Cuộc đua kỳ thú:

Hari – Tiến Đạt thua cuộc vì không ăn được...thắng cố

VOV.VN - Là đội cuối cùng về đích sau khi vượt qua các thử thách của cuộc chơi, Hari và Tiến Đạt đã phải chia tay "Cuộc đua kỳ thú".

Chặng đua bán kết đã diễn ra kịch tính với hàng loạt thử thách gắn liền với thiên nhiên và văn hóa vùng cao Tây Bắc. Những trò chơi, món ăn, phong tục dân gian gắn liền với đời sống các dân tộc đã được tái hiện một cách sinh động và khó quên qua những thử thách trong suốt lộ trình đua như mặc trang phục người Dao Đỏ, thêu thổ cẩm, lùa heo, cày ruộng, cấy lúa, xẻ thịt, ném Còn, ăn thắng cố.

Với lộ trình đầu tiên tại Sa Pa là Vượt rào thêu thổ cẩm, các đội phải di chuyển đến một cửa hàng để tìm và mặc đúng bộ trang phục cũng như những phục sức của người Dao Đỏ – một trong những dân tộc thiểu số sinh sống ở Sa Pa.

Diệp Lâm Anh miệt mài thêu thổ cẩm

Vượt rào với yêu cầu thêu thổ cẩm, các thành viên của 4 đội đã gặp khá nhiều trở ngại trước thử thách này. Theo đúng quy cách thêu thổ cẩm của người Dao Đỏ, các tay đua phải thêu từ mặt trái của tấm vải và tự hình dung để ra được đúng hình 5 bông hoa lớn nhỏ in trên mặt phải.

Nhận thấy khả năng hoàn thành thử thách này là rất mong manh, Nhan Phúc Vinh và Linh Chi đã thống nhất sử dụng tấm Thẻ ưu tiên - phần thưởng từ chiến thắng trong chặng đầu tiên của họ. Quyết định này của đội Đỏ có thể xem là một quyết định đúng đắn bởi thử thách này vượt ngoài sở trường của họ và đây cũng là chặng cuối cùng họ được quyền sử dụng tấm Thẻ ưu tiên. Nhờ đó mà đội Đỏ đã dành chiến thắng trong thử thách lần này.

Ở thử thách tiếp theo, Lựa chọn kép, các đội phải đối diện với hai lựa chọn: Động vật hay Thực vật. Lựa chọn Động vật, các đội lùa lợn vào đúng chuồng mang số thứ tự theo quy định mà chương trình đưa ra. Còn với Thực vật, đội chơi sẽ phải cày - bừa và cấy lúa trên một thửa ruộng đã quy định, hoàn thành thử thách và được người giám sát chấp thuận, họ sẽ nhận mật thư đi tiếp.

Nhan Phúc Vinh và Linh Chi cày cấy trên thửa ruộng mà chương trình định sẵn

Với thử thách Thực vật, đội Đỏ gặp không ít khó khăn vất vả vì phải vác cày, dắt trâu đi cày, bừa sau đó cấy trồng rất nhiều lúa trên một thửa ruộng khá rộng. Cùng với đó, hai cô gái đội Xanh dương cũng vất vả không kém khi phải chạy tới chạy lui vì chú lợn quá nhanh và nhạy trong việc né người. Tuy nhiên, nhờ sự khéo léo của mình, Thu Hiền và Diệp Lâm Anh của đội Xanh dương đã trở thành người chiến thắng trong vòng thử thách này. Như vậy, dù xuất phát đầu tiên và đã dùng đến Thẻ ưu tiên, đội Đỏ thêm một lần nữa bị đội Xanh dương của hai cô gái vượt mặt.

Ở ngày đua thứ hai, các đội đã phải chinh phục một phần của hành trình lên đỉnh Phan-xi-păng, nơi được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương. Trong suốt chặng đường này, các đội lần lượt phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn, thậm chí một số các tay đua đã phải bật khóc.

Chính cuộc hành trình chinh phục đến điểm dừng đầu tiên – dãy Hoàng Liên Sơn ở độ cao 2200m, bất lợi về thể lực của hai đội Hồng và Xanh dương đã khiến hai đội Đỏ và Tím có cơ hội để vượt lên. Trong khi Thu Hiền và Diệp Lâm Anh thất thủ trước đội Đỏ khi đang chạy xe đến chân núi thì Tiến Đạt, Hari lại bị Thùy Dung và Đức Hưng vượt qua ngay trong quá trình leo núi này.

Linh Chi đã nghẹn ngào bật khóc trước thử thách xẻ thịt lợn lần này

Xẻ thịt lợn - thử thách tiếp theo của cuộc thi đã khiến các cô gái như Diệp Lâm Anh, Linh Chi, Thu Hiền... phải nghẹn ngào bật khóc. Đó là khi họ phải chặt một con lợn ra thành từng phần thịt sống để cân lấy chính xác 500 gram, nếu thất bại, cả hai thành viên trong đội sẽ phải làm lại từ đầu. Điều khiến những thành viên của “Cuộc đua kỳ thú” cảm thấy vô cùng sợ và ghê tay là khi chú lợn này dù đã chết nhưng vẫn được để nguyên con như lúc sống.

