là món mồi ngon.

Michael Caine, trong vai cụ tổ dòng họ Anderson Alexander, người đưa niềm đam mê khám phá vào truyền thống gia đình, và là chất xúc tác chính của cuộc hành trình, chia sẻ: “Đây hoàn toàn không phải truyện cổ tích dành cho trẻ em. Tiết tấu của nó rất nhanh, và trẻ con phải thật thông minh mới theo kịp được”.

Hoặc, lũ trẻ ấy là những con “mọt sách”. Bởi những sự kiện được miêu tả trên màn ảnh có ý tưởng một phần xuất phát từ tác giả nổi tiếng thế kỷ 19 Jules Verne - với “Đảo huyền bí” và “Hai vạn dặm dưới đáy biển”; cộng thêm vài chi tiết lấy cảm hứng từ “Robinson Crusoe” của Robert Louis Stevenson và “Gulliver du ký” của Jonathan Swift. Không như những bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học khác, Journey 2: Hòn đảo huyền bí luôn giữ nguyên chất liệu gốc của mình, biến nó thành một phần câu chuyện.

Sau quá trình nghiên cứu những manh mối xuất phát từ Verne và các nhà đồng sự hoạt động trong lĩnh vực văn học, với mục đích tìm ra tọa độ không có trên bản đồ của hòn đảo, Sean lại một lần nữa phải nhờ tới Verne trong quá trình chạy trốn để ước định địa thế của hòn đảo, tránh khỏi những mối nguy hiểm bất ngờ. Brian Gunn lý giải: “Thay vì dùng sức để vượt qua khó khăn, họ phải dựa vào sự khéo léo và tài xoay xở. Không có nhân vật phản diện nào hết, chỉ có thời gian và những chướng ngại vật chắn giữa họ với con đường về nhà”

Phim sẽ được khởi chiếu trên các rạp toàn quốc từ ngày 10/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên