Con gái Michael Jackson tự tử vì… nhớ cha?

(VOV) -Paris Jackson – con gái cưng của Michael Jackson đã cắt cổ tay tự tử vào ngày 5/6 (giờ địa phương) nhưng được cứu kịp thời.

Mới đây nhất, một người bạn của gia đình nhà Michael Jackson cho biết lý do dẫn đến việc Paris Jackson tự tử là do cô vẫn còn nhớ đến người cha quá cố của mình dù ông đã qua đời năm 2009. Hành động “dại dột” của Paris Jackson xảy ra trước khi lễ tưởng niệm ngày qua đời của “Ông hoàng nhạc Pop” được diễn ra. Theo báo cáo, Paris đã dùng dao để cắt cổ tay và sử dụng thuốc quá liều.

Một nguồn tin khác cho biết Paris Jackson cũng cảm thấy chán nản vì không được đến xem buổi hòa nhạc của Marilyn Manson diễn ra tối 6/6. Sau khi bị cấm, cô đã chạy nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại và la hét ầm ĩ.

Paris Jackson - con gái cưng của Michael Jackson

Bà Debbie Rowe – mẹ đẻ của Paris chia sẻ với cảnh sát rằng mặc dù mới 15 tuổi nhưng con gái bà đã phải trải qua nhiều chuyện buồn chán. Cô bé bày tỏ cảm xúc trên trang Twitter cá nhân của mình: “Thế giới này thật đen tối” và cô còn coi Kurt Cobain – thủ lĩnh của nhóm Nirvana – người đã tự vẫn vào năm 1994 như một vị Chúa.

Trước đó, hồi tháng 2, con gái cưng của Michael Jackson cũng từng đề cập đến chuyện tình cảm riêng tư của bản thân. Đó là một chuyện tình buồn “Tôi đã yêu và chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại gây ra đau đớn đến vậy”.

Perry Sander – luật sư riêng của bà Katherine Jackson – bà nội của Paris nói: “Một cô bé 15 tuổi quá nhạy cảm là điều hoàn toàn khó khăn. Cô bé sẽ càng trở nên đau khổ và khó khăn hơn khi mất đi một người mà mình yêu thương nhất. Hiện tại, Paris đang được nhân viên y tế chăm sóc và dần hồi phục sức khỏe”.

Vào ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Paris lại viết trên Twitter với nội dung “Tôi luôn cố gắng giải thoát cho bản thân nhưng mỗi lần cố gắng là mỗi lần tôi thấy mọi việc càng phức tạp và thất bại. Và lần nào cũng vậy, tôi đều mắc phải một sai lầm”. Thế nhưng, một ngày sau đó, Paris viết tiếp “Tôi ghét việc phải ngồi học một mình. Tôi không thể tập trung. Như việc tôi đang ngồi học nhưng kết quả là tôi lại đang trên mạng”.

Paris Jackson và mẹ đẻ - bà Debbie Rowe

Nửa đêm thứ Ba (4/6), Paris đã viết lời bài hát “Yesterday” của ban nhạc Beatles giống như một lời tâm sự “Hôm qua, tưởng chừng mọi nỗi buồn chán đều đã bị lãng quên, thế nhưng hôm nay, nó lại hiện hữu trước mắt” rồi đặt câu hỏi “Tại sao, tôi lại cảm nhận được vị chát của nước mắt”.

1h27 phút ngày 5/6, gia đình nhà Michael Jackson đã gọi điện đến phòng cấp cứu nói về trường hợp sử dụng thuốc quá liều. 2h sáng, Paris được chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất.

Một nguồn tin chia sẻ trên TMZ, khi chuyển đến bệnh viện, Paris đã ở trong tình trạng trên tay có khá nhiều vết cắt. Một nguồn tin chia sẻ trên New York Daily News: “Hiện giờ sức khỏe của Paris đang dần ổn định. Cô bé hòa đồng hơn và thường xuyên đi lại với mẹ đẻ của mình”.

Sắp tới, Paris Jackson sẽ là nhân chứng quan trọng trong việc tranh chấp giữa gia đình nhà Jackson với tập đoàn AEF Live – đơn vị tổ chức tour diễn đánh dấu sự trở lại của Michael Jackson vào năm 2009. Thế nhưng, mọi việc đã không diễn ra đúng kế hoạch vì “Ông hoàng nhạc Pop” đã đột tử trước đó vì sử dụng thuốc quá liều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con gái Michael Jackson tự tử bất thành
Con gái Michael Jackson tự tử bất thành

(VOV) - Paris Jackson được đưa tới bệnh viện vào sáng sớm ngày thứ Tư (theo giờ địa phương) sau khi tự tử.

Con gái Michael Jackson tự tử bất thành

Con gái Michael Jackson tự tử bất thành

(VOV) - Paris Jackson được đưa tới bệnh viện vào sáng sớm ngày thứ Tư (theo giờ địa phương) sau khi tự tử.