Chi 7,5 tỷ để chống mối cho khu phố cổ Hội An

(VOV) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vừa triển khai Dự án chống mối giai đoạn III cho khu phố cổ Hội An.

Dự án chống mối do Viện Sinh thái và bảo vệ công trình thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện. Đây là một phần trong Dự án phòng trừ côn trùng hại gỗ với tổng trị giá 148 tỷ đồng để khắc phục tình trạng mối xâm hại nghiêm trọng trên 1.000 di tích ở Khu phố cổ Hội An.

Những ngôi nhà cổ ở Hội An (Ảnh: Hà Thành)

Ông Nguyễn Chí Trung - Giám  đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Trong 3 năm thực hiện dự án, chúng tôi thấy rất hiệu quả vì giải quyết được tình trạng mối bằng biện pháp thân thiện với môi trường. Theo kết quả nghiên cứu, giám định của các viện nghiên cứu, thuốc diệt mối không gây tác hại tác động xấu đến con người. Chúng tôi xác định, đây là dự án cần thiết để bảo tồn phố cổ Hội An".

Năm nay, dự án được triển khai trong thời gian 180 ngày với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của Trung ương. Riêng đợt I sẽ bố trí hơn 2 tỷ đồng để thực hiện những công việc như xử lý và diệt mối bằng phương pháp nhử, diệt và phòng mối cho các cấu kiện gỗ bằng cách phun thuốc sinh học, phòng và diệt mối cho cây xanh và phòng mối cho các khu vực trong khu di sản bằng hàng rào khoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiếp ảnh gia Jochen Voigt tặng ảnh cho Hội An
Nhiếp ảnh gia Jochen Voigt tặng ảnh cho Hội An

Trong số 125 bức Jochen Voigt trao tặng là những hình ảnh về quê hương và con người Hội An.

Nhiếp ảnh gia Jochen Voigt tặng ảnh cho Hội An

Nhiếp ảnh gia Jochen Voigt tặng ảnh cho Hội An

Trong số 125 bức Jochen Voigt trao tặng là những hình ảnh về quê hương và con người Hội An.

Quảng bá hình ảnh Hội An tại CAEXPO
Quảng bá hình ảnh Hội An tại CAEXPO

Hội An được chọn đại diện cho Việt Nam tham gia Triển lãm Thành phố đẹp, trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) 2011 đang diễn ra tại Quảng Tây, Trung Quốc.  

Quảng bá hình ảnh Hội An tại CAEXPO

Quảng bá hình ảnh Hội An tại CAEXPO

Hội An được chọn đại diện cho Việt Nam tham gia Triển lãm Thành phố đẹp, trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) 2011 đang diễn ra tại Quảng Tây, Trung Quốc.  

Phim “Người lính” quay ở phố cổ Hội An
Phim “Người lính” quay ở phố cổ Hội An

Phim kể về những người thuộc nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô sang Việt Nam giúp đỡ nước sở tại trong giai đoạn chống Mỹ

Phim “Người lính” quay ở phố cổ Hội An

Phim “Người lính” quay ở phố cổ Hội An

Phim kể về những người thuộc nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô sang Việt Nam giúp đỡ nước sở tại trong giai đoạn chống Mỹ

Hội An - Thành phố được yêu thích nhất thế giới
Hội An - Thành phố được yêu thích nhất thế giới

(VOV) - Lễ trao giải được diễn ra vào ngày 30/1/2013, trong khuôn khổ Triển lãm du lịch tại London.

Hội An - Thành phố được yêu thích nhất thế giới

Hội An - Thành phố được yêu thích nhất thế giới

(VOV) - Lễ trao giải được diễn ra vào ngày 30/1/2013, trong khuôn khổ Triển lãm du lịch tại London.

Hội An nhận giải thành phố được yêu thích nhất
Hội An nhận giải thành phố được yêu thích nhất

(VOV) - Hội An đã vượt qua 976 thành phố trên thế giới để giành Giải vàng này.

Hội An nhận giải thành phố được yêu thích nhất

Hội An nhận giải thành phố được yêu thích nhất

(VOV) - Hội An đã vượt qua 976 thành phố trên thế giới để giành Giải vàng này.

Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ
Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ

(VOV) - Phố cổ Hội An có những mảng xanh tuyệt đẹp, đẹp đến nao lòng, tạo nên nét riêng của Hội An.

Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ

Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ

(VOV) - Phố cổ Hội An có những mảng xanh tuyệt đẹp, đẹp đến nao lòng, tạo nên nét riêng của Hội An.

Những cái giếng “có hồn” ở phố cổ Hội An
Những cái giếng “có hồn” ở phố cổ Hội An

(VOV) - Người dân Hội An không bao giờ lấp giếng vì họ bảo rằng, cũng giống con người, mỗi cái giếng đều có phần hồn...

Những cái giếng “có hồn” ở phố cổ Hội An

Những cái giếng “có hồn” ở phố cổ Hội An

(VOV) - Người dân Hội An không bao giờ lấp giếng vì họ bảo rằng, cũng giống con người, mỗi cái giếng đều có phần hồn...