Linh Chi - thành viên nữ của đội Đỏ vốn nổi tiếng mạnh mẽ, gan lì trong suốt từ đầu chương trình nhưng đến thử thách chặt thịt lơn đã khiến cô lần đầu tiên phải rơi nước mắt. Cũng giống với Linh Chi, hai cô gái của đội Xanh dương là Thu Hiền - Diệp Lâm Anh cũng hoảng loạn trước thử thách đáng sợ này.

Hoàn thành thử thách xẻ thịt, các đội tiếp tục lộ trình tiếp theo, thưởng thức một món ăn truyền thống của người dân tộc H’Mông, món "Thắng cố" - một món ăn được chế biến từ “lục phủ ngũ tạng” của nhiều loài động vật như ngựa, trâu, bò, lợn.


Đức Hưng và Thùy Dung nỗ lực ăn thắng cố

Trong khi Nhan Phúc Vinh cố gắng để hoàn thành nhanh nhất phần ăn của mình thì Linh Chi lại gặp không ít khó khăn trong việc “tiêu thụ” món ăn có hình thức và hương vị có vẻ là quá khác lạ này. Còn với đội Hồng, do là người ăn chay và đã ăn được 1 năm nên không thể đột ngột ăn quá nhiều thịt, lại chế biến theo hương vị khác lạ như vậy, Tiến Đạt và Hari đã quyết định bỏ cuộc trong thử thách này.

Vượt qua thử thách này, 4 đội chơi xuất sắc nhất tiếp tục so tài ở một trò chơi dân gian đó là Ném Còn. Mỗi đội có 5 quả còn, một lượt ném 5 quả sao cho quả còn bay qua một lỗ tròn bán kính 15cm trên cây tre cao hơn 10m và thành viên còn lại chụp được, hoàn thành được một quả còn như vậy, họ sẽ nhận mật thư đi tiếp.

Đức Hưng hoàn thành thử thách ném còn - trò chơi dân gian của người dân tộc vùng cao Tây Bắc

Đây là một trò chơi truyền thống trong các lễ hội của người dân tộc vùng cao Tây Bắc, và là một thử thách khá thú vị với các tay đua. Trong khi đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh, Linh Chi phải thử vận với 4 lượt ném khác nhau thì đội Xanh dương của Thu Hiền và Diệp Lâm Anh cũng gặp không ít khó khăn khi thử thách này đòi hỏi nhiều về thể lực và kĩ năng, vốn không phải sở trường của họ.

Vượt qua chặng đua ở Sa Pa, đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh - Linh Chi tiếp tục giữ vị trí đầu tiên và đã sử dụng thẻ ưu tiên, Diệp Lâm Anh - Thu Hiền về nhì và Thùy Dung - Đức Hưng giành được cơ hội cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với việc, đội hồng của Hari - Tiến Đạt chính thức bị loại khỏi cuộc thi./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh thất bại vì...hét to
Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh thất bại vì...hét to

VOV.VN - Vì quá vui mừng, Nhan Phúc Vinh đã hét lên và để lộ cho đội Hồng của Hari - Tiến Đạt biết được chỗ lấy mật thư.

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh thất bại vì...hét to

Cuộc đua kỳ thú: Đội Nhan Phúc Vinh thất bại vì...hét to

VOV.VN - Vì quá vui mừng, Nhan Phúc Vinh đã hét lên và để lộ cho đội Hồng của Hari - Tiến Đạt biết được chỗ lấy mật thư.

Cãi nhau với Tiến Đạt, Hari suýt bỏ "Cuộc đua kỳ thú"
Cãi nhau với Tiến Đạt, Hari suýt bỏ "Cuộc đua kỳ thú"

VOV.VN - Những mâu thuẫn khiến Hari không muốn nói chuyện với Tiến Đạt, cô gần như im lặng trong suốt chặng đua.

Cãi nhau với Tiến Đạt, Hari suýt bỏ "Cuộc đua kỳ thú"

Cãi nhau với Tiến Đạt, Hari suýt bỏ "Cuộc đua kỳ thú"

VOV.VN - Những mâu thuẫn khiến Hari không muốn nói chuyện với Tiến Đạt, cô gần như im lặng trong suốt chặng đua.

Cuộc đua kỳ thú: Nhan Phúc Vinh cạo trọc đầu để về nhất
Cuộc đua kỳ thú: Nhan Phúc Vinh cạo trọc đầu để về nhất

VOV.VN - Dám đương đầu với thử thách “Nhảy cóc”, đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh – Linh Chi đã cán đích đầu tiên trong chặng đua này.

Cuộc đua kỳ thú: Nhan Phúc Vinh cạo trọc đầu để về nhất

Cuộc đua kỳ thú: Nhan Phúc Vinh cạo trọc đầu để về nhất

VOV.VN - Dám đương đầu với thử thách “Nhảy cóc”, đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh – Linh Chi đã cán đích đầu tiên trong chặng đua này.