"Giọng hát Việt nhí" mở màn với nhiều gương mặt quen
(VOV) - HLV Thanh Bùi đang chiếm ưu thế dẫn đầu khi thu hút được 4 giọng ca đặc biệt về đội mình.
Tối 1/6, chương trình "Giọng hát Việt nhí" tập đầu tiên vòng Giấu mặt (theo phiên bản gốc The Voice Kids của Hà Lan) đã chính thức lên sóng. Chương trình là một sân khấu ước mơ dành cho các cô bé, cậu bé yêu thích âm nhạc từ 9-15 tuổi.
Đỗ Trí Dũng |
Dũng là thí sinh có cơ hội đến với "bước đệm" mới để gần hơn với con đường âm nhạc chuyên nghiệp tiếp theo. HLV Thanh Bùi đã quyết định không bấm nút để lựa chọn thí sinh này, vì Rock không phải là thể loại nhạc của anh. Còn đối với Hiền Thục, dù HLV này đã cố gắng thuyết phục Trí Dũng tới đội mình nhưng lựa chọn Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang là một quyết định thích hợp nhất với cậu bé này.
Cách xử lý bài hát của cô bé mới 13 tuổi này khiến Thanh Bùi cảm thấy ấn tượng. Anh đánh giá cô bé có sở thích và gu nhạc khá "Tây", nên về đội của mình sẽ hợp. Hồ Hoài Anh đánh giá Chi Mai đã có sự lựa chọn thông minh nhưng chất giọng cần có thêm sự ổn định cô bé cần học cách kiểm soát được giọng ca của mình. Cuối cùng, Chi Mai cũng đến với đội của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang.
Hiền Thục "chiêu mộ" được giọng ca nhí trữ tình
Nguyễn Cao Khánh |
Hiền Thục là HLV duy nhất bấm nút lựa chọn Cao Khánh. Nhận xét về Khánh, Hiền Thục bày tỏ sự xúc động: "Khi con hát, con hát ở trong trái tim của con, có rất nhiều thổn thức, và con làm cho cô Hiền Thục nhớ lại hồi đó cô Hiền Thục cũng từng đi hát thiếu nhi như vậy. Con hát rất là tỉ mỉ và hát rất tình cảm." Cả 3 HLV còn lại không chọn Cao Khánh vì nhận thấy cậu bé này về đội của Hiền Thục là hợp lý nhất vì cậu thích hợp với những ca khúc nhẹ nhàng mà ý nghĩa. Nhưng Hồ Hoài Anh vẫn đợi chờ Cao Khánh sẽ có sự đột phá hơn.
Thí sinh tiếp theo mà Hiền Thục "kéo" được về đội là Nguyễn Lê Nguyên, 13 tuổi. Đã từng tham gia chương trình "Vietnam's Got Talent", Lê Nguyên tỏ ra rất tự tin và mạnh mẽ trong ca khúc "Và ta đã thấy mặt trời" mà ca sĩ Siu Black từng biểu diễn. Lê Nguyên có một chất giọng cao và cách trình diễn trên sân khấu khá chuyên nghiệp.
Nguyễn Lê Nguyên |
Mặc dù được nhận xét là có phong cách bên ngoài giống Thanh Bùi, nhưng HLV này đã không lựa chọn Lê Nguyên vì chất giọng không phù hợp với mình. Hồ Hoài Anh thì tỏ ra khá tiếc nuối khi đã không quyết định lựa chọn giọng ca 13 tuổi này. Hiền Thục lại là HLV duy nhất bấm nút chọn Lê Nguyên, vì thế cậu bé này trở thành thí sinh của đội Hiền Thục.
Bùi Huyền Thảo My |
Giọng hát của Thảo My rất trong trẻo. Nhất là ở những đoạn luyến và lên cao, My xử lý rất tốt. Hiền Thục cho rằng Thảo My là thí sinh có khả năng thể hiện phong cách đa dạng ở các thể loại khác như Rock, ballad, dance... chứ không chỉ ở những ca khúc nhẹ nhàng, nữ tính. Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cố gắng thuyết phục Thảo My có thể phát huy tính đa dạng trong giọng ca khi về đội của họ. Thanh Bùi thì nhận thấy My có sở thích ở thể loại ballad thì hợp hơn với anh. Nhưng Thảo My đã chọn về với đội của HLV Hiền Thục.
Thùy Mai |
Thùy Mai nhận được sự quan tâm của cả 4 HLV. Lưu Hương Giang nhận xét đây là phần trình diễn khiến cô thấy phấn khích nhất từ đầu chương trình. Hồ Hoài Anh thì nhấn mạnh: "Mặc dù con hát cũng có tinh thần của bài hát rồi, thế nhưng đó mới đang là tinh thần của một cô bé thôi. Nếu con về đội của chú, con sẽ có một tinh thần của một ca sĩ có sự chuyên nghiệp hơn rất nhiều và có sự mạnh mẽ." Nhưng Thanh Bùi lại thích sự vô tư của Thùy Mai, trong đó tiềm ẩn một cá tính nổi loạn, anh cũng là HLV đầu tiên bấm nút chọn cô bé này. Và Thùy Mai đã trở thành thí sinh đầu tiên của đội Thanh Bùi.
Là thí sinh từng tham gia "Vietnam's Got Talent" 2012, Vũ Song Vũ từng thành công khi hát bài "Bà tôi" đã tiếp tục xuất hiện ở "Giọng hát Việt nhí". Anh chàng 14 tuổi này thể hiện một sự chín chắn trong phong cách âm nhạc với ca khúc "Biển nhớ" của Trịnh Công Sơn. Vũ Song Vũ chứng tỏ mình vượt trội hơn các thí sinh trước khi chọn hát một ca khúc trữ tình "già dặn" và lại rất khó. Vũ có cách xử lý giọng hát vô cùng tốt, cậu đã chứng tỏ được âm nhạc là năng khiếu của mình.
Vũ Song Vũ |
Cả bài hát được cậu trình diễn một cách nhuần nhuyễn và giàu cảm xúc. Dù là giọng nam, nhưng Song Vũ lại có chất giọng lên cao đặc biệt, khá giống nữ. Hiền Thục là HLV đầu tiên lựa chọn Song Vũ, bởi thể loại nhạc trữ tình là đúng với phong cách của cô. Thanh Bùi thậm chí đã phải thốt lên: "Tiếng hát của em làm cho anh nổi da gà!" vì quá bất ngờ. Nhưng Thanh Bùi lựa chọn Song Vũ vì muốn Vũ thử sức cả ở những ca khúc hiện đại, mới mẻ hơn và táo bạo hơn. Trong khi không bấm nút lựa chọn, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang tỏ ra rất tiếc. Vì yêu thích Thanh Bùi, nên Song Vũ đã lựa chọn về đội HLV Thanh Bùi.
Là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong tập đầu tiên của Vòng Giấu mặt, Bùi Thị Kiều Vy tỏ ra khá chuyên nghiệp khi thể hiện ca khúc "Tomorrow". Dù mới chỉ 9 tuổi, nhưng Kiều Vy sở hữu một giọng ca thiên thần. Cô bé đáng yêu có chất giọng nữ cao rất trong và xử lý nhạc ở những đoạn luyến và lên cao cũng rất tốt. Đã từng tham gia hát nhiều lần, vì thế Kiều Vy không mấy e dè khi đứng hát trên sân khấu.
Bùi Thị Kiều Vy |
Cả bốn thí sinh đều cạnh tranh để có được thí sinh nhỏ tuổi này. Lưu Hương Giang đã bày tỏ cô "khao khát" để có được Kiều Vy về với đội của mình. Hồ Hoài Anh thuyết phục Vy sẽ được sự hỗ trợ của đội anh, và được luyện kỹ thuật thanh nhạc tròn trịa hơn. Hiền Thục cũng cố gắng để đưa được Kiều Vy về đội. Nhưng cô bé "thiên thần" đã quyết định lựa chọn Thanh Bùi làm HLV cho mình.
Một trong những thí sinh cũng khá nổi trội, xét về giọng hát và sự chín chắn, đó là thí sinh Phạm Thành Tuân, 15 tuổi. Tuân cũng là thí sinh lớn tuổi nhất xuất hiện ở tập đầu tiên này. Tuân đã gây bất ngờ với các HLV bởi chất giọng nam trầm, hơi có một chút khàn và cá tính khi hát lại ca khúc "Cannon Ball" của ca sĩ dân gian người Ireland - Damien Rice.
Lưu Hương Giang thừa nhận Thành Tuân sở hữu một chất giọng hiếm: "Người châu Á khó để có một chất giọng rè rè như vậy, lại không cố tình gằn giọng, đó là giọng bản năng luôn! Thực sự là đặc biệt!" Tuy nhiên, Tuân có nhược điểm lớn là chưa được tự tin khi đứng trên sân khấu, và chưa tạo được ấn tượng rõ về một phong cách riêng. Thanh Bùi thuyết phục rằng: "Tiếng hát của em, anh tin là anh có thể phát triển nhiều hơn được. Tiếng hát của em anh muốn cho nó cao hơn, anh thấy là nó đang bị chính giữa quá nhiều, anh muốn đột phá tiếng hát ra. Em chưa có đủ sự tự tin, anh cần màu sắc thêm." Vì thế, Thành Tuân quyết định về đội của Thanh Bùi.