Chùa Hương: Thuyền đò liên tục đụng nhau trên suối Yến vì mật độ dày đặc

VOV.VN -Sáng mùng 6 Tết, rất đông khách thập phương đổ về chùa Hương dự lễ khai hội, thuyền đò ra vào tấp nập liên tục đụng nhau trên suối Yến.

Tính riêng ngày mùng 6 Tết, ước tính có khoảng 5 vạn du khách đã tới Chùa Hương dự lễ khai hội. Dòng suối Yến luôn nhộn nhịp tiếng chèo khoả nước, rộn rã tiếng chào hỏi nhau của người lái đò và người đi trẩy hội.
 
Ngay từ sáng sớm, trên bến dưới thuyền đã tấp nập người về dự hội. Thuyền đò chở du khách ra vào liên tục đụng nhau trên suối Yến.
 
Nhiều khách đã phải dùng tay đẩy các đò bên cạnh ra xa để tránh va chạm. Thậm chí, có hai đò đâm vào nhau bị gãy mái chèo giữa dòng.
Du khách thích thú khi được ngồi trên đò chiêm ngưỡng cảnh sắc sông núi dưới nắng sớm mùa xuân.
 
Quầy hàng giải khát và đồ ăn nhẹ ngược xuôi theo dòng phục vụ khách thập phương.
 
Trong tâm thức của người Việt, về với Hương Sơn là về với cõi Phật. Người Việt phần đông theo đạo Phật, do đó có rất đông người đi trẩy hội chùa Hương hàng năm.
 
Lễ hội chùa Hương cũng được coi là lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất ở nước ta (từ tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch).
 
Khách thập phương đến với chùa Hương không chỉ là đến với cái thiện, cái đẹp của tâm hồn mà còn để được giao hòa với vẻ đẹp của sông nước lung linh, của hang động huyền bí, của cây cỏ mùa xuân...
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên