Cá voi và Hồ nước

Câu chuyện về một tình yêu thầm lặng suốt 10 năm trời, về sự đợi chờ của hai kẻ yêu nhau chia xa không lời hứa hẹn, một câu chuyện cổ tích ngọt ngào...

Từ 10 năm trước, sau Lần đầu thân mật, Thái Trí Hằng đã muốn viết câu chuyện này, song phải 10 năm sau câu chuyện mới chính thức đến tay độc giả, lý do, như anh đã chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ, tôi vẫn cần chút thời gian nữa để bản thân trưởng thành hơn, mới có thể đủ khả năng hoàn thành nó”.

Tác phẩm có dung lượng 130.000 chữ, quá trình sáng tác kéo dài một năm và mười tháng. Thái Trí Hằng cho biết, đây là cuốn sách dài nhất cả về số trang lẫn thời gian sáng tác của anh, giữa chừng không biết đã bao lần anh định từ bỏ.

Câu chuyện được bắt đầu vào một ngày thu khi nhân vật nam chính Thái Húc Bình 20 tuổi và kéo dài đến một sớm mùa xuân, khi anh đã 31. Trong một hoạt động ngoại khóa do Hội Sinh viên tổ chức, nhờ sự giúp đỡ của Lại Đức Nhân - cậu bạn cùng phòng, Thái Húc Bình đã bắt được tú cầu của Người đẹp số 6 - Ông Huệ Đình, giành được giải thưởng là một bữa tối cùng nàng. Bữa tối thú vị vào đúng ngày bão cũng chính là khởi đầu cho tình cảm đặc biệt giữa Tú Cầu (biệt hiệu Huệ Đình đặt cho Húc Bình) và Người đẹp số 6.

Hai nhân vật chính trong truyện, một là người đẹp thông minh cởi mở, luôn có những dự cảm bất ngờ; một là gã trai hay xấu hổ nhưng chân thành chu đáo, thỉnh thoảng lại kể vài câu chuyện cười vô vị. Hai con người đơn thuần mà kỳ lạ ấy đã chia sẻ cùng nhau thứ tình cảm mơ hồ ngọt ngào ấm áp qua những tin nhắn trên diễn đàn, những lần tình cờ gặp gỡ ở hội trường chiếu phim, những buổi hẹn ăn tối vào ngày bão hay những lần đi dạo chợ đêm khi tối muộn.

Song hành với những cột mốc trong cuộc đời, tốt nghiệp đại học, học nghiên cứu sinh, ra trường đi làm, tình cảm ấy vẫn luôn âm thầm tiếp sức mạnh cho Tú Cầu và Người đẹp số 6 vượt qua khoảng cách địa lý tìm đến tâm hồn đồng điệu của mình, tin tưởng và cùng đợi đến một ngày tình yêu giữa họ có thể nói ra thành lời.

Yêu nhau thì dễ, nhưng cùng giữ được tình yêu ấy mới khó. Hai con người chỉ dựa vào những ước hẹn ngầm mà kiên trì giữ vững tình yêu trong 10 năm trời, đây quả thực là một câu chuyện tình yêu nhuốm màu cổ tích.

Vừa được xuất bản một tuần, tiểu thuyết Cá voi và Hồ nước đã leo ngay lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tiêu thụ sách. Kịch nói và phim truyền hình, phim điện ảnh dựa theo tác phẩm cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Thái Trí Hằng bộc bạch: “Đây là cuốn sách thứ 10 của tôi, con số mười này quả rất nhạy cảm, khó tránh khiến người

"Hồi 20 tuổi, tin rằng tình yêu là thiên trường địa cửu; hồi 25 tuổi, mong đợi rằng tình yêu có thể thiên trường địa cửu; khi 30 tuổi, đã biết rằng thiên trường địa cửu chỉ có thể gặp chứ không thể mong cầu."
                     - trích Cá voi và Hồ nước-

ta liên tưởng tới thập toàn thập mỹ. Lúc viết tuy tôi cũng có ý thức đến điều này, nhưng tâm trạng viết vẫn giống như mọi khi, hoàn toàn không mang ý đồ gì, chỉ muốn kể câu chuyện cho thật hay. Song nếu như cuốn sách thứ mười của một tác giả bắt buộc phải đóng một vai trò đặc biệt nào đó, ví như sâu sắc hơn hay tốt đẹp hơn, vậy thì cuốn sách này đã làm tròn vai trò của nó”.

Thái Trí Hằng - nhà văn tiểu thuyết mạng nổi tiếng của Đài Loan - còn được biết đến với biệt danh “Đầu gấu Thái” sinh năm 1969, ở huyện Gia Nghĩa, Đài Loan, Trung Quốc, là tiến sĩ khoa Công trình thủy lợi, Đại học Cheng Kung.

Năm 1998, với tiểu thuyết đầu tay Lần đầu thân mật, Thái Trí Hằng đã làm nên cơn sốt trong cộng đồng văn học Hoa ngữ. Những cuốn tiểu thuyết của anh lần lượt ra đời sau đó được xuất bản ở cả Đài Loan lẫn Đại lục và đều trở thành sách bán chạy như: Tình yêu 7-11, Cà phê Ireland, Cây tầm gửi, Rừng khổng tước, Dơi… Hai tiểu thuyết Lần đầu thân mậtHoa hồng đêm của anh đã được dựng thành phim.

Lớp tác giả của thời kỳ văn học mạng thịnh hành thời kỳ đầu tới nay hầu như đã rời xa Internet, hoặc dấn thân vào biên kịch phim truyền hình, hoặc quay sang ngành xuất bản, dường như chỉ còn Thái Trí Hằng vẫn kiên trì như lúc ban đầu. 10 năm trôi qua, giờ anh đã là một ông bố 40 tuổi, nhưng vẫn luôn duy trì thói quen viết xong tiểu thuyết lại đưa lên mạng, vì lời hứa với những độc giả của 10 năm trước, rằng dù họ có đi đến bất kỳ đâu cũng vẫn có thể đọc tiểu thuyết của anh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên