Gặp gỡ Gianrico Caroifiglio- nhà văn trinh thám Italia

(VOV) -Ông là nhà văn đã đoạt giải thưởng văn học uy tín Premio Bancarella, đồng thời là thượng nghị sỹ Italia.

Tối 16/10, tại Không gian Sáng tạo Trung Nguyên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra buổi gặp gỡ lý thú giữa độc giả với nhà văn Gianrico Caroifiglio nhân dịp cuốn truyện “Quá khứ là miền đất lạ” của ông được xuất bản tại Việt Nam. Cùng tham gia buổi trò chuyện có Đại sứ Italia Lorenzo Angeloni và nữ nhà văn Di Li.


Gianrico Caroifiglio là một trong những tác giả đương đại Italia nổi tiếng và có sách được nhiều người đọc nhất. Nguyên là công tố viên chống mafia ở thành phố cảng Bari, Caroifiglio rất am hiểu về thế giới ngầm ở đây. Cuốn tiểu thuyết “Quá khứ là miền đất lạ” đặt bối cảnh tại chính thành phố này trong những năm 1980.

“Quá khứ là miền đất lạ” là một cuốn tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn không chỉ bởi những tình tiết bí ẩn khiến người đọc tò mò theo dõi mà còn bởi giọng văn tưng tửng pha chút bỡn cợt. Cuốn truyện miêu tả tỉ mỉ và thực tế những mối nguy hiểm, những cám dỗ trong quãng đời tuổi trẻ. Tác phẩm đã mang lại cho tác giả giải thưởng văn học uy tín Premio Bancarella năm 2005 – giải thưởng từng vinh danh nhà văn Ernest Hemingway.

Nhiều ý kiến cho rằng nhân vật chính Giorgio Cipriani xuất thân có nhiều điểm tương đồng với tác giả: sinh viên luật tại thành phố Bari rồi thi vào ngành tư pháp, làm công tố viên… Giải đáp cho thắc mắc này, nhà văn cho biết những nhân vật trong các tác phẩm vừa là chính mình ngoài đời vừa không phải. Nhân vật là tác giả ngoài đời vì ông đã hóa thân mình vào để kể chuyện, nhưng cũng không phải là tác giả vì câu chuyện hoàn toàn do ông sáng tạo ra.

Tại buổi giao lưu, nhà văn Gianrico Caroifiglio tâm sự rằng ông đã có mơ ước viết văn từ khi 8,9 tuổi vì viết là cách ông có thể tự tạo ra thế giới riêng của mình. Nhưng ông phải mất 30 năm để có thể bắt đầu ước mơ ấy với cuốn sách đầu tay được khởi đầu năm ông gần 40 tuổi. Ông cho rằng mình là người hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu.

Các tác phẩm của Gianrico Caroifiglio đã được dịch ra 24 ngôn ngữ cũng như được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình dài tập ăn khách. Nhưng ông vẫn cảm thấy một “cảm xúc mãnh liệt” khi được biết sách của mình được dịch ra tiếng Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà văn đương đại Italy giao lưu với độc giả Việt Nam
Nhà văn đương đại Italy giao lưu với độc giả Việt Nam

(VOV) - Ông là tác giả cuốn sách « Quá khứ là miền đất lạ » (giải Premio Bancarella năm 2005) đồng thời là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Italy.

Nhà văn đương đại Italy giao lưu với độc giả Việt Nam

Nhà văn đương đại Italy giao lưu với độc giả Việt Nam

(VOV) - Ông là tác giả cuốn sách « Quá khứ là miền đất lạ » (giải Premio Bancarella năm 2005) đồng thời là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Italy.