Ca sĩ Đức Tuấn: Nhiều người nói tôi ngông cuồng

Đó là khi biết Đức Tuấn “dám” hát nhạc kịch Broadway và theo đuổi dòng nhạc Classical Pop. Nhưng những gì anh làm được lại khiến không ít người nghe nhạc khó tính phải “xiêu lòng”.

Tôi là người “kỹ tính”

** Dòng nhạc Tuấn đang theo đuổi thể hiện sự “khó tính” của Đức Tuấn như người ta nói?

Nói đúng hơn thì tôi là người “kỹ tính” trong âm nhạc. Có lẽ đó là bản chất vì từ xưa Tuấn cũng đã khá cực đoan trong cách làm nghề, đòi hỏi cao về chất lượng. Tôi tự nhận đó là bản tính “trời cho” và thật may mắn khi tôi có tố chất đó, bởi đó là tố chất rất cần thiết đối với một người nghệ sĩ. Chính tố chất này làm cho người nghệ sĩ này khác với những nghệ sĩ khác. Có thể dòng nhạc Classical Pop không đình dám nhưng nó có một chỗ đứng chắc và ngày càng được khẳng định, luôn có một dòng công chúng nhất định. Nói thẳng, dòng nhạc Tuấn đang theo đuổi không phải dòng nhạc khó nghe mà là dòng nhạc khó làm.

Divo & Divas là tên dự án “khủng” mà Đức Tuấn đang thực hiện, sắp ra mắt khán giả trong thời gian sắp tới.

Chiếm phần lớn trong dự án Divo & Divas là các bài hát song ca kinh điển trích từ các vở nhạc kịch nổi tiếng.

Đặc biệt, lần đầu tiên Đức Tuấn sẽ thử sức ghi âm một trích đoạn opera.

** Nhạc thị trường thì “dễ” làm hơn?

Tuấn không phân biệt khái niệm nhạc thị trường hay không thị trường bởi nhạc nào cũng là nhạc. Mỗi loại có một thế mạnh, một ưu điểm. Tuy nhiên, bất lợi của dòng nhạc mà người ta vẫn gọi là thị trường đó là thay đổi rất nhanh về mặt khán giả. Có thể hôm nay khán giả thích ca sỹ này, hát bài này, mai lại thích ca sỹ khác, hát bài khác. Đó chính là tính hai mặt của thị trường. Tuấn làm dòng nhạc Classical Pop và luôn biết được ưu nhược điểm của nó.

** Nhưng như thế Tuấn sẽ cần rất nhiều thời gian? Mà thời gian không đợi ai cả? Nó có thể làm vuột mất nhiều cơ hội khác của bạn?

Phải mất thời gian đầu, đó là đương nhiên. Bạn thử nghĩ xem, làm gì có thương hiệu nào được xây dựng trong một thời gian ngắn mà bền vững đâu. Tôi cho rằng, để xây dựng thương hiệu mạnh tất nhiên phải mất nhiều chi phí và thời gian.

Phải có “thực” mới vực được “đạo” chứ?

Tuấn đi làm, đi hát, làm việc hăng say, đánh đổi cuộc sống xa hoa của bản thân cho một mục đích duy nhất là làm nghề. Một khi mình đặt mọi thứ cho niềm đam mê của mình thì mình sẽ làm được điều phi thường.

10 người thì 9 người nói tôi ảo tưởng

** Chọn dòng nhạc này, anh tự tạo cho mình một không gian riêng nên những ai bước vào đó phải là người cùng thứ hạng với mình?

Nghe thứ hạng thì hơi phân biệt, nhưng bước vào âm nhạc của Tuấn phải là những người đồng cảm và cùng chia sẻ thẩm mỹ âm nhạc. Tôi hãnh diện về khán giả của mình là những người rất tinh tế, có thẩm mỹ âm nhạc rất tốt so với mặt bằng chung, thế nên tôi trung thành phục vụ đối tượng khán giả đó.

** Đức Tuấn ngông cuồng và ảo tưởng, đó là điều mà một ca sĩ đàn chị của anh đã từng nói, anh nghĩ sao?

Có rất nhiều người khác cũng nói tôi như thế. 10 người thì 9 người nói tôi ảo tưởng (cười). Nhưng nói như vậy là chưa hiểu tôi dù tôi chưa bao giờ phủ nhận mình là người tham vọng. Tôi thích ca khúc Impossible. Có những “giấc mơ không thể thực hiện”, nhưng nếu đã theo đuổi ước mơ đến cùng thì đến lúc nằm xuống sẽ thanh thản bởi đã cố gắng hết mình. Với tôi cũng vậy, tôi hiểu giấc mơ của mình và tôi theo đuổi nó bằng tất cả sự đam mê, dù tôi hiểu rằng người đi đầu chưa chắc là người đến đích.

** Người khác lại cho rằng anh “dị biệt”?

Tôi không dị biệt. Từ lúc bắt đầu, Tuấn đã làm những điều “rất Đức Tuấn” cho dù nó không phù hợp với những điều thông thường. Tôi chỉ làm mọi thứ chỉn chu, chuyên nghiệp và tốt hơn nhưng không có nghĩa là biệt lập hơn. Mà nói thật ra những cái tôi đang làm là quay về, tìm lại những nét đẹp cổ điển cho âm nhạc hiện đại. Đơn giản là tôi đang làm những cái mà mọi người không chịu làm nữa.

** Cảm ơn Đức Tuấn!.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên