Giới trẻ Hà Thành "phiêu" Salsa bên Hồ Gươm

VOV.VN - Vào lúc 20h30 tối thứ Bảy giữa tháng, tại chân tượng đài Lý Thái Tổ bên Hồ Gươm, rất đông các bạn trẻ đến để cùng nhảy Salsa.

Từ lâu tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, Salsa – vũ điệu phổ biến ở khu vực Caribbe – đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều bạn trẻ. Là môn nghệ thuật mang tính cộng đồng, dễ chơi và dễ hòa đồng, Salsa được tổ chức không chỉ tại các câu lạc bộ, quán bar... mà còn ngay trên đường phố. Nếu có dịp dạo qua Hồ Gươm ở trung tâm Hà Nội, bạn sẽ được xem và tham gia cùng các bạn trẻ thủ đô vào vũ điệu hấp dẫn này.

Mỗi tháng một lần, vào lúc 20h30 tối thứ Bảy giữa tháng, tại chân tượng đài Lý Thái Tổ tập hợp rất đông các bạn trẻ đến từ các câu lạc bộ Salsa khác nhau ở Hà Nội. Dưới ánh đèn đường phố, các Salsero (người chơi Salsa nam) và Salsera (người chơi Salsa nữ) “phiêu” theo từng đôi trong những bản nhạc quyến rũ làm tan đi mọi cảm giác lo toan của cuộc sống.

Hàng trăm cặp đôi "phiêu" theo tiếng nhạc

Lượng người tham gia mỗi buổi Salsa đường phố lên đến cả trăm người. Họ là những sinh viên, cán bộ viên chức hay làm ăn tự do, mỗi người một ngành nghề và công việc khác nhau nhưng đều có chung niềm đam mê với Salsa.

Chị Phùng Phương Ngân, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, cho biết: “Tôi chơi Salsa được hai năm rồi và luôn tham gia hoạt động Salsa đường phố này, vì hoạt động Salsa trước công chúng thì không gian được mở hơn so với ở các quán bar hay câu lạc bộ, nơi mà thường chỉ có người biết chơi Salsa đến thôi. Còn trên đường phố thế này thì cả những người chưa biết nhảy cũng có thể đứng xem, tạo hứng thú cho những người chơi”.

Salsa đường phố không những tạo hứng thú cho chính người chơi, mà còn khơi dậy sự thích thú và tò mò cho cả người xem. Nếu nói lượng người chơi lên đến cả trăm thì số người đứng xem cũng tương đương như vậy, tạo thành nhiều vòng tròn lớn bao quanh người chơi.


Anh Jean Franco, doanh nhân đến từ Italia cho biết, anh vẫn thường xuyên đi về giữa Italia và Việt Nam vì công việc kinh doanh bận rộn. Tuy nhiên mỗi lần có mặt ở Hà Nội vào đúng dịp Salsa đường phố, anh đều đến xem: “Tôi thấy hoạt động này rất thú vị. Mặc dù không biết chơi Salsa, nhưng tôi vẫn thích đến đây để xem mọi người nhảy cùng nhau”

Tình cờ dạo bước qua khu vực Hồ Gươm, chị Ana Flavia Pimenta Braasch, du khách người Brazil cùng nhóm bạn của chị cũng bị Salsa đường phố níu chân lại. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Salsa, nên chị nhanh chóng hòa mình vào điệu nhảy cùng các bạn trẻ. Chị cho biết: “Tôi thấy đây là hoạt động thực sự thú vị, bởi Salsa là môn khiêu vũ có xuất xứ từ Nam Mỹ - quê hương tôi. Thật tuyệt khi được xem và tham gia vào hoạt động Salsa ngay tại đây, nơi cách xa đất nước chúng tôi đến nửa vòng trái đất”.

Tham gia Salsa đường phố không chỉ có các bạn trẻ Hà Thành, mà còn nhiều người đến từ Hải Phòng. Như thành thói quen, cứ đến thứ Bảy giữa tháng, các bạn lại bắt xe lên Hà Nội, giao lưu cùng các bạn thủ đô rồi hôm sau bắt xe trở về.

“Mỗi lần có dịp Salsa đường phố thế này, tôi đều tham gia với các bạn Hà Nội. Mục đích của tôi là để kết nối cộng đồng Salsa Hải Phòng và Salsa Hà Nội, cũng như tìm kiếm niềm vui với các bạn ở đây.” – Salsero Phạm Hoài Nam cho hay.

Việc đứng ra tổ chức Salsa đường phố không những tạo ra sân chơi cộng đồng cho các bạn trẻ, mà còn là hoạt động quyên góp từ thiện mang nhiều ý nghĩa, được đông đảo các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm Câu lạc bộ “FA Salsa” – đơn vị tổ chức Salsa đường phố, cho biết: “Mục đích của hoạt động này là tạo ra sân chơi lành mạnh cho thanh niên Hà Nội. Trong mỗi buổi tổ chức, chúng tôi kết hợp quyên góp từ những người tham gia, một phần để duy trì và nâng cấp hệ thống âm thanh, một phần để làm từ thiện. Từ trước đến nay các hoạt động của câu lạc bộ chúng tôi thường gắn liền với từ thiện”.

Đến hơn 22h30 tối, khi đêm dần về khuya, mọi người lần lượt chia tay nhau ra về. Sau những lần “phiêu” hết mình, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại nhưng nét mặt rất tươi vui và tỏ ra lưu luyến khi tạm xa bạn bè, xa vũ điệu đường phố. Tiếng nhạc vẫn vang lên rồi nhỏ dần, nhỏ dần như muốn tiễn các bạn đến người cuối cùng ra về và hẹn gặp lại lần sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"
Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"

VOV.VN - Các làng hoa truyền thống ở Đà Lạt đang tích cực hoàn thiện những tác phẩm hoa đẹp để đón chào Festival Hoa Đà lạt lần thứ 5.

Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"

Festival Hoa Đà Lạt 2013 sẽ trưng nhiều tác phẩm "độc"

VOV.VN - Các làng hoa truyền thống ở Đà Lạt đang tích cực hoàn thiện những tác phẩm hoa đẹp để đón chào Festival Hoa Đà lạt lần thứ 5.

Hành trình "lột xác" trở thành Quán quân của Mâu Thanh Thủy
Hành trình "lột xác" trở thành Quán quân của Mâu Thanh Thủy

VOV.VN - Thể hiện tốt các phần ở thi đêm chung kết 22/12, Mâu Thị Thanh Thủy đã đăng quang ngôi vị Quán quân Vietnam's Next Top Model 2013.

Hành trình "lột xác" trở thành Quán quân của Mâu Thanh Thủy

Hành trình "lột xác" trở thành Quán quân của Mâu Thanh Thủy

VOV.VN - Thể hiện tốt các phần ở thi đêm chung kết 22/12, Mâu Thị Thanh Thủy đã đăng quang ngôi vị Quán quân Vietnam's Next Top Model 2013.

Zone 9 nhộn nhịp trong ngày cuối cùng hoạt động
Zone 9 nhộn nhịp trong ngày cuối cùng hoạt động

Nhiều bạn trẻ đã hối hả đến khu vực Zone 9 (Trần Thánh Tông, Hà Nội) lưu luyến chia tay khu vui chơi yêu thích trước khi Zone 9 ngừng hoạt động.

Zone 9 nhộn nhịp trong ngày cuối cùng hoạt động

Zone 9 nhộn nhịp trong ngày cuối cùng hoạt động

Nhiều bạn trẻ đã hối hả đến khu vực Zone 9 (Trần Thánh Tông, Hà Nội) lưu luyến chia tay khu vui chơi yêu thích trước khi Zone 9 ngừng hoạt động.

Mâu Thanh Thủy giành ngôi Quán quân Next Top Model 2013
Mâu Thanh Thủy giành ngôi Quán quân Next Top Model 2013

VOV.VN - Vượt qua Tuấn Việt trong đêm chung kết, Mâu Thị Thanh Thủy đã trở thành thí sinh giành ngôi vị Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013.

Mâu Thanh Thủy giành ngôi Quán quân Next Top Model 2013

Mâu Thanh Thủy giành ngôi Quán quân Next Top Model 2013

VOV.VN - Vượt qua Tuấn Việt trong đêm chung kết, Mâu Thị Thanh Thủy đã trở thành thí sinh giành ngôi vị Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013.

"Vũ điệu đam mê" gây xúc động với hình ảnh người lính
"Vũ điệu đam mê" gây xúc động với hình ảnh người lính

VOV.VN - Câu chuyện người mẹ cô đơn nhớ thương những người con hy sinh vì Tổ quốc đã giúp nhóm S.I.N.E vào vòng chung kết.

"Vũ điệu đam mê" gây xúc động với hình ảnh người lính

"Vũ điệu đam mê" gây xúc động với hình ảnh người lính

VOV.VN - Câu chuyện người mẹ cô đơn nhớ thương những người con hy sinh vì Tổ quốc đã giúp nhóm S.I.N.E vào vòng chung kết.

Đêm cuối ở Zone 9: Người tiếc nuối, kẻ lo âu
Đêm cuối ở Zone 9: Người tiếc nuối, kẻ lo âu

VOV.VN - Gần 2h sáng, các chủ hàng còn ngồi tư lự. Cánh cổng Zone 9 đã đóng lại. Biết bao giờ một cánh cổng như vậy mới mở ra cho giới trẻ.

Đêm cuối ở Zone 9: Người tiếc nuối, kẻ lo âu

Đêm cuối ở Zone 9: Người tiếc nuối, kẻ lo âu

VOV.VN - Gần 2h sáng, các chủ hàng còn ngồi tư lự. Cánh cổng Zone 9 đã đóng lại. Biết bao giờ một cánh cổng như vậy mới mở ra cho giới trẻ.

RockStorm 2013 “càn quét” Biên Hòa
RockStorm 2013 “càn quét” Biên Hòa

VOV.VN - Hơn 7.000 khán giả tại thành phố Biên Hòa đã có một đêm rock nhiều cảm xúc và đam mê với 6 nhóm nhạc rock của Việt Nam.

RockStorm 2013 “càn quét” Biên Hòa

RockStorm 2013 “càn quét” Biên Hòa

VOV.VN - Hơn 7.000 khán giả tại thành phố Biên Hòa đã có một đêm rock nhiều cảm xúc và đam mê với 6 nhóm nhạc rock của Việt Nam.

Thí sinh Vietnam Idol quỳ gối van xin giám khảo
Thí sinh Vietnam Idol quỳ gối van xin giám khảo

VOV.VN - Hành động quỳ gối, chắp tay van xin giám khảo Vietnam Idol của một thí sinh nam khiến khán giả thực sự "choáng".

Thí sinh Vietnam Idol quỳ gối van xin giám khảo

Thí sinh Vietnam Idol quỳ gối van xin giám khảo

VOV.VN - Hành động quỳ gối, chắp tay van xin giám khảo Vietnam Idol của một thí sinh nam khiến khán giả thực sự "choáng".